Rooney nhường Pogba, Martial đá phạt đền: Bản lĩnh người đội trưởng

Thể thaoThứ Sáu, 21/10/2016 20:07:00 +07:00

Rooney khao khát ghi bàn, nhưng không thỏa mãn ham muốn đó bằng sự ích kỷ.

Sự cao thượng của đội trưởng

Phút 30, Juan Mata bị kéo ngã trong vòng cấm và MU được hưởng quả phạt đền. Wayne Rooney tiến về phía quả bóng và ôm lấy nó. Nhưng, thay vì đặt nó xuống chấm penalty và lùi lại lấy đà, anh... đưa nó cho Paul Pogba. Người đội trưởng cũng làm thế ở cú phạt đền sau đó 25 giây.  

Đó là một điều kỳ lạ. 12 năm trước, cũng với đối thủ Fenebahce và cũng tình huống tương tự, Rooney - khi ấy mới 18 tuổi - đã gạt tiền bối Ryan Giggs ra ngoài để được đá quả penalty, qua đó hoàn thành cú hat-trick đầu tay. Ở tuổi 30, anh ta lại từ bỏ.

Pogba được Rooney nhường đá quả penalty để giải tỏa tâm lý

Pogba được Rooney nhường đá quả penalty để giải tỏa tâm lý

Tất cả đều biết Rooney cần bàn thắng như thế nào. 2 bàn nữa, anh sẽ trở thành chân sút số một của MU ở châu Âu, vượt qua Van Nistelrooy (38). Và anh cũng chỉ cách huyền thoại Sir Bobby Charlton 3 bàn để vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn mọi thời đại ở Old Trafford.

Ngay cả không đề cập đến các kỷ lục, R10 cũng cần bàn thắng để xua tan những lời chỉ trích nhắm vào anh suốt thời gian qua. Hãy thử hình dung một tiền đạo mà gần 3 tháng qua chỉ một lần chọc thủng lưới đối phương chịu áp lực ghê gớm như thế nào.

Vậy tại sao anh lại từ chối cơ hội, không chỉ một là tới hai lần? Rất đơn giản, Rooney nghĩ rằng Paul Pogba và Anthony Martial cần nó hơn anh. Họ đều là những cầu thủ trẻ và đang vật lộn để chứng minh bản thân.

Mọi thứ sẽ khác đi nếu cả hai có bàn thắng. Rồi sau đó, Martial và đặc biệt là Pogba sẽ trở lại với phong độ tốt nhất. Điều này dĩ nhiên có lợi cho MU.

Sau trận đấu, Pogba tiết lộ rằng, đã hỏi Rooney có thể sút quả 11m đó không. Người đội trưởng rất nhanh chóng, trả lời là có. Anh khao khát ghi bàn, nhưng không thỏa mãn ham muốn đó bằng sự ích kỷ.

Đến Martial cũng lại được Rooney nhường đá penalty

Đến Martial cũng lại được Rooney nhường đá penalty

Ở bên ngoài, hẳn Mourinho cũng đồng tình với hành động của Rooney. Anh đã giúp ông làm công việc khó khăn nhất: kích hoạt bản hợp đồng 89 triệu bảng.

Biết cách để trở nên quan trọng

Trước Fenebahce, Rooney không thực hiện một cú sút bất kỳ. Nhưng đó lại là màn trình diễn tốt nhất của anh trong thời gian qua.

Tiền đạo 30 tuổi không ngừng mở rộng phạm vi ảnh hưởng bằng việc di chuyển khắp sân, lôi kéo cầu thủ đối phương để tạo khoảng trống cho đồng đội. Đây có thể là cách để anh tồn tại và tìm kiếm chỗ đứng.

Trong cả hai bàn thắng thứ 3, và thứ 4, R10 đều ghi dấu ấn. Đầu tiên là pha cướp bóng bên cánh trái và chuyền cho Lingard, người sau đó đã kiến tạo bàn thắng của Pogba. Tiếp đến, anh nhả bóng vô cùng hợp lý để Lingard dứt điểm tung lưới Fenebahce từ khoảng cách 28m. Trong cả trận, Rooney thiết lập 3 cơ hội ngon ăn, nhiều hơn bất kỳ ai khác.

Trong khi Rooney chỉ cần 2 bàn nữa là đi vào lịch sử

Rooney xứng đáng là điểm tựa tinh thần cho Quỷ đỏ

Có thể vào bây giờ, sự nhanh nhạy và sắc bén đã rời bỏ Rooney. Nhưng anh đang cố gắng để đóng góp cho đội bóng bằng cách khác. Ngoài những hỗ trợ về mặt tinh thần, anh cung cấp không gian và cơ hội. Với 17 đường chuyền quyết định cùng 4 pha kiến tạo ở mọi mặt trận, không cầu thủ MU nào làm tốt hơn Rooney.

Bỗng nhiên, R10 khiến người ta nhớ lại Emile Heskey. Cựu tiền đạo người Anh không bao giờ là một tiền đạo ghi bàn sung mãn, nhưng lại có vị trí vững chắc trong mọi đội bóng, từ cấp độ CLB đến ĐT Anh. Heskey luôn khiến những người chơi cùng (như Michael Owen) trở nên tốt hơn bởi sức mạnh, kỹ năng làm tường và tạo không gian.

Clip: Man Utd 4-1 Fenebahce

Rooney không có vóc dáng to lớn để thống trị những đường bóng bổng như Heskey, nhưng lại sở hữu thế mạnh khác, như năng lượng để di chuyển không mệt mỏi, nhãn quan chiến thuật cùng kỹ năng chuyền bóng chính xác ở mọi cự li khác nhau.

Điều quan trọng, giống như Heskey, R10 không ích kỷ và luôn nghĩ đến tập thể. Quên đi những lời chỉ trích từ bên ngoài, những cầu thủ xung quanh luôn nhìn anh với ánh mắt biết ơn. Đôi khi với một tiền đạo, bàn thắng không phải thước đo giá trị.

(Nguồn: Bóng đá và cuộc sống)
Bình luận
vtcnews.vn