Rủ gái bán dâm đi 'vui vẻ', sát hại, cướp tài sản

Pháp luậtThứ Ba, 24/04/2012 04:39:00 +07:00

(VTC News) - Không có tiền để tiêu xài cá nhân, Lân bàn với người yêu cùng một số người bạn khác dàn binh bố trận đi cướp tài sản của những cô gái bán dâm.

(VTC News) – Không có tiền để tiêu xài cá nhân, Lân bàn với người yêu cùng một số người bạn khác "dàn binh bố trận" đi cướp tài sản của những cô gái bán dâm.

Đến tham dự phiên tòa xử con, mẹ bị cáo Thuận năn nỉ phóng viên đừng chụp hình con mình đưa lên báo vì "bố nó đã gần 80 tuổi rồi" 
Ngày 24/4, sau khi xét xử phiên sơ thẩm, TAND TP. HCM đã tuyên tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Lân (28 tuổi, ở TP.HCM), 28 năm tù đối với Lê Quang Thuận (29 tuổi) và 6 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thanh Bích (21 tuổi, ở Bạc Liêu) về tội giết người và cướp tài sản.


Trước đó, Lân đã từng lãnh án tù về tội cướp giật tài sản và bị Công an Q.11 bắt quả tang về hành vi cướp giật tài sản. Còn bị cáo Thuận cũng đã 2 lần ngồi tù về tội cướp tài sản.

Đứng trước vành móng ngựa, Lân cho biết, do không có tiền nên mới nảy sinh ý định đi cướp tài sản của những cô gái bán dâm để tiêu xài cá nhân. Để “kế hoạch” của mình thành công, Lân rủ thêm Bích (người yêu Lân) và Thuận là bạn học cũ cùng tham gia.

Sau khi thống nhất ý kiến, cả ba bàn với nhau “bắt mối” với gái bán dâm dụ họ vào khách sạn, quan hệ tình dục rồi dùng roi điện, băng keo, dây dù, bình xịt…để khống chế nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo cho biết, trong tháng 9/2010 đã thực hiện trót lọt được 3 vụ cướp tài sản, đến vụ thứ tư, do nạn nhân phản kháng quyết liệt nên Lân và Thuận đã “làm việc” quá tay khiến cô gái tử vong.

Số tài sản mà các bị cáo cướp được hơn 137 triệu đồng.

Ngày 18/9/2010, Lân và Thuận bị bắt tại một khách sạn ở quận 7, còn Bích đến ngày 23/11/2010 ra đầu thú.

Ngọc Thân

Bình luận
vtcnews.vn