Rét đậm, người Hà Nội vẫn kéo ra đường đón Noel sớm

Thời sựThứ Ba, 24/12/2013 07:44:00 +07:00

Đêm 23, mặc cho nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C, gió lạnh, rét đậm, người dân Hà Nội vẫn "rủ nhau" ra đường đón Noel sớm.

Đêm 23, mặc cho nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C, gió lạnh, rét đậm, người dân Hà Nội vẫn "rủ nhau" ra đường đón Noel sớm.

Nhiều bậc phụ huynh mang cả con nhỏ đi chơi với hy vọng cho con tận hưởng được không khí ngày Lễ Giáng sinh đúng nghĩa với cây thông, tuần lộc, đèn điện lung linh khắp phố phường và hình ảnh những "ông già Noel" thấp thoáng trên từng con phố...

Mặc dù hầu hết các điểm công cộng, phố phường đều trang hoàng lộng lẫy, song có lẽ do không khí quá lạnh nên hầu hết các gia đình có con nhỏ chọn điểm đến là các trung tâm thương mại.

Người Hà Nội đón Noel sớm
Người Hà Nội đón Noel sớm

Rộng rãi, ấm áp, có thể dạo chơi và nghỉ ngơi, mua sắm, nhưng hơn hết, những địa chỉ này là nơi được đầu tư hoành tráng nhất. Royal City với cây thông kỷ lục Việt Nam, Tràng Tiền Plaza lộng lẫy sắc đèn, Vincom với những điểm nhấn xinh xắn... đều đông nghẹt người ngay từ lúc trời bắt đầu tối đến khoảng gần 10h đêm.

Các bạn trẻ có nhiều lựa chọn hơn như đi chợ đêm phố cổ, phố Hàng Mã, hay ghé bất cứ cửa một tòa nhà nào đó cũng có thể chụp cho nhau vài tấm hình. Thậm chí, chỉ là đi trên phố, hít hà mùi ngô nướng, ngắm các "em bé Noel", hay rủ nhau ngồi cắn hạt dưa trước Nhà thờ Lớn là cũng đủ để có một buổi tối tuyệt vời.
đón giáng sinh, hà nội
Đêm Noel "trù bị", nhưng đường phố Hà Nội đã ngập sắc màu, chật nêm người. Đâu đó, vẫn còn nhiều người cố gắng ghé qua Hàng Mã, dừng lại mua cây thông, dăm túi quả châu, vài bông hoa tuyết... để về trang hoàng nốt cho góc Noel trong ngôi nhà của mình.
Người mua cũng dần đông hơn, dù càng về tối, trời càng rét đậm
Người mua cũng dần đông hơn, dù càng về tối, trời càng rét đậm

Vẫn còn những người thợ gấp rút quấn nốt mấy chùm đèn, treo nốt vài ngôi sao... để chuẩn bị cho một Giáng sinh đang đến thật gần.





Theo Infonet
Bình luận
vtcnews.vn