'Quỳnh búp bê' Phương Oanh: Tôi mặc táo bạo vì muốn sexy, nóng bỏng chứ không phải nghiện khoe thân

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 11/05/2019 14:45:00 +07:00

Phương Oanh cảm thấy tự tin nhất với vóc dáng hiện tại, muốn hướng đến hình ảnh một phụ nữ sexy, nóng bỏng, săn chắc chứ không nửa kín nửa hở, nghiện khoe thân.

Video: "Quỳnh búp bê" lý trí khi yêu, thích đàn ông trải nghiệm, sâu sắc

Phóng viên có cuộc hẹn với diễn viên Phương Oanh vài ngày sau khi cô tung bộ ảnh áo tắm nóng bỏng, gây chú ý trên mạng xã hội. Khác với hình ảnh sexy, và có vẻ hơi "chảnh" trên những khung hình, "Quỳnh búp bê" ngoài đời khá giản dị và dễ gần.

Cô sống trong một căn hộ chung cư cao cấp tại Hà Nội, không quá rộng nhưng bày trí đẹp mắt, sang trọng với tông màu trắng chủ đạo. Phương Oanh đặc biệt thích góc nhỏ ngoài ban công - nơi cô thiết kế như một quán cà phê thu nhỏ để thư giãn. Oanh bảo bây giờ cô thích ở nhà hơn là đi ra ngoài, thích sự trầm lặng nhiều hơn... 

"Tôi thấy mình đẹp hơn, tự tin nhất với hình thể bây giờ"

- Gần đây, chị chia sẻ nhiều hình ảnh gợi cảm trên trang cá nhân, táo bạo hơn trước. Có ý kiến cho rằng chị bắt đầu "nghiện" khoe hình thể? 

Trước đây, tôi vẫn theo đuổi hình ảnh sexy, gợi cảm đấy chứ, nhưng luôn giữ ở mức vừa phải, không phô diễn phản cảm. Tôi thực hiện bộ ảnh bikini vừa rồi là có lý do. Thời điểm này, sau một quá trình tập luyện, cơ thể tôi có những chuyển biến tích cực. Tôi thấy mình khỏe hơn, đẹp hơn và tự tin.

Nếu vì mục đích khoe thân thì có rất nhiều cách, chứ tôi không phải đợi đến bây giờ. Tôi tin những người theo dõi mình lâu sẽ hiểu vì sao tôi chia sẻ những hình ảnh đó.

- Nhưng chị có thừa nhận mình táo bạo hơn?

Đúng là có phần táo bạo hơn. Tôi đang tự tin nhất với hình thể hiện tại. Đó là thành quả của việc mình có lối sống lạc quan, hướng đến hình ảnh một cô gái sexy, nóng bỏng nhưng vẫn khỏe khoắn, rắn chắc, chứ không sexy bánh bèo hay nửa kín nửa hở.

phuongoanh (3) 3

Phương Oanh: "Tự tin nhất với vóc dáng hiện tại".

- Hình ảnh gợi cảm bao giờ cũng đi kèm với những dư luận trái chiều, thậm chí bình luận khiếm nhã, thiếu lịch sự. Có người chê chị "vòng ba giả". Chị cảm thấy thế nào khi đọc những nhận xét như vậy?

Tôi có thấy bình luận đó và cũng trả lời lại bạn ấy luôn. Tôi chẳng bao giờ giấu giếm chuyện chỉnh sửa. Tôi không dám nhận mình hoàn hảo, nhưng tôi may mắn có vòng ba đẹp nhờ cơ địa và càng cải thiện hơn nhờ tập luyện.

Tôi sẽ vẫn làm gì mà mình thấy đúng. Những dư luận trái chiều chưa bao giờ ảnh hưởng đến định hướng, con đường đi của tôi. Với nhận thức và tư duy của mình, tôi nghĩ mình đủ sâu để biết cần làm gì và nên làm gì.

- Ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm rất mong manh. Cá nhân chị suy nghĩ ra sao về điều này?

