Ronaldo ghi bàn, Real toát mồ hôi vào bán kết

Thể thaoThứ Tư, 10/04/2013 06:27:00 +07:00

(VTC News)-Bị dẫn trước, nhưng có thời điểm Galatasaray dẫn trước Real tới 3-1.

(VTC News)-Bị dẫn trước, nhưng có thời điểm Galatasaray dẫn trước Real tới 3-1.

Dẫn trước 3-0 ở lượt đi, Real tràn đầy sự tự tin khi tái đầu với Galatasaray, dù sức ép từ các khán đài của đội chủ nhà là rất lớn. Thế nên, đội bóng của Jose Mourinho nhập cuộc rất hứng khởi, còn đội chủ nhà lại tỏ ra cóng.
Ngay từ phút thứ 3, trong một pha bóng phản công thần tốc, Di Maria đã có cơ hội tuyệt vời để mở tỉ số trận đấu, nhưng cú dứt điểm của anh lại đi thiếu chính xác trong tình huống thủ môn đối phương đã ra ngoài vòng 16m50.
 Siêu phẩm của Drogba.

Nhưng chân sút người Argentina không phải quá tiếc nuối. Bởi chừng 5 phút sau, từ quả tạt của bên canh phải của đồng đội, Ronaldo chạy cắt mặt, đệm bóng cận thành làm rung lưới thủ môn Galatasaray, khai thông thế bế tắc của trận đấu.
Lúc này, tổng tỉ số trận đấu là 4-0 nghiêng về Real. Thậm chí, nếu Di Maria dứt điểm chuẩn xác hơn, tỉ số đã là 5-0. Với một cách biệt lớn như vậy, tưởng như đội chủ nhà sẽ buông xuôi. Thế nhưng, Galatasaray đã thi đấu rất quật cường, đặc biệt trong hiệp hai.
Phút thứ 57, dù là một hậu vệ, nhưng cựu cầu thủ của Arsenal, E.Eboue đã tạo ra một siêu phẩm vào lưới Diego Lopez, quân bình tỉ số trận đấu.
Trên đà hưng phấn, Galatasaray thi đấu như lên đồng. Phút thứ 70, sau đường chuyền của đồng đội, Sneijder thực hiện một pha đi bóng khéo léo vượt qua sự truy cản của hậu vệ Real trước khi sút tung lưới đội khách lần thứ hai.
 Ronaldo lập cú đúp giải cứu Real.

Không thua kém đồng đội, chừng 2 phút sau, trong tư thế quay lưng với khung thành đối phương, Drogba đã thực hiện một cú đánh gót hoàn hảo, đưa về bàn thắng thứ 3 cho Galatasaray.
Tỉ số được nâng lên thành 3-1 và trận đấu còn tới 20 phút nữa mới kết thúc. Thế nên, không ít người tin đội chủ nhà sẽ làm nên điều kỳ diệu, đặc biệt khi Arbeloa phải lĩnh thẻ đỏ rời sân.
Tuy nhiên, vào thời điểm khó khăn nhất, Real đã chứng tỏ được bản lĩnh của đội bóng lớn nhờ vào sự tỏa sáng của Ronaldo, với cú sút thành bàn ở phút thứ 90+3.
Thua trận, nhưng tổng tỉ số sau 2 lượt trận là 5-3, Real giành vé vào bán kết, còn Galatasaray, dù bị loại nhưng hoàn toàn ở tư thế ngẩng cao đầu.

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn