Rashford và Martial ghi bàn, MU áp sát top 4

Bóng đá AnhThứ Sáu, 17/07/2020 04:17:07 +07:00
(VTC News) -

Màn tỏa sáng của Rashford, Martial cùng sự can thiệp đúng lúc của VAR giúp Manchester United đánh bại Crystal Palace.

Áp lực tâm lý khi Chelsea và Leicester City thắng hai trận đấu sớm dường như khiến Manchester United nhập cuộc chậm chạp. Đội khách cầm nhiều bóng, nhưng hầu hết các đường chuyền đều quẩn quanh.

Crystal Palace chủ động đá đội hình thấp để phong tỏa hàng công cực mạnh của HLV Ole Solskjaer, và họ đã thành công trong phần lớn thời gian của hiệp 1.

Tuy nhiên, thứ MU hơn Palace không chỉ là đẳng cấp, mà còn là khả năng tỏa sáng của các cá nhân. Hàng thủ dày đặc của Palace khiến Quỷ đỏ chật vật, nhưng chỉ với một tình huống lóe sáng cuối hiệp 1, Marcus Rashford đã khiến ý đồ cầm hòa của đối phương phá sản.

Rashford và Martial ghi bàn, MU áp sát top 4 - 1

Rashford (trái) mở tỷ số cho MU. 

Phút bù giờ hiệp 1, Rashford có bóng sau một loạt tình huống đập nhả trung lộ ấn tượng của MU. Tiền đạo sinh năm 1997 bình tĩnh gạt bóng loại bỏ hai trung vệ Palace và thủ môn Vicente Guaita, trước khi nhẹ nhàng tỉa bóng vào góc khó để mở tỷ số cho MU.

Ngay trước giờ nghỉ, Palace có câu trả lời. Cú đá phạt của Luka Milivojevic khiến thủ môn David de Gea phải bay người hết cỡ để cản phá. Cũng chính De Gea đã thi đấu ổn định, bắt gọn những đường tạt bổng của Palace để bảo toàn mành lưới.

Palace buộc phải tấn công trong hiệp 2 và đội khách suýt có bàn gỡ hòa. Phút 55, Wilfried Zaha xử lý khéo léo ở cánh trái trước khi tung pha nửa sút nửa chuyền cắt ngang khung thành MU. Jordan Ayew nhanh chóng xuất hiện đệm bóng tung lưới. Nhưng sau khi VAR vào cuộc phân tích pha bóng Ayew bước sớm nửa bước chân, bàn thắng của Palace bị xóa bỏ.

Rashford và Martial ghi bàn, MU áp sát top 4 - 2

MU vừa hay, vừa may.

Sau tình huống này, Palace gần như hết tinh thần. MU chiếm quyền chủ động và có thêm một pha lập công nữa do công của Anthony Martial ở phút 78. Rashford chuyền một chạm rất tinh tế để Martial băng xuống đánh bại thủ môn Guaita, ấn định chiến thắng 2-0 cho MU. 

Đội bóng của Solskjaer có thể thắng đậm hơn nếu Bruno Fernandes không dứt điểm dội cột dọc. Dẫu vậy, chiến thắng với cách biệt 2 bàn là đủ để MU bám đuổi Leicester City - đội cũng hạ Sheffield United 2-0 ở trận đấu trước đó. MU bằng điểm đối thủ và chỉ còn kém 3 bàn ở hiệu số bàn thắng/thua.

Ở vòng cuối cùng, MU sẽ gặp chính Leicester. Nếu đánh bại "bầy cáo", MU chắc chắn có mặt ở Champions League mùa tới. 

Rashford và Martial ghi bàn, MU áp sát top 4 - 3

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 36. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn