Rể giết mẹ vợ giấu xác vào tủ lãnh án chung thân

Pháp luậtThứ Hai, 31/10/2011 07:53:00 +07:00

(VTC News) - Minh xiết cổ mẹ vợ đến chết rồi cướp hết tài sản. Trước khi bỏ trốn sang Campuchia, Minh đã cho xác mẹ vợ vào bịch ni lông rồi giấu vào tủ.

(VTC News) - Sau hơn một tháng xảy ra án mạng con rể giết giấu xác mẹ vợ ở vùng giáp ranh biên giới Campuchia, nhà chức trách ở Long An đã nhanh chóng đưa chàng rể mất nhân tính ra xét xử lưu động.

Phiên tòa lưu động sơ thẩm do TAND tỉnh Long An mở tại sân vận động huyện Vĩnh Hưng (Long An) có hàng trăm người theo dõi. Bị cáo Tô Ngọc Minh, 41 tuổi ngụ thị xã Tân An bị cáo buộc giết người, cướp tài sản nhưng có tình tiết giảm nhẹ là bị mẹ vợ đánh trước vào người nên HĐXX chấp nhận mức án chung thân mà đại diện cơ quan công tố đưa ra.

Tô Ngọc Minh ngày mới bị bộ đội biên phòng bắt giữ bên kia biên giới. 

Trong vụ án này, HĐXX kết luận vào sáng 12/9, khi đang giặt quần áo tại nơi được gia mẹ vợ cho đất cất nhà tạm trú ở thị trấn Vĩnh Hưng thì mẹ vợ sang lớn tiếng chửi rằng không chí thú làm ăn, mải mê rượu chè, cờ bạc. Chưa hả dạ, người mẹ vợ lớn hơn chàng rể 6 tuổi đã chộp lấy khúc cây đánh vào người Minh.

Không dằn được cơn bực tức, chàng rể đứng dậy giật lấy khúc cây quất vào đầu mẹ vợ làm nạn nhân ngất xỉu. Sau đó Minh xiết cổ mẹ vợ đến chết rồi cướp hết tài sản gồm dây chuyền 7,5 chỉ vàng 24k, đôi bông tai vàng 18k và chiếc điện thoại di động.

Trước khi bỏ trốn sang Campuchia, Minh đã cho xác mẹ vợ vào bịch ni lông rồi giấu vào tủ.

Diễm Hằng


Bình luận
vtcnews.vn