Rooney giở trò: Vòi tiền hay tư thù cá nhân?

Thể thaoThứ Sáu, 10/05/2013 04:01:00 +07:00

(VTC News)- Kể từ ngày gia nhập Man United, đã không ít lần tiền đạo Wayne Rooney có thái độ bất hợp tác đối với CLB này.

(VTC News)- Kể từ ngày gia nhập Man United, đã không ít lần tiền đạo Wayne Rooney có thái độ bất hợp tác đối với CLB này.

Tính tình bốc đồng và thói ngỗ ngược của Wayne Rooney đã nổi danh trong làng túc cầu thế giới. Phản ứng với HLV trưởng khi bị thay ra, chửi thề lúc lên truyền hình, trăng hoa với gái làng chơi khi vợ đang mang bầu, tất cả đều khắc họa lên hình ảnh một cầu thủ lắm tài nhưng cũng rất nhiều tật.
Chưa dừng lại ở đó, mới đây nhất, trong khi cả đội bóng đang rối ren vì tin đồn sức khỏe Sir Alex có vấn đề buộc phải nghỉ hưu "sớm", tiền đạo này lại tiếp tục lên tiếng xin được ra đi. Không được đáp ứng, anh lập tức thay đổi trạng thái trên trang twitter của mình từ "United Player" sang "Nike UK Athlete" mà chẳng hề có một lời nào để tri ân ông thầy của mình sau khi ông tuyên bố nghỉ hưu vào hôm thứ 4.

rooney ngỗ ngược
Sir Alex chưa đi, Rooney đã tính đoạn tình MU

Nhiều cổ động viên MU đã tỏ ra thông cảm cho tiền đạo này vì anh đã có nhiều năm hi sinh cho nhà tân vô địch nước Anh. Thế nhưng nếu nhìn lại quá khứ, ta sẽ thấy đó hoàn toàn không phải là lí do để biện hộ cho chàng Hói.

Vào đầu mùa giải 2004/2005, khi nghe tin MU đánh tiếng muốn có được mình, tiền đạo này ngay lập tức thể hiện thái độ bất chấp sự thiết tha của HLV David Moyes cùng BLĐ đội bóng. Mâu thuẫn đến mức, Moyes và Rooney sau đấy chẳng thèm nhìn mặt nhau trong một thời gian dài. Chưa hết, trong cuốn tự truyện "My Story So Far", anh đã dành những lời lẽ chẳng lấy gì làm hay ho cho tân HLV trưởng MU. Đến mức, cả hai phải lôi nhau ra tòa.

Tháng 10 năm 2010, sau vụ bê bối với gái làng chơi và phong độ thảm hại ở World Cup 2006, Rooney bất ngờ lên tiếng yêu cầu được ra đi chỉ vì cảm thấy CLB không đủ...khả năng cạnh tranh ở giải Ngoại hạng.

Sir Alex đã phải trải qua một trong những trận tâm lý chiến căng thẳng bậc nhất sự nghiệp nhằm tìm biện pháp dàn xếp ổn thỏa với cậu học trò ngỗ ngược. Thế nhưng tiền đạo này lại tuyên bố điều hoàn toàn trái ngược trước báo giới. Rooney chỉ yêu CLB trở lại sau khi nhận mức lương mới 200.000 bảng/tuần.
Rooney ngỗ ngược
Tương lai chàng Hói sẽ về đâu? 

Tháng 1 năm 2012, MU bước vào giai đoạn khắc nghiệt của mùa giải với lịch thi đấu dày đặc. Chẳng nghĩ đó là việc của mình, Rooney thảnh thơi ra ngoài ăn tối cùng vợ mình ngay trước khi trận đấu với Blackburn Rovers diễn ra 10 tiếng đồng hồ. Ngay lập tức Sir Alex loại Rooney ra khỏi danh sách đăng ký thi đấu, buộc anh phải tập luyện cùng Evans và Gibson vào ngày nghỉ. Trong trận đấu hôm ấy, Man Utd để thua 2-3 và tiếp tục bị Man City bỏ khá xa trên bảng xếp hạng.

Cái tin David Moyes nhận chức tại Old Trafford chẳng lấy gì làm dễ chịu đối với Rooeny. Nhưng giống như cô vợ Colleen tức tối nói với cánh phóng viên: "Hãy hỏi Wayne, anh ấy quyết định tất cả", quyền tự quyết nằm trong tay tiền đạo này.

Đã có thông tin, Giám đốc David Gill vừa bay tới Madrid để thương thảo đưa Ronaldo về MU. Nếu vụ chuyển nhượng bom tấn ấy xảy ra, chưa rõ nó có giúp Quỷ đỏ trở nên cạnh tranh hơn trong con mắt của Rooney hay không. Chỉ biết, nó chắc chắn sẽ khiến vị trí của anh tại Old Trafford lung lay rõ rệt. Hoặc tích cực hơn, sẽ giúp ví tiền của Rooney dày lên kha khá.
Lê Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn