Rooney lập cú đúp, MU xả xui Champions League

Thể thaoThứ Bảy, 10/12/2011 09:55:00 +07:00

(VTC News)-Hạ gục Wolves 4-1 trên sân nhà, MU giải tỏa áp lực nặng nề sau cú sốc tại Basel đồng thời rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Man City còn 2 điểm.

(VTC News)-Hạ gục Wolves 4-1 trên sân nhà, MU giải tỏa áp lực nặng nề sau cú sốc tại Basel đồng thời rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Man City còn 2 điểm.

Trở về sau thất bại tủi hổ tại Champions League, MU rất cần một chiến thắng để giải tỏa áp lực. Tiếp đón một Wolves đang khủng hoảng là cơ hội lớn cho thầy trò Alex Ferguson.

Nani, Rooney giúp MU vượt lên dẫn trước hai bàn sau 45 phút hiệp một. 

Bước vào trận đấu, chiến lược gia người Scotland không có sự phục vụ của 9 trụ cột thuộc biên chế đội một. Đáng chú ý là sự vắng mặt do chấn thương của Vidic, Young và Hernandez. Tuy vậy, với quân số còn lại, đội chủ sân Old Trafford vẫn dễ dàng áp đảo đội khách. (Clip trận đấu)

Sau hàng loạt nỗ lực hãm thành, Rooney và các đồng đội đã được đền đáp xứng đáng. Phút 17, Nani đi bóng từ cánh trái xộc thẳng vào trung lộ rồi tung ra cú sút căng hạ gục thủ thành Hennessey.

>>> Bàn mở tỉ số tuyệt đẹp của Nani

Hưng phấn sau bàn mở tỉ số, "Bầy Quỷ đỏ" càng đẩy cao đội hình tấn công. Không có phương án chống đỡ, "Bầy sói" Wolves tiếp tục hứng chịu bàn thua thứ hai.

Phút 26, trong một pha lên bóng trung lộ rất thoáng, Rooney bình tĩnh xử lý ngoài vòng cấm rồi tung ra cú sút sệt nâng tỉ số lên 2-0. Đáng chú ý, đây chính là bàn thắng đầu tiên tại Premier League của Rooney sau 9 trận tịt ngòi. (Clip trận đấu)

>>> Rooney có bàn thắng thứ 10 tại Premier League

Hai ngôi sao hoàn tất cú đúp của mỗi người giúp MU thắng chung cuộc 4-1. 

Mặc dù tạo ra được khá nhiều cơ hội sau đó nhưng MU không thể có bàn thắng thứ ba trước khi hiệp một khép lại

Hiệp hai vừa khai màn ít phút, Wolves bất ngờ có bàn gỡ. Nó xuất phát từ một tình huống rất thường thấy trước khung thành De Gea: bóng bổng. Bật cao hơn Evra, tiền đạo Fletcher thoải mái đánh đầu tung lưới MU.

Một lần nữa, sự lơ đãng mất tập trung ở hàng thủ lại khiến Sir Alex nổi điên.

Như cảm nhận được sự giận dữ từ ông thầy 69 tuổi, các cầu thủ áo đỏ dốc sức tràn lên hòng tái lập khoảng cách hai bàn trước giờ nghỉ. Và chỉ 10 phút sau, họ đã có được bàn thắng thứ ba. (Clip trận đấu)

Valencia đi bóng tốc độ bên cánh phải rồi căng ngang cho Nani chọc thủng lưới Hennessey lần thứ hai.

MU giải tỏa được áp lực nặng nề từ dư luận sau khi bị đánh bật liên tiếp khỏi hai đấu trường Carling Cup và Champions League. 

>>> Nani hoàn tất cú đúp

Nani gọi, Rooney trả lời. Giống như tiền vệ người Bồ Đào Nha, "gã Shrek" cũng đã lập cú đúp cho riêng mình. 4-1 cho MU.

>>> Rooney nâng tỉ số lên 4-1
 
Thủng lưới liên tiếp, Wolves đứng trước trận thua thứ 6 trên sân khách mùa này và dậm chân ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng. Họ chỉ còn cách nhóm đèn đỏ đúng 3 điểm (nhưng thi đấu nhiều hơn một trận).

Về phần mình, chủ nhà MU đã có chiến thắng tối cần thiết nhằm giải tỏa áp lực sau thảm họa Champions League đồng thời rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Man City xuống 2 điểm. (Clip trận đấu)

Đội hình ra sân:

MU: De Gea, Smalling, Ferdinand, Evans, Evra, Valencia, Carrick, Jones, Nani, Welbeck, Rooney.
Wolverhampton: Hennessey, Zubar, Johnson, Berra, Ward, Edwards, Henry, O'Hara, Jarvis, Doyle, Fletcher.

Bàn thắng: Nani (17' 56') Rooney (26' 62) Fletcher (46')

Clip tổng hợp trận đấu

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn