Real nổi giận, ‘dội bom’ vào lưới nhược tiểu

Thể thaoChủ Nhật, 07/04/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News)-Được thi đấu trên sân nhà, nhưng Real lại bị thủng lưới trước.

(VTC News)-Được thi đấu trên sân nhà, nhưng Real lại bị thủng lưới trước.

Levante chưa bao giờ là đối thủ của Real. Thế nhưng, ở trận đấu vào rạng sáng nay, HLV Jose Mourinho vẫn tung ra đội hình khá mạnh để tiếp đón đối thủ trên sân nhà. Sự cẩn trọng của ‘Người đặc biệt’ hoàn toàn có cơ sở khi Levante tiếp cận trận đấu khá tốt nhờ lối chơi lăn xả và phòng ngự chủ động.
 Real có thêm một chiến thắng đậm đà trước Levante.

Không những vậy, vào phút thứ 31, trong một tình huống phản công, đội khách đã bất ngờ có bàn thắng do công của Michel.
Tưởng như Real sẽ gặp khó khăn hơn sau bàn thua này, nhưng ‘Kền kền trắng’ đã vươn dậy mạnh mẽ để chứng tỏ đẳng cấp của một đội bóng lớn. Còn Higuain một lần nữa chứng tỏ tầm quan trọng của mình trong lối chơi của đội chủ sân Bernabeu với bàn thắng quân bình tỉ số ở phút thứ 36.
Chừng 3 phút sau, Kaka bất ngờ tỏa sáng với một cú đá đưa bóng chạm tay cầu thủ đối phương. Lập tức trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Không bỏ lỡ thời cơ, tiền vệ người Brazil hạ gục thủ môn Gustavo Munua đưa đội chủ vươn lên dẫn trước.
Từ thời điểm này, Real gần như làm chủ cuộc chơi, còn Levante chỉ biết ‘giơ đầu chịu báng’. Thế nên, không quá bất ngờ khi sang hiệp hai, lưới của đội khách phải rung lên thêm 3 lần nữa, trong đó có một pha lập công của Ronaldo và một cú đúp của Mesut Ozil.
Với thắng lợi đậm đà này, Real tạm tạo khoảng cách an toàn 4 điểm với Atletico ở vị trí thứ, nhưng khoảng cách 13 điểm với Barca thì vẫn chưa thể thu hẹp. Vì ở vòng đấu này đội chủ sân Nou Camp đã thắng tưng bừng Mallorca với tỉ số 5-0, dù không có Messi trong đội hình.

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn