Ronaldo phi thường nhưng Tây Ban Nha cũng xuất sắc chẳng kém

World Cup 2018Thứ Bảy, 16/06/2018 14:13:00 +07:00

Đội tuyển Tây Ban Nha cũng xứng đáng được tung hô sau lượt đấu đầu tiên khi họ đã vượt qua rất nhiều sóng gió cả trong lẫn ngoài sân cỏ và chỉ đen đủi đánh rơi 3 điểm trước phong độ phi thường của Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo rõ ràng là ngôi sao sáng nhất trong trận đấu đêm qua. Điều này không thể chối cãi nhưng đừng quên đi lời ngợi khen dành cho màn trình diễn đẳng cấp thế giới của Tây Ban Nha trong 90 phút của lượt đấu đầu tiên.

Đầu tiên, phải thừa nhận rằng không một đội bóng nào bắt đầu World Cup 2018 với tâm lý chông chênh như Tây Ban Nha. Họ mất HLV trưởng chỉ 48 giờ trước khi trái bóng lăn. Đau đớn hơn, kẻ đánh cắp trái tim vị HLV trưởng họ lại là Real Madrid - niềm tự hào của Tây Ban Nha và là CLB chủ quản của đội trưởng Sergio Ramos, ngôi sao sáng nhất hàng tiền vệ Isco và những tài năng trẻ như Nacho, Lucas Vazquez. 

Buổi họp báo trước trận đấu đầu tiên của chiến dịch World Cup, bầu không khí căng thẳng đến nỗi, đội trưởng Sergio Ramos phải rời đi sớm với lời tuyên bố: "Không khí họp báo như một đám tang vậy. Chúng tôi cần tận hưởng không khí lễ hội tại World Cup". Và chưa đầy 24 giờ sau, Tây Ban Nha đã phải ra sân với áp lực tâm lý đè nặng và cả những sự thay đổi chưa ấm chỗ dành cho tân HLV Fernando Hierro. 

TBN-2 6

 HLV Fernando Hierro sẽ làm gì tiếp theo?

Gánh nặng tâm lý tiếp tục đè nặng lên vai những cầu thủ áo trắng khi đối thủ của họ là đội tuyển Bồ Đào Nha - đối thủ lớn nhất ở vòng đấu bảng. 3 phút bóng lăn, ngôi sao sáng nhất của The Selecaos và của Real Madrid (thêm một lần là Real Madrid), Cristiano Ronaldo ngã sõng soài trong vòng cấm sau pha vấp chân người đồng đội Nacho tại Real Madrid (lại Real Madrid). Đội trưởng Sergio Ramos phân bua, Pique ôm đầu nhưng quyết định đã được đưa ra: phạt đền ngay phút thứ ba cho Bồ Đào Nha. 

Trước chân sút phạt đền tốt bậc nhất thế giới hiện tại, Găng tay vàng Premier League 2017/2018, David De Gea bị đánh bại dễ dàng và Tây Ban Nha bị dẫn trước 0-1 ngay từ phút thứ 3 với kịch bản nghiệt ngã: Ronaldo ngã vờ và ghi bàn trên chấm 11m. 

Thế nhưng, Tây Ban Nha cho thấy họ thực sự là một đội bóng lớn và quan trọng hơn, họ là một tập thể. Tây Ban Nha không sụp đổ sau bàn thua sớm, thậm chí, họ còn dồn lên và ép ngược lại đối thủ của mình. Suốt thời gian còn lại của trận đấu, thế trận gần như là một chiều: Tây Ban Nha cầm bóng và tấn công trong khi Bồ Đào Nha tử thủ để chờ đợi những tình huống phản công. 

Các số liệu thống kê đã chỉ ra sự vượt trội của Tây Ban Nha khi họ kiểm soát bóng tới 67%, dứt điểm 13 lần với 6 lần trúng đích (so với 9 và 3 của đội tuyển Bồ Đào Nha). Đáng chú ý hơn, Bồ Đào Nha sút chính xác chỉ 3 lần và họ có 3 bàn thắng - tất cả đều đến từ ngôi sao Ronaldo. 

costa

Diego Costa ghi 2 bàn thắng rất đẹp vào lưới Tây Ban Nha.