Đúng, tôi đồng ý gợi cảm và phản cảm rất gần nhau và chúng ta cần phải phân định rõ ràng. Nó phụ thuộc vào nhận thức, tư duy về thời trang của từng người. Chẳng hạn, tôi có thể sexy khi chụp ảnh bikini, nhưng ở trong những sự kiện khác, tôi lại phải mặc chỉn chu, vừa phải.

Cho đến bây giờ, tôi có thể tự tin nói hình ảnh của mình phù hợp. Chỉ có một lần tôi sơ suất khi livestream ở nhà, quay góc máy gây hiểu lầm cho người xem. Lần đó là "tai nạn" thực sự, nhưng cũng nhờ thế, tôi cẩn thận hơn, kiểm soát hình ảnh kỹ hơn.

"Những áp lực vô hình khiến tôi mệt mỏi"

- Thỉnh thoảng vẫn thấy chị đáp trả anti-fan trên trang cá nhân, dù tính cách chị không phải người xéo xắt?

Tôi quan niệm trang cá nhân là ngôi nhà của mình, có bạn bè, người yêu quý mình. Tôi đáp trả không phải để đôi co, mà là thể hiện quan điểm, bảo vệ chính kiến của mình.

Thực sự có lúc cảm thấy ức lắm. Những ai đã không thích mình, họ sẽ dùng những từ ngữ nặng nề, gây tổn thương nhất. Lúc ấy, mình phải dùng lý trí để vượt qua.

Khi bạn là người của công chúng, cuộc sống còn nhiều những áp lực vô hình khác. Đôi lúc, tôi thấy mệt mỏi, muốn chững lại, muốn rũ bỏ hết. Nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn đối diện và tìm cách cân bằng cuộc sống.

- Hiện, chị đã cân bằng được chưa?

May mắn mọi thứ với tôi bây giờ đều ổn.

phuongoanh (2)

Cô chưa nhận dự án phim mới sau "Quỳnh búp bê", ngoại trừ một vai nhỏ trong "Nàng dâu order".

 - Áp lực có phải lý do khiến chị vẫn chưa nhận vai diễn mới nào, ngoài vai khách mời trong "Nàng dâu order", sau "Quỳnh búp bê"? Hay vì nguyên nhân nào khác? 

Quỳnh không phải vai đầu tiên của tôi có số phận bi đát, tâm lý nặng. Nhưng đúng là tôi cũng đánh đổi nhiều, dốc sức cho vai diễn. Hơn nữa, hiệu ứng cũng như áp lực mà vai này mang lại đến bây giờ vẫn còn. Chính vì vậy, tôi cần thời gian lặng xuống để lấy lại sức lực.

Tôi có nhận được một số lời mời trong miền Nam, nhưng thấy không phù hợp. Thời điểm này, điều quan trọng với tôi khi nhận được một kịch bản là nhân vật đó cuốn hút mình đến đâu và mình có thể sáng tạo những gì cho vai diễn.

 
Tôi hướng đến hình ảnh một cô gái sexy, nóng bỏng nhưng vẫn khỏe khoắn, rắn chắc, chứ không sexy bánh bèo hay nửa kín nửa hở.

Phương Oanh

Ví dụ, khi tôi nhận vai Vy - một cô gái thủ đoạn, nanh nọc, xảo quyệt, đó là một trải nghiệm, một phép thử, để tôi tự khai thác mình. Tôi muốn mang đến màu sắc mới hoàn toàn, khác những vai bi, đáng thương trước đó.

Đôi khi, nó còn phụ thuộc nhiều vào cảm xúc của mình ở từng giai đoạn. Mỗi khi nhận vai, tôi dành gần như toàn bộ thời gian cho nhân vật, sống cuộc đời của nhân vật. Mình phải đảm bảo mọi yếu tố, cả về tâm sinh lý, thời gian và sức khỏe.

Lý trí và dè chừng hơn trong tình yêu

- Phương Oanh hiện tại có cuộc sống đầy đủ, tiện nghi, sang chảnh. Nếu nói "Quỳnh búp bê" mang đến cho chị những thứ đó, chị thấy đúng chứ?

