Sau gần 100 ngày rời trái bóng do gặp phải một chấn thương háng, mới đây người ngoài hành tinh Ronaldo đã có thể trở lại tập luyện cùng các đồng đội trong màu áo của CLB Corinthians. Tuy nhiên đây cũng chính là lúc mà anh phải đối mặt với vấn đề cân nặng của chính mình. Nhìn cầu thủ 33 tuổi này, thật khó để có thể nhận ra hình ảnh của một Ronaldo “mi nhon” hồi nào.
Ôi cái bụng!!!! |
Dường như vấn đề thừa cân đã thật sự ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của cầu thủ này. Trao đổi với phóng viên, anh cho biết thật khó để có thể xua đi những ý nghĩ về việc anh sẽ phải chấm dứt sự nghiệp thi đấu. “Mặc dù rất buồn và đau khổ song tôi phải thừa nhận sau cả cuộc đời gắn bó với sân cỏ, những ngày cuối cùng trong sự nghiệp của tôi đang cận kề. Tùy thuộc vào những kết quả cuối cùng của mùa giải, tôi sẽ quyết định chia tay sân cỏ hay tiếp tục thi đấu".
Tuy vậy, hợp đồng giữa Ronaldo với Corinthians sẽ kết thúc vào cuối năm sau và anh cho biết mình sẽ không có ý định chia tay sân cỏ, ít nhất là tới khi kết thúc hợp đồng. “Tôi cần phải giảm cân, tìm lại phong độ của mình và hi vọng là mọi chuyện rồi sẽ ổn. Một ngày nào đó, tôi sẽ chơi một trận đấu và sau đó nói rằng đó là trận đấu cuối cùng của tôi. Chỉ đơn giản vậy thôi”. Ro béo chia sẻ.
Andres Sanches, chủ tịch CLB Corinthians vẫn rất lạc quan về mối lương duyên giữa Ronaldo và đội bóng của ông. “Nếu cậu ấy đạt được 100% phong độ, tôi tin chắc cậu ấy sẽ không có mặt ở Brazil. Cậu ấy sẽ không đi đâu cả, cậu ấy sẽ ở đây 10 hay thậm chí là 12 năm nữa. Nếu không chơi bóng, cậu ấy có thể trở thành một nhà đại sứ, một người quản lý bóng đá hay việc gì đó khác. Ronaldo và Corinthians là một sự kết hợp hoàn hảo, không điều gì có thể chia rẽ mối lương duyên này.”
Minh Minh
Bình luận