Rooney, trọng tài cùng tỏa sáng, Anh-Ý hội ngộ ở tứ kết

Tổng hợpThứ Tư, 20/06/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News)-Rooney trở lại và lập tức ghi bàn giúp tuyển Anh đánh bại Ukraine 1-0. Song những ông vua áo đen cũng là kép chính trong bi kịch tại Donbass Arena.

(VTC News)-Rooney trở lại và lập tức ghi bàn giúp tuyển Anh đánh bại Ukraine 1-0. Song những ông vua áo đen cũng xứng đáng là kép chính trong bi kịch tại Donbass Arena.

>>> Diễn biến trận đấu cùng giờ: Pháp 0-2 Thụy Điển


Vượt qua chủ nhà trong một trận cầu đầy cảm xúc, tuyển Anh không những hoàn thành mục tiêu lọt vào tứ kết mà còn giật luôn ngôi đầu bảng từ tay người Pháp. Kết quả này giúp Rooney và các đồng đội chỉ phải gặp Italia ở trận đấu tiếp theo thay vì đụng độ nhà đương kim vô địch châu Âu và thế giới Tây Ban Nha.

Với chủ nhà Ukraine, họ chia tay giải đấu trên sân nhà đầy tiếc nuối. Chắc chắn báo chí quốc gia đông Âu và thế giới sẽ tốn rất nhiều giấy mực cho tình huống 'bàn thắng ma' trước khung thành Joe Hart ở phút 61.


 

Xếp hạng chung cuộc bảng D:

 ĐộiTrận
Bàn thắng
Bàn thua
Điểm
Anh 
 3 5 3 7
Pháp
 3 3 3 4
Ukraine 3 2 4 3
Thụy Điển
 3 5 5 3






Dù đã chơi cực hay trong trận thắng Thụy Điển 3-2 nhưng Walcott vẫn không có tên trong danh sách xuất phát của Tam sư. Trấn giữ tuyến giữa của đội bóng đảo quốc sương mù vẫn là bộ tứ Gerrard, Parker, Milner, Young. Rooney chơi tiền đạo lùi hỗ trợ cho đồng đội ở MU là Danny Welbeck.

Tuyển Anh cũng nhận được sự động viên tinh thần rất lớn từ lực lượng cổ động viên hùng hậu theo chân đội sang Ukraine. Một nhóm cổ động viên Anh thậm chí còn mang một chiếc quan tài bằng gỗ diễu hành qua các con đường xung quanh sân vận động Donbass Arena. Với khẩu hiệu "Làm những gì bạn muốn", nhóm fan này muốn đáp trả lời cảnh báo trước khi Euro bắt đầu của Sol Campell về ngày hội bóng đá thiếu an toàn nhất từ trước đến nay.

ĐT Anh tại Euro 2012

 Ông sai rồi, Campell


0. Trong 6 trận đá ở Donbass, Ukraine chưa thắng được trận nào. Họ hòa 2, thua 4.
0.  Lần cuối cùng Anh thắng được một đội chủ nhà đã là từ World Cup 1954. Năm đó, Anh thắng Thụy Sĩ 2-0.

Đúng như nhiều CĐV Ukraine lo ngại, thủ quân Shevchenko không kịp hồi phục chấn thương gối và phải ngồi ghế dự bị. Voronin sau trận đấu nhạt nhòa trước Pháp, không còn được HLV Blokhin tin dùng. Hàng công chủ nhà hôm nay được thay mới toàn bộ với hai gương mặt Marko Devic và Milevskiy xuất trận ngay từ đầu.

Mặc dbđánh giá thấp hơn song những phút đầu trận tại Donbass Arena, Ukraine không tỏ ra quá lép vế trước Anh. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán ginhà, đội bóng áo xanh đã tạo ra được thế trận khá cân bằng, thậm chí có phần nhỉnh hơn
.

Gusev sút bóng khá nguy hiểm.



