Rợn người con đường đến trường của các em nhỏ Lào Cai

Giáo dụcChủ Nhật, 28/08/2016 11:48:00 +07:00

Để đến trường, các em ở bản Mà Sa Phìn (Lào Cai) phải đi bộ trên đoạn đường đèo núi dốc, trơn trượt sình lầy, mùa mưa lũ nhiều đoạn sạt lở nguy hiểm.

Trên đường từ hiện trường vụ sạt lở mỏ vàng ở Mà Sa Phìn (xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, Lào Cai) về trung tâm xã, PV VTC News gặp các em nhỏ của bản Mà Sa Phìn cuốc bộ để ra điểm trường để theo học "cái chữ".

Trước khi bị ảnh hưởng của cơn bão số 3, con đường từ bản xuống điểm trường THCS Nậm Xây 2 đã khó khăn, vất vả. Nay cả đoạn đường núi dài khoảng 5km bị sạt lở nghiêm trọng, để đến được trường, các em phải vượt qua con đường đầy rẫy hiểm nguy. 

Dưới đây là những hình ảnh PV ghi lại hành trình của Vàng A Sú (học sinh lớp 9), Vàng A Chỉa và Giàng A Thái (học lớp 8) trường THSC Nậm Xây 2. 

resized_IMG_6993

 Thái (ngoài cùng bên trái) Chỉa (giữa) và Sú đều là người dân tộc Mông ở bản Mà Sa Phìn, để đến trường, các em phải vượt qua đoạn đường toàn đá tảng như thế này. 

lan-trai-bi-vui-lap-1

 Do ảnh hưởng cơn bão số 3, mỏ vàng Ma Sa Phìn bị sạt lở, đất vùi lấp nhiều lán trại công nhân.

20160824_071620

Suốt đoạn đường từ bản Mà Sa Phìn đi ra điểm trường và trung tâm xã bị sạt lở nghiêm trọng, chỉ có thể di chuyển bằng cách đi bộ. 

resized_IMG_6962

Hành trình đến trường của Sú, Chỉa và Thái càng gian nan hơn. 

resized_IMG_6976

Em Sú cho biết, bình thường đường đã khó đi, mỗi lần mưa lại sạt lở có khi phải nghỉ học cả tuần vì không thể đi qua được. 

resized_IMG_6954

 Thái và Chỉa đứng nhìn đoạn đường bị sạt lở để xem xét có đi tiếp được hay không.

resized_IMG_6964

Cuối cùng, cả 3 vẫn quyết định băng qua con đường "tử thần" để đến trường. 

resized_IMG_6984

Nhiều đoạn các em phải lội suối, nếu gặp trời mưa lũ thì không thể nào đi qua vì rất nguy hiểm. 

resized_IMG_6997

Từ bản đi bộ xuống đến điểm trường các em phải mất hơn 1 giờ đồng hồ.  

resized_IMG_7006

Nhiều đoạn, đường bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn. 

resized_IMG_6862

 Đường đến trường quá gian nan, thế nên khi được hỏi, nhiều em thẳng thắn trả lời rằng: "Muốn ở nhà hơn là đi học."

CAM00889

Cuốc bộ hơn 1 giờ đồng hồ, Sú, Chỉa, Thái đến được điểm trường, và hôm sau, hành trình các em lại lặp lại trên con đường đầy gian khổ. 

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn