Rocker Phạm Anh Khoa nghiêm khắc dạy con trai cách hành xử với bạn nữ

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 15/05/2016 07:09:00 +07:00

Ở tập 2 chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 3, Rocker Phạm Anh Khoa đã nghiêm khắc dạy con cách hành xử khi chơi với các bạn, đặc biệt là các bạn nữ.

(VTC News) – Ở tập 2 chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 3, Rocker Phạm Anh Khoa đã nghiêm khắc dạy con trai cách hành xử khi chơi với các bạn, đặc biệt là các bạn nữ.

Trong tập 2 chương trình “Bố ơi! Minh đi đâu thế?” mùa 3, bé Châu Chấu tỏ ra là cậu bé hiếu động khiến bố Anh Khoa phải đau đầu. Cậu bé  4 tuổi liên tục đánh bạn và bị bố Anh Khoa phạt đứng góc tường.

Anh Khoa
Trong khi 4 bố đang mải nấu cơm cho các con...

... Thì cuộc nội chiến xảy ra, Châu Chấu và Híp đánh nhau.

Nhím
Nhím vào mách với các bố hành động của Châu Chấu.

Châu Chấu
Châu Chấu bị bố Anh Khoa gọi vào và phạt đứng góc tường.

CHâu Chấu
Cậu bé đang suy nghĩ xem mình có làm gì sai không.

Đó là cách Anh Khoa áp dụng để anh và Châu Chấu có thời gian bình tĩnh suy xét: “Khoa chỉ biết khi cho bé đứng góc tường để bé suy nghĩ mình đúng hay sai, để bé có thời gian suy nghĩ việc đó. Thời gian ngắn thôi nhưng Châu Chấu sẽ có sự tập trung để phân tích. Tính Khoa vốn nóng, nếu Khoa giải quyết ngay thì bé không có cơ hội để giải thích, và Khoa cũng suy nghĩ thêm cho mình đâu là biện pháp để giúp bé khắc phục”.

Anh Khoa
Nhím vào mách Châu Chấu đánh mình với bố Anh Khoa lần 2. 

Châu Chấu giải thích với bố Anh Khoa: “Bạn đánh con nên con đánh lại”. 

Anh Khoa nghiêm khắc nhắc nhở con trai hành xử với các bạn, đặc biệt là các bạn nữ: “Trong lúc Khoa nấu ăn Khoa không kiểm chứng được, mà Khoa rất ngại để Châu Chấu gây ra lỗi lầm với các bạn nữ. Nếu là 1 bạn nam với nam thì Khoa để cháu tự xử. Lần này 1 bạn nữ vào mách thì Khoa phân biệt giữa nam và nữ, Khoa muốn Châu Chấu phải cực kỳ nghiêm khắc và chú ý hiểu vấn đề đàn ông phải làm thế nào với phụ nữ”.

“Khoa buộc phải đưa ra 1 biện pháp ngay lập tức để chọn lỗi sai về mình cũng được, nhưng đó là phần người đàn ông phải chịu. Có thể điều đó hơi nghiêm khắc với cháu nhưng cho tới lúc này cháu có những suy nghĩ đúng đắn hơn, suy nghĩ rạch ròi đúng sai ở tuổi của cháu”.

Châu Chấu nhận lỗi của mình.

Anh Khoa
“Lần cuối ba dặn bạn nào đánh con thì vào mách ba, con không được đánh bạn nữ”.

Những tình huống khác của tập 2 “Bố ơi! Minh đi đâu thế?” mùa 3.


Thành Được
Bắt đầu những ngày sinh sống và trải nghiệm tại làng nghề làm bánh tráng Phú Hòa Đông – huyện Củ Chi – TP HCM. 

Nhím
4 bé Nhím, Híp, Châu Chấu và Bell tới nhà ấp trưởng để báo cáo và xin phép chính quyền địa phương về sự có mặt của 8 thành viên lạ mặt trong ngôi làng.

Anh Khoa
Trong khi các con đi tìm nhà ấp trưởng, các bố ở lại nhận nhiệm vụ cắt cỏ.

híp
Híp nhận nhiệm vụ thủ lĩnh dẫn các em đi tìm nhà ấp trưởng bố. Bố Hải Anh cho biết, Híp có tính hiếu thắng và luôn muốn là số 1.

Bell
Bell tỏ ra nhút nhát, gặp con gà cũng sợ nó cắn.

Chị Nhím rất ra dáng đàn chị bảo vệ em: “Ra đây chị yêu”.

Nhím hòa nhập rất nhanh và luôn miệng khen: “Đi chương trình “Bố ơi” thỉch nhỉ?”. Châu Chấu thì hồn nhiên: “Bố ơi mình đi bỏ cuộc”.

"Bác Leng Keng" xuất hiện với chiếc chuông quen thuộc trên tay là các bố biết sắp được nhận hung tin đi làm nhiệm vụ. 

Bằng tài năng, khéo léo và tiết kiệm, các bố nấu cho các con 1 bữa ăn.

Anh Khoa
Các bố hăng hái đi chợ.

Với Hồng Đăng, đi chợ là trải nghiệm ấn tương nhất, từ bé nam diễn viên chưa  đi chợ bao giờ: “Công nhận công việc hàng ngày của vợ và mẹ vất vả, thấy thấm khi sử dụng những đồng tiền này”.

anh khoa
Bố Anh Khoa hào phóng nhất: “Cứ đúng giá, không cần bán rẻ”.

Hải Anh
4 nghệ sỹ nổi tiếng chắt bóp từng đồng

Anh Khoa
Thân thể không màng, các con không được đói.


Nhím
Các con vừa vào nhà ấp trưởng đòi uống nước.


Nhím
Ấp trưởng cứ nói, các con cứ uống nước, cứ nghịch.

Híp
Híp nhận bố mình đóng kịch hài nhất trên thế giới, Bell không nhớ họ của bố mình, và Nhím nhầm năm sinh của bố là 1955. 

Hồng Đăng
Các bố về cứu cánh kịp thời cho các con và ấp trưởng.

Bell
Mặc dù nấu ăn lần đầu nhưng đều được các con tấm tắc khen ngon

Anh Khoa
Bữa ăn đầu tiên ấm áp của 4 ông bố đơn thân bất đắc dĩ.

Hồng Đăng
4 cặp bố con quây quần chơi đùa bên nhau.


Hoài Nguyễn

 

Bình luận
vtcnews.vn