Ronaldo thành công ở Real: Xấu trai, hết đất sống

Thể thaoThứ Hai, 26/05/2014 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Nhìn vào đội hình xuất phát của Real trong trận chung kết Champions League, người ta hiểu rằng chỉ những người như CR7 mới đủ sức trụ lại Bernabeu

(VTC News) - Nhìn vào đội hình xuất phát của Real Madrid trong trận chung kết Champions League 2014 với Atletico, người ta hiểu rằng chỉ những ngôi sao thành công về mọi mặt như Cristiano Ronaldo mới đủ sức trụ lại Bernabeu.

Real Madrid của Carlo Ancelotti đã khiến người hâm mộ cảm thấy đôi chút bất ngờ khi Marcelo và Pepe - 2 trụ cột quan trọng của hàng phòng ngự - không đá chính ngay từ đầu trong trận chung kết Champions League 2014 với Atletico. Thay vào đó là Coentrao, người từng suýt tới Man Utd dưới dạng cho mượn hồi hè năm ngoái, và Varane - trung vệ trẻ mới chỉ 21 tuổi.
Pepe và Marcelo bất ngờ dự bị ở chung kết Champions League 

Từ bất ngờ khán giả đi đến khó hiểu bởi chỉ 60 phút sau khi trận đấu bắt đầu, khi Real bị dẫn bàn, Marcelo được vào sân thay chính Coentrao. Rõ ràng, hậu vệ người Brazil rất khỏe mạnh, thậm chí anh này còn đủ sức đi bóng như chỗ không người để nâng tỷ số lên 3-1. Vậy tại sao Marcelo lại phải dự bị?
Chẳng mấy người bận tâm tới điều này bởi ánh hào quang từ cú Decima của Kền kền trắng là quá lớn. Nhưng nếu đặt trong tình huống ngược lại, nếu Sergio Ramos không thể gỡ hòa ở phút 90+3, việc để đội phó thứ 2 của Real trên băng ghế dự bị liệu có được yên?
Hãy nhớ rằng Marcelo luôn là sự lựa chọn số 1 bên hành lang cánh trái của Real kể từ khi Mourinho trước đây và Ancelotti hiện tại nắm quyền. Coentrao chỉ là phương án dự phòng. Đặc biệt là trong bối cảnh, đội bóng áo trắng ở thế phải tấn công trước Atletico, việc bố trí cầu thủ người Bồ đá chính càng dấy lên những nghi ngờ về nội tình Real.
Ancelotti từng bóng gió nói rằng việc để Casillas dự bị cho Diego Lopez ở La Liga không hoàn toàn thuộc quyền quyết định của ông. Có một ai đó muốn hạn chế bớt quyền lực của "Thánh Iker" và muốn mượn tay Carletto làm việc này.
Những người theo thuyết âm mưu hoàn toàn có quyền tin rằng việc để Marcelo, người được Ancelotti tin dùng, đá dự bị đêm 24/5 rất có thể là do "cấp trên" của Ancelotti chỉ đạo. 
Phải đẹp trai như Ronaldo mới đủ sức trụ lại Real 

Sự khác biệt lớn nhất giữa hậu vệ người Brazil với 10 người đá chính (ngoại trừ thủ thành Casillas trưởng thành từ lò Castilla), đó là anh được mang về dưới thời Ramon Calderon vào tháng 1/2007. Hậu vệ trái này không thuộc diện Galacticos được đích thân Florentino Perez trao áo. Anh cũng như Pepe, là 2 tân binh duy nhất còn sót lại sau 2 mùa chuyển nhượng 2009 và 2010.
Arjen Robben, Wesley Sneijder, Klaas-Jan Hunterlaar, Rafael Van der Vaart, Alvaro Negreo... tất cả đã ra đi để nhường chỗ cho những "dòng máu" mới như Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Angel Di Maria, Sami Khedira. Để vào đêm 24/5/2014, dưới sự chứng kiến của hàng trăm triệu người hâm mộ khắp thế giới, Florentino Perez có thể hãnh diện giới thiệu đội hình gồm toàn những ngôi sao được ông đích thân đem về.
Đó có lẽ là giấc mơ hoàn mỹ của nhà tư bản ngành xây dựng. Ông luôn muốn những gì tinh túy, đẹp đẽ nhất hiện diện cùng Real Madrid trong thời khắc lịch sử của CLB.
Vicente Del Bosque bị đuổi vì quá giản dị. Claude Makelele cũng phải bán xới vì quá... xấu trai. Họ tài năng, nhưng thiếu đi sự hào nhoáng để bước chân ngôi nhà Galacticos của Perez, nơi luôn có những ngôi sao vừa đá bóng giỏi lại vừa đẹp trai như Cristiano Ronaldo.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn