Ronaldo phớt lờ nghi án hiếp dâm, tự nhận mình là 'người hạnh phúc'

Thể thaoThứ Ba, 23/10/2018 13:24:00 +07:00

Cristiano Ronaldo khẳng định tập trung 100% cho cuộc so tài đỉnh cao giữa Juventus và Manchester United đêm nay, thay vì dành sự chú ý cho những rắc rối hậu trường.

Cristiano Ronaldo là tâm điểm trong cuộc so tài Manchester United - Juventus đêm nay. Không chỉ có chuyến trở về Old Trafford lần đầu sau sáu năm, Ronaldo còn tái ngộ với người thầy cũ Jose Mourinho. Siêu sao người Bồ Đào Nha muốn dành sự quan tâm tuyệt đối cho trận đấu mang ý nghĩa lớn lao này và không bận tâm đến bất cứ vấn đề hậu trường nào khác.

"Tôi là người hạnh phúc, không có gì phải nói dối cả. Tôi rất hạnh phúc. Luật sư của tôi tự tin, tôi cũng thế. Với tôi, điều quan trọng nhất là phải tận hưởng bóng đá, tận hưởng cuộc sống của mình, nhưng nhiều người khác lại muốn lo cho cuộc sống của tôi" - Ronaldo tự tin dù cảnh sát Las Vegas tuyên bố mở lại hồ sơ điều tra nghi án cưỡng bức của siêu sao 33 tuổi chín năm về trước với người mẫu Kathryn Mayorga.

R1

 Ronaldo không lo ngại những diễn biến xung quanh cáo buộc cưỡng bức. (Ảnh: AP)

"Tất nhiên, sự thật luôn là ưu tiên hàng đầu. Tôi luôn mỉm cười vì tôi là người hạnh phúc. Tôi được chơi cho đội bóng tuyệt vời. Tôi có gia đình tuyệt vời. Tôi có bốn đứa con và tôi rất khỏe mạnh. Tôi đang có ất cả mọi thứ. Nên những chuyện còn lại không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi cả"

Đây là lần thứ hai Ronaldo trở lại Old Trafford sau khi rời Manchester United vào ngày 12/6/2009. Lần gần nhất đối đầu với đội bóng cũ, Ronaldo đã cùng Real Madrid loại MU khỏi Champions League, trong trận đấu mà Quỷ đỏ có khởi đầu tốt hơn và có bàn thắng dẫn trước, song thẻ đỏ của Nani đã thay đổi tất cả.

Ronaldo khẳng định: "Nếu ghi bàn, cảm xúc của tôi vẫn thế (từ chối ăn mừng bàn thắng)". Chân sút người Bồ Đào Nha chia sẻ trên Instagram cảm giác trở lại Old Trafford giống như được trở về nhà, nơi anh ghi được 118 bàn thắng sau 292 trận, giành mọi danh hiệu cao quý trong sáu năm, đỉnh cao là chức vô địch Champions League 2007/2008.

R2

 Ronaldo sẽ là tâm điểm trong trận đại chiến đêm nay. (Ảnh: Reuters)

Ronaldo cũng muốn gửi đến người thầy cũ Sir Alex Ferguson một cái ôm. Đêm nay, dẫn đầu đoàn quân Quỷ đỏ là Jose Mourinho - người thầy cũ của Ronaldo ở Real.

"Ronaldo là một trong những cầu thủ hay nhất mọi thời đại. Không ai có thể phủ nhận điều đó" - Mourinho khẳng định. Nếu MU muốn có kết quả thuận lợi đêm nay, ưu tiên hàng đầu của đội chủ nhà phải là phong tỏa Ronaldo - người đang khát khao bàn thắng đầu tiên ở Champions League sau khi phải nhận thẻ đỏ gây tranh cãi trong trận ra quân của Juventus trước Valencia.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn