Ronaldo: Lời xin lỗi của một kẻ kiêu ngạo

Thể thaoThứ Hai, 21/10/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Hình ảnh Ronaldo chắp tay xin lỗi hơn 85 ngàn CĐV ở Bernabeu đã nói lên rất nhiều điều.

(VTC News) - Hình ảnh Ronaldo chắp tay xin lỗi hơn 85 ngàn CĐV ở Bernabeu đã nói lên rất nhiều điều.

Cách đây tròn một năm, Ronaldo bỗng chốc trở thành một kẻ đáng ghét trong mắt các cổ động viên Real Madrid với câu nói nổi tiếng: "Tôi buồn, và ban lãnh đạo Real hiểu rõ điều đó".

Đến nay, lí do thật sự của ánh mắt đẫm lệ mà người ta nhìn thấy ở siêu sao người Bồ trong một buổi tối mùa thu ở Bernabeu vẫn còn là bí ẩn.

Nhưng dù thế nào thì lần đó, giới truyền thông cũng đã "đập" Ronaldo tơi bời. Họ cho rằng Ronaldo ích kỉ, là kẻ vì lí do cá nhân mà dám nổi loạn và không tôn trọng những người vẫn dõi theo anh mỗi cuối tuần ở Bernabeu. Cũng dễ hiểu, bởi trước nay, Ronaldo có khi nào được nhớ đến như một cá tính hiền lành đâu?

Ronaldo: Đỏm dáng và bảnh chọe. 

Vì ĐTQG, Ronaldo dám "đâm sau lưng" Wayne Rooney, người đồng đội ở MU, bất chấp nguy cơ anh sẽ gặp phải khi trở lại nước Anh. 

Trước Luiz Suarez và Ashley Young, vua ăn vạ ở Premier League chính là Ronaldo chứ không ai khác. Người ta đồn rằng, bởi lẽ được giao trách nhiệm thực hiện những quả Penalty, nên Ronaldo luôn tìm cách ăn vạ khi cần để nâng cao thành tích cá nhân.

Và cũng vì Real Madrid, Ronaldo đã làm con tim của những người hâm mộ MU bằng một câu nói phũ phàng: "Ở MU, tôi là nô lệ".

Vì lẽ đó, nhiều người không tin ở anh tồn tại một tình yêu dành cho Real Madrid, bất kể anh đã nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần giấc mơ từ thuở còn bé của mình. Với họ, Ronaldo chỉ là một con gà đẻ trứng vàng đỏm dáng, bảnh chọe, dễ soi mói, chỉ trích, một anh lính đánh thuê cần tiền và thỏa mãn tham vọng cá nhân không hơn không kém.

Những lời lẽ độc địa lại có dịp được cất lên khi siêu sao người Bồ đặt bút kí vào bản hợp đồng mới kéo dài 5 năm với mức lương 15 triệu euro/mùa. Họ nói rằng anh ghen ăn tức ở với mức lương mà Messi đang nhận ở Barca hay không chấp nhận việc giá trị của mình đứng sau Gareth Bale vài triệu bảng.

Ronaldo-Bale
Trong mắt nhiều người, Ronaldo chỉ là một kẻ hám danh. 

Tròn một năm sau, có một hình ảnh hiếm hoi ở Ronaldo đã xuất hiện. Anh ghi bàn từ chấm phạt đền, và chạy lại chính góc khán đài mà trước đó 1 năm anh tỏ vẻ uất ức, đưa tay ra hiệu rằng: "Hỡi Bernabeu, tôi xin lỗi các bạn". Ronaldo, kẻ kiêu ngạo nhất thế giới đã gửi đến hơn 85 ngàn CĐV lời xin lỗi chân thành.

Đó là lời xin lỗi cho việc anh đã bỏ lỡ cả tá cơ hội ngon ăn trong 90 phút trước đó. Xà ngang, cột dọc và thủ thành đối phương đã từ chối anh, thậm chí ở khoảng cách 5 mét với lưới trống, Ronaldo cũng thất bại trong việc tìm kiếm bàn thắng. Bởi Ronaldo tin rằng, tình yêu Real Madrid của anh xứng đáng có được nhiều hơn 2 bàn thắng vào đêm qua, và với vị thế của mình, Ronaldo phải chịu trách nhiệm cho việc ấy.

Ronaldo
Giờ thì CR7 đã biết nhận những trách nhiệm về mình. 

Cần phải biết rằng, đó là lần đầu tiên người ta trông thấy Ronaldo lên tiếng nhận trách nhiệm về mình. Ở MU, anh giải tỏa sự ức chế sau khi ghi bàn bằng cách cởi phăng áo đấu và la hét như muốn ám chỉ: "Tôi không thua, chỉ có đồng đội của tôi mới thua!". Ở Bồ Đào Nha, anh quy đổ hẳn trách nhiệm của việc không thể ghi bàn lên đầu ông thầy thân thiết Carlos Queiroz chỉ với câu nói trịch thượng: "Đi mà hỏi ông ta ấy!".

Thế mới biết, Real đã thay đổi Ronaldo như thế nào. Từ một gã trai đỏm dáng, chỉ biết ăn chơi và có phần hỗn xược, Ronaldo giờ đã là một người đàn ông trách nhiệm hơn nhiều với xã hội (thông qua công tác từ thiện) và cả đội bóng.

Những người lãng mạn vẫn luôn tin rằng, chỉ có tình yêu mới có thể làm thay đổi người ta nhiều đến thế. Trong trường hợp này, đó là tình yêu từ tấm bé của Ronaldo dành cho Real Madrid.


Lê Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn