Ronaldo: Tôi là số 1 dù nhiều người ghen ghét

Thể thaoThứ Hai, 30/05/2016 09:21:00 +07:00

Cristiano Ronaldo đã đáp trả chỉ trích về mình sau khi anh ghi bàn quyết định ở loạt sút 11m, qua đó giúp Real Madrid vượt qua Atletico để vô địch Champions League.

Cristiano Ronaldo đã thi đấu mờ nhạt suốt 120 phút ở San Siro và chỉ thực sự gây ấn tượng với bàn thắng quyết định ở loạt sút penalty giúp Real Madrid vô địch Champions League.

Tuy nhiên anh khẳng định mình vẫn đang ở đỉnh cao phong độ. Ngôi sao người Bồ Đào Nha tuyên bố: “Tôi là cầu thủ số 1 của Real Madrid ở mùa giải này. Tôi đã thi đấu hơn 4000 phút và là người chơi hay nhất của Real Madrid trong hầu hết thời gian đó. Điều đó có rất nhiều ý nghĩa với tôi. Tôi vẫn còn là một cầu thủ giỏi, vẫn có thể chất và tinh thần tuyệt vời để thi đấu. Một lần nữa, tôi lại là Vua phá lưới ở Champions League (16 bàn)”.

Empty

Ronaldo ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội

“Nếu bạn hỏi tôi rằng liệu tôi có cảm thấy mệt mỏi không thì dĩ nhiên, tôi cảm thấy có đôi chút vì hai chân mình đã phải chạy trong nhiều phút. Nhưng tôi vẫn có mặt ở đây vào những thời khác khó khăn và huy hoàng của đội bóng. Đó là điều khiến tôi thấy tự hào”, Ronaldo nói tiếp.

Anh cho rằng bản thân khó có thể chơi hay ở trận Chung kết do thể lực giảm sút: “Tôi đã không có màn trình diễn tốt nhất ở trận Chung kết nhưng cũng chẳng có cầu thủ nào thi đấu phi thường ở trận này cả. Đây là trận đấu khó khăn và nó rơi vào cuối mùa giải và mọi người không có được thể lực tốt như đầu mùa.

Nhưng tôi đã cố gắng hết sức mình. Tôi đã gắng chạy trên sân và Real Madrid đã vô địch. Đó mới là điều quan trọng nhất. Việc giành chức vô địch Champions League thứ ba với tôi là điều không thể tin nổi”.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha tuyên bố: “Tôi chỉ muốn tiếp tục duy trì phong độ hàng đầu của mình cũng như thể lực tốt. Tôi thích thi đấu cho Real Madrid và tôi muốn tiếp tục điều đó”.

Ronaldo cho rằng những CĐV ở quê nhà sẽ cảm thấy tự hào khi anh là cầu thủ người Bồ Đào Nha đầu tiên 3 lần vô địch Champions League.

Empty

Ronaldo có danh hiệu vô địch Champions League lần thứ 3

Nhưng anh cũng nhấn mạnh: “Chỉ có những kẻ ghen tị mới không cảm thấy như vậy. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ muốn mọi người tiếp tục yêu quý mình. Chức vô địch Champions League này là cho họ, những CĐV đã luôn cổ vũ cho tôi, những CĐV của tôi ở Bồ Đào Nha và trên khắp thế giới”.

Tiền đạo của Real Madrid nói về loạt đá 11m ở trận Chung kết tại San Siro: “Đây là loạt luân lưu may rủi. Bạn không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra. Tuy vậy, chúng tôi đã chứng minh mình là đội bóng kinh nghiệm hơn, điều đó còn được thể hiện qua cách Real Madrid đá phạt đền.

Thành thật mà nói, tôi đã rất tự tin về việc ghi bàn. Tôi đã gặp Zidane trước khi loạt đá 11m diễn ra và yêu cầu ông ấy xếp tôi sút penalty cuối cùng, bởi vì tôi cảm thấy mình sẽ ghi bàn quyết định chiến thắng cho đội bóng. Và điều đó đã xảy ra như tôi nghĩ”.

Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez tuyên bố muốn Ronaldo tiếp tục gắn bó với đội bóng chủ sân Bernabeu. Hợp đồng của Ronaldo với Real Madrid còn thời hạn đến năm 2018.

“Mọi người đều biết tôi muốn Ronaldo gắn bó vĩnh viễn với Real Madrid. Ronaldo là một trong những trụ cột của đội bóng cũng như của lịch sử CLB. Real Madrid đã có một kỷ nguyên mới với Ronaldo”, ngài chủ tịch của Real Madrid phát biểu.

Ông cũng ca ngợi HLV Zinedine Zidane: “Với tôi, với Madrid và lịch sử CLB, Zidane là người rất quan trọng. Cậu ấy đã thay đổi lịch sử CLB vào năm 2002 khi vô địch Champions League cùng với Real Madrid khi còn thi đấu. Zidane cũng đã giành chức vô địch Champions League với tư cách trợ lý và giờ đây là trên cương vị HLV”.

Nguồn: Thể Thao Văn Hóa
Bình luận
vtcnews.vn