Rợn tóc gáy thực nghiệm hiện trường nam sinh giết người tình đồng tính

Pháp luậtThứ Hai, 26/05/2014 08:20:00 +07:00

(VTC News) - Nam sinh đã lên kế hoạch giết người tình đồng tính, chặt xác phi tang khiến những người chứng kiến dựng cả tóc gáy vì quá man rợ.

(VTC News) - Nam sinh đã lên kế hoạch giết người tình đồng tính, chặt xác phi tang khiến những người chứng kiến dựng cả tóc gáy vì quá man rợ.

Bị ép làm "nô lệ tình dục"
Ngày 26/5, cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp xác nhận đã hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng Trần Nhật Duy (SN 1994, quê tỉnh Tiền Giang) cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”. 
Người yêu của Duy là Đặng Gia Linh (SN 1992, cùng quê tỉnh Tiền Giang) bị điều tra về tội “Không tố giác tội phạm” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Trần Nhật Duy và Đặng Gia Linh tại cơ quan điều tra 
Ngay sau khi bị bắt giải về TP.HCM, Trần Nhật Duy được dẫn giải đến ngôi nhà số 1242 đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp để thực nghiệm hiện trường. 
Nhìn những thao tác Duy thực hiện chuốc thuốc kích độc và dùng cưa cắt những bộ phận trên cơ thể của nạn nhân là anh V.A.T (SN 1984, quê tỉnh Tiền Giang) những người chứng kiến dựng cả tóc gáy vì quá man rợ.
Theo thông tin mới nhất từ Công an TP.HCM, đến thời điểm này cơ quan công an đã tìm thấy phần đầu, 2 chân của anh T. Riêng phần tay của nạn nhân mà Duy – Linh vứt tại khu vực bến phà Mỹ Lợi (tỉnh Tiền Giang) tổ công tác thuộc Công an quận Gò Vấp và Công an TP.HCM vẫn đang tích cực tìm kiếm. 
Đối mặt với cơ quan điều tra, Duy bình thản khai nhận rành rọt chỉ một mình giết chết anh T rồi dùng cưa cắt những phần trên cơ thể để phi tang. Nguyên nhân, theo Duy là do bị người tình đồng tính tức là anh T đe dọa, ép buộc làm “nô lệ tình dục” suốt thời gian dài nên mới lên kế hoạch giết chết anh này để giải phóng cho bản thân. 
Duy khai rằng, có quan hệ đồng tính với anh T khi còn học lớp 11 ở thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Sau đó, gia đình biết chuyện ngăn cấm, Duy cũng quyết tâm cắt đứt mối quan hệ với T. 
Nghe được thông tin này, T liên tục đe dọa sẽ giết chết Duy nếu dám chia tay với T. Thậm chí T còn đánh Duy tàn nhẫn và dùng hung khí tìm đến tận nhà de dọa gia đình Duy để ép Duy quay lại với T. Hoảng sợ, Duy đã trình báo với chính quyền địa phương nhưng sự việc không được can thiệp.
Đến năm 2013, Duy đậu đại học Hoa Sen (TP.HCM) và thuê phòng 404, nhà số 1242, đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp ở trọ. Tưởng rằng, lên Sài Gòn nhập học sẽ được tự do yêu đương, thế nhưng Duy mới dọn đến phòng trọ chưa được bao lâu thì T cũng tìm đến sống chung và nhiều lần ép Duy quan hệ đồng tính.
Thời gian gần đây, Duy có tình cảm với cô gái cùng quê là Đặng Gia Linh, T biết chuyện nên ngăn cản Duy. Không những thế, có những lần Duy trốn đi gặp người yêu, T phát hiện đánh đập và bắt Duy phải nghỉ học ở nhà "phục vụ" T. 
Kế hoạch giết người man rợ
Uất ức vì bị khổng chế, Duy lên kế hoạch thủ tiêu T để tự do đến với Linh. Nói là làm, Duy từng mua thuốc kích độc Kali Xyanua về bỏ vào tô mì cho T uống nhưng do liều lượng thuốc quá nhẹ nên T không chết mà chỉ bị đau bụng. 
Đến ngày 19/5, lợi dụng T đang ốm, Duy cho thuốc kích độc trên vào 2 viên thuốc loại con nhộng rồi đưa cho T uống. Do bị thuốc độc ngấm lâu trong người, chỉ trong thời gian ngắn T đã tử vong. Thực hiện xong tội ác, Duy gọi điện thông báo cho Linh biết đã giết chết T ngay tại phòng trọ. 
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ giết người, chặt xác phi tang man rợ 
Linh nghe tin liền tức tốc bắt xe đò từ tỉnh Tiền Giang xuống Sài Gòn gặp Duy. Tuy nhiên, khi đến nơi phòng trọ thì Duy đã dùng cưa, dao cắt bỏ phần đầu, chân và tay của T cho vào ba lô. 
Đáng nói, Linh không tố cáo tội ác của Duy lên công an mà âm thầm giúp Duy lau chùi những vết máu lênh láng trên nền nhà cũng như đưa phần thi thể còn lại vào nhà vệ sinh để tránh mùi hôi tanh từ xác chết bốc ra bên ngoài. 
Ngày 21/5, cả hai đi xe gắn máy đưa 2 cánh tay đã bỏ vào ba lô sẵn đến phi tang tại khu vực phà Mỹ Lợi (thuộc tỉnh Tiền Giang). Đến ngày hôm sau, Duy và Linh tiếp tục di chuyển mang phần đầu và 2 chân của nạn nhân T vứt bỏ ở núi ở huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Theo lời khai của Linh, do sợ bị công an bắt nên sau khi gây án cả hai chiếm đoạt chiếc xe gắn máy, ĐTDĐ của T đem bán được khoảng 10 triệu đồng làm lộ phí trốn tránh tội ác. Trong thời gian này, Linh và người yêu thuê nhiều nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang để lẩn trốn. 
Đến ngày 24/5, gia đình gọi điện nói Duy về nhà vì bà ngoại đang bệnh nặng. Lúc đầu, Duy khăng khăng không về nhưng vì thương ngoại nên chở Linh từ Lâm Đồng về nhà ở tỉnh Tiền Giang thì bị công an bắt giữ.  
Khi điều tra viên hỏi Linh, tại sao biết Duy phạm tội mà không tố giác lên công an còn giúp người yêu dọn dẹp phòng trọ và chạy trốn. Linh cúi gầm mặt, nước mắt ngắn dài: “Vì em sợ anh ấy bị bắt nên không dám trình báo với công an. Chúng em thật sự yêu nhau nhưng lại bị T ngăn cản, giờ nghĩ lại em thấy hối hận vô cùng”.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn