Rơi từ độ cao gần 4000m vẫn sống

Sức khỏeChủ Nhật, 02/09/2012 06:48:00 +07:00

Anh Liam Dunne, 35 tuổi, đã sống sót một cách kỳ diệu sau khi rơi từ độ cao 3.962m sau một tai nạn khi đang nhảy dù.


Anh Liam Dunne, 35 tuổi, đã sống sót một cách kỳ diệu sau khi rơi từ độ cao 3.962m sau một tai nạn khi đang nhảy dù.

Các bác sĩ đã rất kinh ngạc với sự phục hồi của Liam, đó là sự may mắn có xác suất “một trên một triệu”.

Tai nạn xảy ra khi dù của anh không mở 

Vụ tai nạn của Liam Dunne xảy ra cách đây 2 tuần. Tại một lễ hội ở Moteuko, New Zealand, Liam đã mở dù thất bại, anh rơi tự do ở độ cao 3962m và hạ cánh ở đầm lầy trong tình trạng thương nặng.

Liam Dunne, người sống tại thành phố Taupo (New Zeanland) đã được các nhân viên y tế sơ cứu khẩn cấp ngay tại hiện trường. Sau đó, anh chuyển tới bệnh viện Christchurch điều trị. Bác sĩ tại đây đã thực hiện phẫu thuật chèn chân kim loại vào cột sống bị vỡ của Liam và chờ đợi tín hiệu hồi phục.

Lúc đó anh cảm thấy như toàn bộ xương vỡ ra mặc dù hạ cánh ở đầm lầy 

Liam Dunne chia sẻ: “Nhảy dù là môn thể thao tuyệt vời, tôi đã thực hiện nó 4.000 cú nhảy nhưng chưa gặp vấn đề rắc rối nào. Đó là 1 tai nạn hy hữu và tôi đã may mắn sống sót. Chiếc dù dự trữ mở ra khi tôi đã ở rất gần mặt đất, nên nó không thể ngăn chặn cú va chạm mạnh. May mắn là tôi chỉ bị rơi xuống đầm lầy”.

Sự sống sót của anh được bác sĩ nhận định là có xác suất 1/1.000.000 

Các bác sĩ cho biết, dự kiến Liam Dunne sẽ phải điều trị ít nhất 3 tháng trong bệnh viện. Liam nói thêm: “Lúc đó, tôi cảm thấy như tôi bị vỡ tất cả cơ xương, tôi không thể thở. Tôi chỉ nằm đó chờ chết.


Nhưng tôi đã được đưa lên xe cứu thương ngay sau đó và giờ đây vẫn còn có thể cứu vãn tình thế. Nếu 12 tuần hồi phục chức năng sắp tới thực hiện tốt, tôi sẽ có khả năng đi lại được như ngày trước”.


Theo Kenh14


Bình luận
vtcnews.vn