Rơi máy bay quân sự ở TP.HCM: 'Ba con đi công tác sao chưa thấy về?'

Thời sựThứ Sáu, 30/01/2015 09:39:00 +07:00

Những tiếng khóc nghẹn ngào của thân nhân các chiến sĩ khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

(VTC News) - Những tiếng khóc nghẹn ngào của thân nhân gia đình các chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay UH-1 rơi tại nhà tang lễ Bộ quốc phòng (quận Gò Vấp) khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

Đúng 7h30 sáng 30/1, lễ truy điệu bốn chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay trực thăng quân sự UH-1 rơi ở TP.HCM bắt đầu diễn ra tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (quận Gò Vấp, TP.HCM). Chứng kiến những tiếng khóc nghẹn ngào của thân nhân các chiến sĩ những người có mặt không kìm được nước mắt.

Video: Rơi nước mắt cảnh khóc nghẹn của người thân các chiến sĩ vụ máy bay quân sự rơi


Theo thông báo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, lễ viếng bắt đầu từ 7h30 đến 10h30 ngày 30/1 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng. Đến 10h30 - 11h sẽ diễn ra lễ truy điệu và bốn liệt sĩ sẽ được hỏa táng tại Nghĩa trang Củ Chi, Bình Hưng Hòa (TP HCM) sau đó đưa về quê nhà.

Một số hình ảnh nghẹn lòng lễ truy điệu bốn chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay quân sự UH-1 rơi ở TP.HCM

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi lẵng hoa chia buồn cùng gia đình bốn chiến sĩ hy sinh trên chuyến bay UH-1  

 Các đoàn đại biểu tập trung trước nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng chuẩn bị viếng bốn liệt sĩ hy sinh
Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương vào viếng tang 
 Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Nguyễn Thành Cung - đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương viếng tang các chiến sĩ hy sinh
Bí thư thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải dẫn đầu đoàn đại biểu đến viếng tang các chiến sĩ hy sinh 
Đoàn bộ Tổng tham mưu QĐND VN do trung tướng Võ Văn Tuấn dẫn đầu vào viếng bốn quân nhân 
 Trung tướng Võ Văn Tuấn viết vào sổ tang
Những lời chia buồn sâu sắc gửi tới gia đình các quân nhân 
Nổi đau quặn lòng của vợ con, người thân các chiến sĩ hy sinh trên máy bay trực thăng UH-1 
 
Người thân bế con nhỏ đến viếng tang chiến sĩ Lê Hồng Quân - người hy sinh trên máy bay UH-1 
Chị Đinh Thị Hiền (vợ chiến sĩ Lê Hồng Quân) khóc ngất: "Anh ơi, anh ra đi rồi vợ con em sống làm sao đây"
Nhìn hình ảnh ngây thơ của bé gái mới 6 tuổi (con liệt sĩ Lê Hồng Quân) nhiều người không kìm được nước mắt 
Nỗi đau của thân nhân bốn chiến sĩ  
Bé gái liên tục hỏi: "Cô ơi, ba con đi công tác sao chưa thấy về" 

Sỹ Hưng

Bình luận
vtcnews.vn