Bên cạnh đó, những bàn thua của Tây Ban Nha đều đến từ những kịch bản nghiệt ngã, thứ tự lần lượt sẽ là: sai lầm của trọng tài dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Ronaldo, sai lầm của thủ môn De Gea dẫn tới bàn thắng thứ hai và tình huống cố định từ pha phạm lỗi không rõ ràng của Pique. 

“Ronaldo có thói quen quăng mình xuống mặt sân để kiếm đá phạt”, Gerard Pique bức xúc chia sẻ. “Trận này Tây Ban Nha chơi tốt hơn. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội. Bồ Đào Nha chỉ có ba cú sút về phía khung thành chúng tôi và họ may mắn có ba bàn thắng”. Rõ ràng, Tây Ban Nha để thua 3 bàn thắng theo kịch bản nghiệt ngã nhất. 

Còn lại, trong suốt 45 phút của hiệp 2, các khán giả có thể nhận thấy sự bức xúc của các cầu thủ Bồ Đào Nha. Ronaldo không dưới 2 lần nổi nóng với các đồng đội vì không thể chuyền bóng tới chân anh nhưng cũng khó để trách những Guedes, Raphael hay Moutinho vì họ bị phong tỏa quá chặt chẽ. Cá nhân Sergio Busquets cũng kịp có cho mình tới 5 tình huống đánh chặn hoàn hảo, hoàn toàn chia cắt Ronaldo với những vệ tinh xung quanh anh. 

TBN 3

Busquets đã có một trận đấu thành công.  

Koke cũng có một trận đấu hay dù anh không quá nổi bật. Cầu thủ này liên tục di chuyển dạt ra hai cánh để ngăn chặn hậu vệ biên của Bồ Đào Nha dâng cao khiến cho việc hỗ trợ tấn công của họ rất hạn chế trong 45 phút hiệp 2. 

Ngoài ra, nên dành những lời khen ngợi cho bộ đôi lão tướng Andres Iniesta và David Silva. Biết đâu đấy, nếu hai cầu thủ này trẻ hơn và sở hữu nền tảng thể lực tốt hơn, họ sẽ là những người kết liễu Bồ Đào Nha sớm. 

Hậu vệ phải Nacho cũng ghi dấu ấn với một cú đá tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 3-2. Đây là sự giải tỏa lớn cho hậu vệ này khi chính anh là nguyên nhân khiến Tây Ban Nha chịu bàn thua đầu tiên. Diego Costa hoàn hảo với vị trí trung phong và anh đã đập tan mọi chỉ trích nhắm vào mình trước giải đấu khi cho rằng Costa không phù hợp với lối đá giữ bóng của đội bóng xứ sở bò tót. 

Cuối cùng, người đáng trách có lẽ là David De Gea với pha bắt hụt "rất Karius" ở cuối hiệp 1. Nếu anh làm tốt hơn, hiệp 2, Tây Ban Nha chắc chắn sẽ giành thắng lợi. Tuy nhiên, đây mới là trận đấu đầu tiên và tất cả còn ở trước mắt với Tây Ban Nha. Dẫu sao, với những gì đã thể hiện, họ sẽ tự tin hơn rất nhiều trước khi bước vào lượt đấu tiếp theo. 

TBN-3 5

 Tây Ban Nha sẽ trở lại ở lượt đấu sau? 

90 phút trên sân Fisht (Sochi) đã kết thúc không vui vẻ đối với Tây Ban Nha nhưng họ nên tự hào vì đẳng cấp của mình. Dù gặp nhiều sóng gió nhưng các nhà vô địch World Cup 2010 vẫn thể hiện được rất nhiều điều trước nhà vô địch Euro 2016. Kém may mắn sau lượt đầu nhưng hy vọng, mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo với Tây Ban Nha trong những trận tiếp theo. 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn