Ronaldo quyết độc chiếm Giày vàng châu Âu

Thể thaoThứ Năm, 15/05/2014 04:39:00 +07:00

Siêu sao người Bồ Đào Nha bày tỏ nguyện vọng được chơi trận đấu cuối tại La Liga, với mục đích qua mặt Suarez trong cuộc đua giành Giày vàng châu Âu.

Siêu sao người Bồ Đào Nha bày tỏ nguyện vọng được chơi trận đấu cuối tại La Liga, với mục đích qua mặt Suarez trong cuộc đua giành Giày vàng châu Âu.

Thất bại 0-2 trên sân của Celta Vigo ở vòng 37 La Liga cuối tuần qua khiến Real Madrid chính thức khép lại tham vọng vô địch mùa này. Khoảng cách giữa Kền kền trắng với đội dẫn đầu Atletico Madrid hiện là 4 điểm, trong khi phía trước chỉ còn 1 vòng đấu.

Do vậy cuộc tiếp đón Espanyol vào cuối tuần với Real chỉ còn mang tính thủ tục. Vì đã chính thức giành vị trí thứ 3 nên HLV Carlo Ancelotti gần như chắc chắn sẽ tung đội hình 2 ra sân, nhằm đảm bảo lực lượng cho trận chung kết Champions League với Atletico vào cuối tuần sau (25/5).
Ronaldo-Suarez
Ronaldo sẽ vượt qua Suarez ở vòng đấu cuối cùng?

Tuy nhiên, cá nhân Ronaldo vẫn còn lý do để phấn đấu tại La Liga. Nếu ghi bàn vào lưới Espanyol, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ độc chiếm Giày vàng châu Âu. Hiện cả CR7 lẫn S7 đều có 31 pha lập công, nhưng trung phong người Uruguay không còn cơ hội nâng thành tích bởi giải Ngoại hạng Anh đã khép lại.


Có lẽ vì không muốn chia sẻ Giày vàng cùng Suarez nên Ronaldo đã đề nghị HLV Ancelotti cho ra sân ở loạt trận cuối. Theo Marca, nguyện vọng của CR7 rất khó trở thành hiện thực, bởi lúc này anh chỉ vừa bình phục chấn thương gân khoeo (gặp ở trận đấu bù vòng 34 với Valladolid).

Với tầm quan trọng của Ronaldo, Ancelotti chắc chắn sẽ cất giữ anh cho cuộc đại chiến với Atletico vào cuối tuần sau. Nếu không được thi đấu, hoặc không ghi bàn trong trường hợp ra sân, Ronaldo buộc phải chia sẻ Giày vàng cùng Suarez. Đây không phải lần đầu tiên trong lịch sử xảy ra trường hợp này. Năm 1990, hai huyền thoại Hugo Sanchez (Real Madrid) và Hristo Stoichkov (CSKA Sofia) cũng san sẻ danh hiệu khi có cùng 38 pha lập công.
Atletico Madrid-Barca: Trận chung kết của La Liga

Năm 2005, Thierry Henry và Diego Forlan cũng rơi vào cảnh tương tự khi cùng có 25 bàn thắng. Tại La Liga, Ronaldo gần như nắm chắc trong tay danh hiệu Pichichi (Vua phá lưới). Bởi khoảng cách giữa anh với hai đối thủ bám đuổi Lionel Messi và Diego Costa lần lượt là 3 và 4 bàn. Cuối tuần này, Barca và Atletico sẽ đụng độ nhau nhưng cơ hội để Messi và Diego Costa vượt qua thành tích của CR7 là không cao, bởi trận đấu quyết định đến chức vô địch La Liga rất khó diễn ra bùng nổ.

Ở một diễn biến khác, trong bài phát biểu trên tờ Marca, tiền đạo Luis Suarez thừa nhận anh rất tự hào khi cạnh tranh cùng hai ngôi sao hàng đầu là Ronaldo và Messi trong cuộc đua giành Giày vàng châu Âu. Tiền đạo của Liverpool cũng hy vọng vào cuối tuần này Ronaldo sẽ không được ra sân hoặc tịt ngòi (nếu thi đấu) để anh có cơ hội giơ cao danh hiệu cùng CR7.

Nguồn Zing News
Bình luận
vtcnews.vn