Rúng động Bollywood: Nữ diễn viên bị bạn diễn sát hại

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 20/04/2012 01:33:00 +07:00

(VTC News) - Meenakshi Thapar, nữ diễn viên xấu số của Bollywood đã bị sát hại bởi chính hai bạn diễn của cô.

(VTC News) - Meenakshi Thapar, nữ diễn viên xấu số của Bollywood vừa được tìm thấy trong tình trạng thi thể không còn nguyên vẹn. Hung thủ chính là hai bạn diễn của cô.

Kinh đô điện ảnh lớn thứ 2 thế giới – Bollywood, Ấn Độ đang chấn động vì vụ án bắt cóc, tống tiền, giết người không ghê tay. Nạn nhân và thủ phạm đều là những diễn viên mới nổi của làng giải trí nước này.

Meenakshi Thapar xinh đẹp, sinh năm 1985 trong một gia đình giàu có ở Dehra Dun, đã chết vì bị hai bạn diễn Amit Jaiswal, 36 tuổi và bạn gái anh này là Preeti Surin sát hại một cách dã man. Meenakshi gặp Amit và Preeti tại phim trường Heroine – bộ phim mới nhất cô đang tham gia quay.

Tờ Daily Telegraph của Anh đưa tin, cảnh sát đã bắt giữ và điều tra hai diễn viên Amit Jaiswal cùng bạn gái Preeti Surin về hành vi bắt cóc và sát hại Meenakshi man rợ trong những ngày qua. Hai kẻ táng tận lương tâm này đã nổi lòng tham khi nghe Meenakshi Thapar khoe khoang về gia thế giàu có và căn biệt thự Dehra Dun sang trọng nằm ngay dưới chân núi Himalaya ở vùng Bắc Ấn.

Nữ diễn viên Bollywood xấu số Meenakshi Thapar. 
 
Tờ New York Daily News thông tin thêm, cảnh sát cho biết Amit Jaiswal và Preeti Surin đã dụ Meenakshi Thapar cùng chúng tham gia chuyến du lịch tới thị trấn hẻo lánh Gorakhpur giáp biên giới Ấn Độ - Nepal, rồi bắt cóc cô để tống tiền. Thời điểm Meenakshi bị ‘sa bẫy’ hai tên giết người là khoảng giữa tháng 3 vừa qua.

Sau khi trói Meenakshi lại, hai kẻ giết người đã gửi tin nhắn tới bà Nepali, mẹ đẻ của nữ diễn viên xấu số để đòi tiền chuộc. Chúng yêu cầu bà Nepali phải gửi 1.500.000 Rupee (khoảng 28.000USD) vào tài khoản cá nhân của Meenakshi, bằng không sẽ bắt nữ diễn viên xinh đẹp quay clip khiêu dâm rồi phát tán rộng rãi trước công chúng.

Hai bạn diễn đã bắt cóc Meenakshi Thapar để tống tiền mẹ cô với giá 1.500.000 Rupee (khoảng 28.000USD). 

Ngay khi nhận được thư tống tiền, bà Nepali đã tức tốc gửi 60.000 Rupee (khoảng hơn 1.000USD) cho hai kẻ lạ mặt. Tuy nhiên, để bịt miệng Amit Jaiswal và Preeti Surin đã ra tay sát hại Meenakshi ngay sau đó.

“Cảnh sát đã tìm thấy mảnh thi thể không đầu của nữ diễn viên xấu số bị dìm sâu dưới một bể nước, phần đầu của cô bị bọc trong một chiếc túi và bị những tên sát nhân thủ tiêu dọc đường”, tờ The Telegraph tường thuật.

Meenakshi đáng thương đã bị hai kẻ sát nhân bóp cổ đến chết...

Tờ  Daily Caller cũng cho hay, hai kẻ thủ ác Amit và Preeti ngu ngốc tới mức dùng lại sim điện thoại của Meenakshi đáng thương và nhanh chóng bị bắt ngay sau đó. Trước cơ quan điều tra, chúng đã cúi đầu thừa nhận mọi hành vi man rợ của mình.

Cảnh sát áp tải cặp tình nhân tội lỗi (che mặt). 

Hoàng Nghĩa(Theo Huffingtonpost/ Telegraph) 
Bình luận
vtcnews.vn