Anh chỉ cần một trận hòa là đủ điều kiện đi tiếp. Bởi vậy, họ không đẩy tốc độ trận đấu lên quá nhanh. Vẫn là những miếng tấn công đặc trưng như: sút xa và lật cánh đánh đầu. Thầy trò Roy Hodgson bộc lộ rõ ý đồ chơi phòng ngự phản công với những mũi nhọn lợi hại như Rooney, Young, Gerrard.

Dù chơi khẩn trương hơn nhưng Ukarine vẫn không thể tạo ra được sức ép đủ lớn để tạo ra những cơ hội ăn bàn rõ rệt. Trận đấu trôi dần về những phút cuối mà không có bàn thắng nào được ghi. Hai sân rời sân tạm nghỉ với tỉ số hòa 0-0.


Rooney và các đồng đội không gây ấn tượng trong hiệp một.

 
Bước sang hiệp hai, khi mà các khán giả còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì bàn thắng đã đến. Phút 47, sau pha tạt bóng bên cánh phải của Gerrard, thủ thành Pyatov mắc sai lầm tai hại khi bắt hụt bóng. Rooney không bỏ lỡ cơ hội đội đầu vào lưới trống mở tỉ số.

Một món quà quá bất ngờ dành cho 'gã Shrek' trong trận đấu đầu tiên tại Euro 2012.


Tuyển Anh đã mở toang cánh cửa vào tứ kết với bàn thắng của Rooney.


Bất ngờ thủng lưới, Ukraine như bừng tỉnh. Họ tổ chức dồn ép dữ dội khung thành Joe Hart. Đặc biệt, phút 60, bóng đá một lần đi qua vạch cầu môn tuyển Anh nhưng trọng tài chính Viktor Kassai người Hungary đã không công nhận bàn thắng.

Quyết định này các trọng tài đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ các cầu thủ Ukraine lẫn HLV trưởng Oleh Blokhin. Điều đáng nói, đó là sai lầm kép của các vị vua áo đen. Họ đã quên không thổi việt vị một cầu thủ Ukraine trong pha lên bóng này.


Bàn thắng ma tái hiện tại Euro 2012.



Sau tình huống này, chủ nhà tiếp tục áp đảo và liên tục gây chao đảo khung thành tuyển Anh.

Phút 70, người hùng Shevchenko vào sân với tư cách là niềm hy vọng cuối cùng của người Ukraine. Hàng triệu fan hâm mộ đều cầu nguyện vào một phép màu nữa sẽ xảy ra giống như trong trận đội nhà hạ gục Thụy Điển 2-1.

Konoplyanka vẫn kém may trước khung thành Joe Hart.



Tuy nhiên, những nỗ lực tột bậc của các cầu thủ áo xanh không đem lại hiệu quả mong đợi. Tuyển Anh chủ động giảm nhịp độ trận đấu, lùi sâu về phần sân nhà hòng bảo vệ thành quả mong manh vừa giành được. Cách phòng ngự mang đậm màu sắc Chelsea đã giúp Tam sư ngăn chặn triệt để mối nguy hại tới cầu môn Joe Hart khi buộc các chân sút Ukraine phải thử vận may từ bên ngoài khu vực 16m50.

Sheva không còn khoảng trống để thể hiện mình;
Yarmolenko, Nazarenko bất lực tìm phương án lập công, Ukraine gục ngã đầy tức tưởi và chính thức nói lời chia tay với Euro 2012.

>>> Xem lại Clip trận đấu

Đội hình thi đấu:

Anh: Hart; Johnson, Terry, Lescott, Cole; Gerrard, Parker; Milner, Rooney, Young; Welbeck

Ukraine:
Pyatov, Gusev, Khacheridi, Selin, Rakitskiy, Yarmolenko, Tymoschuk, Konoplianka, Garmash, Devic, Milevskiy.

Trọng tài: Viktor Kassai (Hungary)

Bàn thắng: Rooney 47'



Phá Hoàng-Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn