Rơi từ tầng 8, bé 4 tuổi chết thương tâm

Sức khỏeThứ Hai, 31/12/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Một em bé 4 tuổi đã tử vong tại chỗ sau khi rơi từ tầng 8 của một tòa nhà.

(VTC News) - Việc cha mẹ để trẻ ngủ một mình trong phòng luôn thường trực những mối nguy hiểm, đặc biệt là khi những căn phòng đó nằm ở các tòa nhà cao tầng.

Báo chí Malaysia ngày 30/12 đăng tin: "Một em bé 4 tuổi đã tử vong tại chỗ sau khi rơi từ tầng 8 của một tòa nhà".

Nạn nhân là bé trai tên Kumar Devakumar, ngụ tại  thành phố Johor Bahru của Malaysia. Các nhân viên tại tòa nhà cho biết rằng khi họ nghe thấy một tiếng rơi từ trên cao, chạy ra xem thì phát hiện ra 1 em bé đang nằm bất động trên sàn xi măng ở tầng trệt của tòa nhà cao 15 tầng.



Tòa nhà nơi xảy ra tai nạn
Theo tiết lộ từ cảnh sát, vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào khoảng 7 giờ tối khi anh Balachandran (23 tuổi, bố của nạn nhân) đang đi ra ngoài mua hoa quả, còn người mẹ 22 tuổi đang tắm rửa ở phòng trong. Lúc đó, bé Devakumar đang ở trong phòng ngủ cùng với 2 người em của mình.
"Khi tôi từ cửa hàng tạp hóa trở về nhà thì trông thấy thân thể con trai tôi, trái tim tôi như thắt lại từng hồi". Bố của nạn nhân đau xót cho biết
Được biết, sau vụ tai nạn khoảng 45 phút, bé Devakumar đã được đưa đến nhà xác của bệnh viện Sultanah Aminah.


Hùng Phú


Bình luận
vtcnews.vn