Không. Hoàn toàn sai. Nếu nói Quỳnh búp bê mang đến cho tôi cái danh, đưa tôi thành ngôi sao phim truyền hình thì đúng. Tất nhiên, cũng phải có nền móng là sự rèn rũa, nỗ lực từ 6 năm trước.

Còn về cuộc sống, tôi tự lập từ sớm, từ những năm 18,19 tuổi và ổn định lâu rồi. Tôi vừa biết làm, vừa biết hưởng thụ. Bây giờ có thể thành công hơn mà thôi. Nếu không có Quỳnh búp bê, tôi sẽ thành công ở lĩnh vực khác. Tôi may mắn kinh doanh không bao giờ thua lỗ.

phuongoanh (1)

"Bây giờ tôi lý trí và dè chừng hơn trong tình yêu".

- Một nữ diễn viên truyền hình không quá nổi tiếng từng chia sẻ chỉ cần ngồi ở nhà livestream quảng cáo, có thể nhận được cát-xê vài chục triệu đồng. Con số chị nhận được ắt hẳn phải "khủng" hơn?

Chắc mọi người nghĩ tôi nhận được hàng trăm triệu đồng? Không cao như vậy đâu. Nhưng đúng là diễn viên không thu nhập chính từ làm phim, mà thu nhập từ quảng cáo. Nghệ sĩ quốc tế cũng vậy, có thể vài năm họ mới làm một phim, nhưng họ thu nhập từ những mảng khác. Tôi nghĩ đó là điều đương nhiên.

Tuy nhiên, mọi người cũng đừng nghĩ chúng tôi kiếm tiền dễ, chỉ cần ngồi ở nhà. Bởi đơn giản nếu bạn không giữ được hình ảnh đẹp, không tham gia hoạt động gì, sẽ chẳng nhãn hàng nào muốn mời bạn.

- Chị có chi nhiều tiền cho hàng hiệu như những người đẹp khác?

Tôi là người biết đủ, không chạy theo xu hướng quá nhiều. Có lúc, tôi cũng nuông chiều bản thân. Lần tôi chi mạnh tay nhất là mua chiếc túi xách hơn 200 triệu đồng, nhưng cũng cân nhắc vài tháng mới mua. Bây giờ, tôi cất chiếc túi ấy như cất của quý (cười). Đó là món đồ thời trang đắt nhất tôi tự tay mua cho mình.

- Thời điểm này, khi đã nổi tiếng hơn, sự nghiệp thăng hoa hơn, nhưng cũng áp lực hơn, chị cần một người đàn ông như thế nào bên cạnh?

Tôi vẫn luôn có gu riêng của mình, đó là người đàn ông từng trải, sâu sắc. Có chăng là bây giờ tôi ít đi chơi, ít ra ngoài nên không có nhiều cơ hội như trước đây. Tôi thích ở nhà nhiều hơn, muốn sống trầm, sâu lắng hơn. Ngày xưa mình sống cảm xúc, yêu ai cũng như yêu lần đầu, bây giờ lý trí và dè chừng hơn. 

Tôi sợ người khác bước vào có thể làm xáo trộn sự cân bằng mà tôi đang có.

- Một phụ nữ độc lập tài chính như chị thì có nhất thiết cần tìm một đại gia bao bọc?

Phụ nữ ai cũng muốn yêu người đàn ông có tài, có địa vị và yêu thương mình. Nên nếu có, cũng là điều tốt. Một bông hoa đẹp thì cần một cái bình đẹp. Nhưng nếu mình chưa đủ may mắn hoặc đối tượng chưa phù hợp, mình không thể nào cố để được vào cái bình đẹp.

Phương Oanh bản chất là người phụ nữ nhạy cảm, hướng nội và an phận. Vì chưa tìm được bến đỗ bình yên, nên tôi mới mải mê làm việc, cống hiến cho sự nghiệp. Nhưng nếu có, tôi sẵn sàng dừng lại để vun đắp cho gia đình. Tôi quan niệm phụ nữ thành công lớn nhất vẫn là gia đình và chồng con.

- Cám ơn Phương Oanh về những chia sẻ trên!

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn