Ronaldo cô độc, thích giam mình trong biệt thự triệu USD

Thể thaoThứ Bảy, 21/02/2015 06:32:00 +07:00

Ronaldo sống cô độc trong căn biệt thự triệu đô ở thành Madrid, tôn thờ bản thân một cách đặc biệt.

Ronaldo sống cô độc trong căn biệt thự triệu đô ở thành Madrid, tôn thờ bản thân một cách đặc biệt.

“Tôi nghĩ rằng vì tôi giàu có, đẹp trai và là một cầu thủ danh tiếng nên có nhiều người ghen tị với tôi. Tôi chẳng có bất cứ lời giải thích nào khác”- Ronaldo phát biểu một cách tự tin để lý giải vì sao mình là thần tượng, nhưng cũng bị rất nhiều người ghen ghét.

Một khi đã có tất cả trong tay, Ronaldo có quyền tuyên bố kênh kiệu như vậy. Quả thật, Ronaldo đang là chân sút có thu nhập cao bậc nhất giới cầu thủ, là gương mặt của hàng chục thương hiệu lớn nổi tiếng thế giới và cũng là cầu thủ bóng đá có lượng người theo dõi cao bậc nhất giới quần đùi áo số.
Ronaldo vưa chia tay siêu mẫu Irina Shayk
 Ronaldo vừa chia tay siêu mẫu Irina Shayk
Song cuộc sống phía sau vẻ ngoài bóng bẩy của Ronaldo lại vô cùng cô độc, có thể Ronaldo thích cuộc sống như vậy, hoặc cũng có thể không nhiều người có thể chia sẻ được với chủ nhân của Quả bóng vàng 2014.

 
Tôi nghĩ rằng vì tôi giàu có, đẹp trai và là một cầu thủ danh tiếng nên có nhiều người ghen tị với tôi.
Ronaldo
 
Sau mỗi buổi tập, trong khi các đồng đội ở Real Madrid thường đi đến trung tâm thủ đô để ăn chơi, thì chiếc siêu xe Ferrari của Ronaldo lặng lẽ tách ra và trở về căn biệt thự siêu sang mà chỉ có những người giàu có bậc nhất thế giới mới mơ được sở hữu.

Giơ tay chào người quản gia, Ronaldo bắt đầu giam mình trong căn biệt thự có giá lên tới 5 triệu bảng.

Trong giới cầu thủ, có lẽ Ronaldo là siêu sao hiếm hoi tôn thờ bản thân mình một cách đặc biệt. Trong căn biệt thự siêu sang của Ronaldo, đâu đâu người ta cũng bắt gặp chữ CR7, số áo đã gắn với Ronaldo từ khi còn khoác áo Man United.
Biệt thự 5 triêu USD của Ronaldo
 Biệt thự 5 triêu USD của Ronaldo
Chữ CR7 cũng được khắc trên ghế sofa, bàn ăn cửa sổ hay bất cứ chỗ nào Ronaldo cảm thấy còn trống. Trong căn biệt thự có tới 7 phòng ngủ được trang bị cả một hệ thống xông hơi trị giá 36.000 bảng để giúp chân sút vừa bước sang tuổi 30 phục hồi thể lực sau mỗi trận đấu, anh còn treo một bức tranh cỡ lớn bằng đúng cơ thể mình.

Năm nay, nỗi cô đơn của Ronaldo sẽ còn nhân lên gấp bội. Sau hơn 5 năm hẹn hò, siêu sao người Bồ Đào Nha và siêu mẫu người Nga đã chính thức đường ai nấy đi. Vậy Ronaldo làm gì để giết thời gian? Ronaldo không ham rượu, vậy thì chân sút của Real Madrid chơi bạc.

Nhưng đừng nghĩ rằng Ronaldo sẽ rủ rê các chiến hữu đến nhà để sát phạt, giải khuây. Thay vào đó, CR7 dành hàng chục giờ/tuần để chơi cá độ trên mạng. “Khi lần đầu tới Manchester, tôi thậm chí còn không nghe tới khái niệm Internet. Giờ thì tôi có thể dành 15-20 tiếng/tuần để lang thang trên mạng. Tôi là mục tiêu của rất nhiều sòng bạc và họ không ít lần lôi kéo tôi. Nhưng tôi chỉ thích chơi cá độ trên mạng thôi”, Ronaldo chia sẻ.
Ronaldo quá yêu bản thân
Tôi nghĩ rằng vì tôi giàu có, đẹp trai và là một cầu thủ danh tiếng nên có nhiều người ghen tị với tôi.
Nếu không lê la trên mạng, Ronaldo sẽ bốc máy nói chuyện với bà mẹ Dolores Avairo. Trong mắt bà Dolores, Ronaldo vẫn chỉ là một “cậu bé mít ướt”, nên bà quản lý CR7 cả chuyện yêu đương. Với Ronaldo, bà Dolores có một vị trí không thể thay thế, nhất là sau khi người cha nghiện rượu của anh qua đời năm 2005.

Để nuôi được mấy chị em Ronaldo khôn lớn, bà Dolores đã phải ngậm đắng nuốt cay và trải qua một cuộc sống cơ cực. Thậm chí, bà từng có ý định phá bỏ giọt máu của mình, chính là Ronaldo, bởi nghĩ rằng không thể nuôi thêm được một miệng ăn.

May mắn là kể từ năm 2015, cậu con trai Ronaldo Jr và có thể là bà Dolores cũng sẽ chuyển hẳn đến ở với Ronaldo để siêu sao người Bồ cảm nhận được hạnh phúc gia đình.

Nguồn: Tri thức trẻ
Bình luận
vtcnews.vn