Ronaldo lĩnh thẻ đỏ, Real cay đắng mất cúp Nhà vua

Thể thaoThứ Bảy, 18/05/2013 07:19:00 +07:00

(VTC News)-Trận chung kết cúp Nhà vua giữa Real và Atletico rất kịch tính, hấp dẫn, nhưng có quá nhiều thẻ vàng và thẻ đỏ.

(VTC News)-Trận chung kết cúp Nhà vua giữa Real và Atletico rất kịch tính, hấp dẫn, nhưng có quá nhiều thẻ vàng và thẻ  đỏ.

25 trận derby đã qua, Real chưa một lần thất bại trước Atletico. Đó chính là cơ sở để nhiều CĐV tin rằng chiếc cúp Nhà vua ở lại Real sau khi trận chung kết kết thúc.

Real Madrid

Ronaldo mở tỉ số trận đấu. 

Sự kỳ vọng ấy càng tăng lên khi đội bóng của Jose Mourinho nhanh chóng gây áp lực lên khung gỗ đối phương nhờ lối chơi tấn công tốc độ và đầy nguy hiểm, trong đó nổi lên vai trò của Ronaldo, người mà trước đó đã sút tung lưới Atletico tới 8 lần.

Hậu vệ của Atletico biết sự nguy hiểm của CR7 là thế song vẫn không thể ngăn cản được cầu thủ người Bồ Đào Nha ghi bàn mở tỉ số trận chung kết ở phút thứ 14 bằng một cú đánh đầu trái phá.

Sớm vượt lên dẫn trước, Real càng đá càng ngay. Ngược lại Atletico phản đòn khá yếu ớt. Thi thoảng Falcao và đồng đội mới tạo ra được cơ hội nguy hiểm trước khung gỗ Diego Lopez.

Thế nhưng, thật bất ngờ, vào phút thứ 35, từ đường chuyền của Falcao, Diego Costa bứt tốc vượt qua sự truy cản của hậu vệ Real trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc, hạ gục thủ môn Lopez, quân bình tỉ số trận đấu trong niềm phấn khích tột độ của CĐV Atletico Madrid.

Ronaldo

 Ronaldo trở thành tội đồ của Real khi nhận thẻ đỏ ở hiệp phụ thứ hai.

Tưởng như sau bàn thắng này, đội bóng của Diego Simeone sẽ chơi hay hơn, nhưng ngược lại họ bị Real tấn công dồn dập. Không còn cách nào khác Atletico buộc phải chơi kiểu tử thủ, không ngại va chạm, đá rắn và rát làm cho các cầu thủ Real ức chế.

Thế nên, trận đấu liên tục có những pha phạm lỗi nguy hiểm đến từ hai đội, buộc trọng tài phải rút tới 7 tấm thẻ vàng để hạn chế cái đầu nóng của các cầu thủ, trong đó có cả Ronado.

Về phía Real, đáng ra họ đã ghi ít nhất hai bàn thắng vào lưới Atletico trong hiệp hai, nhưng Ronaldo và Benzema quá vô duyên trước khung gỗ của đối phương.

Điển hình như phút thứ 62, Benzema đã thắng được cả thủ môn lẫn hàng thủ Atletico, nhưng bóng lại chạm cột dọc. Bóng bật ra, Ronaldo lao vào đá bồi, nhưng Juanfran đã cứu thua cho đội nhà ngay trên vạch vôi. Chừng 7 phút sau, một lần nữa CR7 lại không thắng được khung gỗ của Atletico, dù thủ môn Courtois đã bất lực.

Vô địch

 Atletico đăng quang ở cúp Nhà vua đầy bất ngờ, nhưng xứng đáng.

Không thể tận dụng được cơ hội, Real đành chấp nhận đá hiệp phụ với Atletico. Trong quãng thời gian này, trận đấu diễn ra đầy kịch tính và căng thẳng tới mức trận đấu có thêm 8 tấm thẻ vàng 2 tấm thẻ đỏ, trong đó có Ronaldo sau một pha phạm lỗi quá nguy hiểm với Gabi, cầu thủ về cuối trận cũng bị trọng tài đuổi ra khỏi sân vì nhận thẻ vàng thứ hai.

Nhưng trái ngược với CR7, Gabi lại rất vui vẻ vì đội bóng của anh đã giành chiến thắng ở hai hiệp phụ nhờ pha lập công của Miranda ở phút thứ 99.

Giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Real, Atletico không những giành được cúp Nhà vua, mà còn xóa bỏ được cái dớp toàn thua trước ‘anh hàng xóm’ trong suốt 14 năm qua.

Còn Real, đặc biệt là đối với Jose Mourinho thì chính thức trắng tay toàn tập ở mùa giải này. Một kết thúc quá bi thảm với chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Ghi bàn: Ronaldo; Diego Costa, Miranda.
Tỉ số: Real 1-2 Atletico.

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn