Real Madrid lên đỉnh, Simeone ôm cay đắng vào lòng

Thể thaoChủ Nhật, 25/05/2014 07:26:00 +07:00

(VTC News)- HLV Simeone nhận trách nhiệm sau thất bại nghiệt ngã còn Ancelotti hoan hỉ khi san bằng kỷ lục 3 lần vô địch Champions League của Bob Paisley.

(VTC News)- HLV Simeone nhận trách nhiệm sau thất bại nghiệt ngã còn Ancelotti hoan hỉ khi san bằng kỷ lục 3 lần vô địch Champions League của huyền thoại Bob Paisley. 

Rạng sáng nay (25/5), Real Madrid đã xuất sắc đánh bại Atletico Madrid với tỉ số 4-1 trong hơn 120 phút thi đấu để hiện thực hóa giấc mơ mà họ đã ấp ủ 12 năm qua - Decima, chiếc cúp Champions League (trước đây là C1) thứ 10 trong lịch sử CLB. 
Simeone nhận trách nhiệm sau thất bại
 Simeone thừa nhận sai lầm
Trong buổi họp báo sau trận, HLV của Atletico tỏ ra lạnh lùng vì Atletico đã để lịch sử ở năm 1974 lặp lại khi đánh rơi chiến thắng trong một trận chung kết Champions League. Simeone chia sẻ: “Đây là thất bại quá đau đớn. Song, tôi chỉ thấy cay đắng chứ không buồn”. 
“Trong cuộc sống, không phải lúc nào bạn cũng có thể đạt được mọi mục tiêu của mình. Tôi đã không hoàn thành trách nhiệm của mình đối với CLB. Đây là sai lầm của tôi. Tôi đã chỉ cung cấp 9,5 sức lực cho các học trò chứ không vẹn toàn 10. Dù sao thì tôi cũng rất tự hào và các học trò của tôi cũng nên thế. Tất cả hãy nghĩ đến cả mùa giải vừa qua. Atletico sẽ không ngừng chiến đấu”. 

Tiền vệ dày dặn kinh nghiệm của Atletico - Tiago thì không giấu được nét mặt buồn bã sau trận thua đau đớn. Anh nói: “Chúng tôi đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã kiệt sức và đem lại vinh quang của ngày hôm nay cho một đội bóng khác. Tôi rất buồn”. 
Ancelotti - ‘Vua đấu cúp’ hoan hỉ sau chiến tích lịch sử 
Với chiến tích giúp Real thực hiện thành công giấc mơ Decima sau 12 năm, HLV Carlo Ancelotti đã cân bằng được thành tích sở hữu 3 chiếc cúp Champions League trong sự nghiệp cầm quan của cựu HLV Liverpool Bob Paisley. 
Bob Paisley đã giành 3 danh hiệu Champions League cùng Liverpool vào các năm 1977, 1978 và 1981. Trong khi, Ancelotti có 2 danh hiệu Champions League 2003 và 2007 cùng AC Milan, giờ đây là Champions League 2014 cùng Real Madrid. 
Vui mừng khi được lưu tên trong sử sách Champions League, Ancelotti hào hứng nói: “Tôi luôn có niềm tin Real sẽ giành chiến thắng. Và điều đó đã thành sự thật. Quá tuyệt vời. Như tôi đã nói, đây là mùa giải mà tôi phải cân bằng đội bóng và chịu áp lực không nhỏ vì Decima. Vì thế, Real xứng đáng có chiến thắng hôm nay”. 
Ancelotti - ‘Vua đấu cúp’ hoan hỉ sau chiến tích lịch sử
 Ancelotti xứng danh 'Vua đấu cúp'
Hai thủ lĩnh của Real - Ramos và Casillas cũng đã có những phát biểu thể hiện sự phấn khích với danh hiệu Decima. Ramos nói: “Tôi muốn tặng bàn thắng của tôi cho tất cả những fan Real Madrid, những CĐV đã luôn sát cánh, ở cạnh chúng tôi. Sau nhiều năm nỗ lực không biết mệt mỏi, Real đã thành công”. 
Về phần Casillas, thủ thành 32 tuổi khẳng định: “La Decima rất quan trọng, nó quan trọng còn hơn cả danh hiệu World Cup. Giờ đây, mọi thứ thật đẹp đẽ”. 


Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn