Rời Bắc Giang, chàng trai trẻ tiếp tục lái xe cứu thương vào TP.HCM chống dịch

Đời sốngThứ Ba, 27/07/2021 17:42:44 +07:00
(VTC News) -

Trong đoàn công tác ngành Y tế tỉnh Quảng Bình vào TP. HCM chống dịch COVID-19, có một chàng trai trẻ vừa hoàn thành chống dịch ở Bắc Giang.

Với kinh nghiệm lái xe cứu thương hơn 6 năm cho Công ty mà gia đình góp vốn, vừa qua,  anh Đặng Minh Trí (24 tuổi, quê quán ở thôn Đức Sơn, xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới) đã vượt hơn 500km đưa xe cứu thương ra Bắc Giang cùng đội ngũ y bác sĩ tham gia chống dịch COVID-19. 

Rời Bắc Giang, chàng trai trẻ tiếp tục lái xe cứu thương vào TP.HCM chống dịch - 1

Công việc vận chuyển vật tư Y tế của Trí tại Bắc Giang.

Sau chuyến đi kéo dài hơn 1 tháng và hoàn thành cách ly theo quy định, anh Trí cùng chiếc xe cứu thương của mình tiếp tục vào TP.HCM phối hợp với Sở Y tế để  vận chuyển vật tư cùng các bệnh nhân mắc COVID-19.

Chứng kiến dịch bệnh hoành hành ở TP.HCM thông qua báo, đài chàng trai trẻ đã không màng khó khăn tiếp tục vào Nam cùng địa phương phòng chống COVID-19. Điều đặc biệt, trong đợt tham gia tình nguyện lần này của Trí, ông Đặng Tri Thông (61 tuổi, cha ruột của Trí) cũng tham gia hỗ trợ TP.HCM chống dịch.

Sửa sang xe cứu thương, mang theo trang thiết bị bảo hộ, Trí liên hệ với Sở Y tế Quảng Bình để được hướng dẫn tham gia hỗ trợ phòng chống dịch ở TP.HCM. Sau đó, hai cha con được phân bổ cùng đoàn Y tế Quảng Bình khởi hành đến TP.HCM vào ngày 27/7.

Chia sẻ về chuyến đi lần này của mình, anh Đặng Minh Trí cho hay, sau khi hoàn thành công tác tình nguyện ở Bắc Giang, anh thấy mình có thêm kinh nghiệm trong công tác hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch vừa qua. Từ đó, Trí quyết định cùng cha tiếp tục lái xe cứu thương vào tâm dịch TP.HCM cùng cơ quan chức năng đẩy lùi dịch bệnh.

Rời Bắc Giang, chàng trai trẻ tiếp tục lái xe cứu thương vào TP.HCM chống dịch - 2

Hai cha con cùng nhau vào TP.HCM phòng chống dịch COVID-19.

"Nhận thấy đội ngũ y, bác sĩ TP.HCM căng mình chống dịch trong thời gian qua nên tôi đã tiếp tục xin ý kiến của gia đình để mình được tham gia chống dịch. Rất may tôi không bị gia đình phản đối, mà ngược lại, cha tôi cũng muốn cùng con trai lên đường vào Nam tham gia công tác tình nguyện, góp sức giúp chính quyền cùng người dân sớm đẩy lùi dịch bệnh", anh Trí bày tỏ.

Trong chuyến đi kéo dài hơn 1 tháng của Trí tại tâm dịch Bắc Giang, ông Thông là người lộ rõ vẻ lo lắng cho con trai nhất. Mỗi ngày, ông gọi từ 2 đến 3 cuộc điện thoại để hỏi thăm sức khỏe, công việc, động viên con trai sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ. Lần này, để bớt lo lắng hơn, ông Thông đã tổ chức họp gia đình để bàn bạc cùng con trai vào TP.HCM chống dịch.

"Đây là lần đầu tiên tôi tham gia công tác thiện nguyện ở địa phương ngoài địa bàn tỉnh, lại với mục tiêu lớn hơn. Nhưng hai cha con sẽ cố gắng bằng sức mình hoàn thành mọi nhiệm vụ, quyết tâm cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh sớm nhất có thể", ông Thông nói thêm

Ghi nhận tinh thần xung phong tự nguyện của hai cha con lái xe cứu thương vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch, ông Nguyễn Đức Cường - Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình đã đến tặng quà, động viên hai cha con hoàn thành tốt nhiệm vụ và sớm trở về quê nhà.

Đến sáng ngày 27/7, anh Đặng Minh Trí và cha của mình đã cùng đoàn Y tế tỉnh Quảng Bình  lên đường vào TP.HCM hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19, chuyến đi sẽ kéo dài 1 tháng.

LÊ NGỌC
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp