Quý ông cho người lạ gan của mình

Sức khỏeChủ Nhật, 16/03/2014 06:45:00 +07:00

(VTC News) - Tuy chưa từng gặp mặt cô bé nhưng người đàn ông này đã có hành động hết sức nhân đạo.

(VTC News) - Tuy chưa từng gặp mặt cô bé nhưng người đàn ông này đã có hành động hết sức nhân đạo.


Ông Chow Wei Lin, 48 tuổi, ngụ tại Singapore, gần đây đã quyết định hiến tặng một phần gan của mình cho một bé gái 10 tuổi tên Phyllis Poh.

Được biết bé, Poh đang đứng trước nguy cơ mắc bệnh ung thư gan vì căn bệnh di truyền.

Câu chuyện đầy cảm động xuất phát khi ông Lin đọc được một bài báo kể về cuộc sống của bé gái này. Thương cảm trước tình cảnh của Poh, ngay sau đó, người đàn ông này đã kể lại cho vợ và các con nghe.
Ông nói rằng ông muốn giúp cô bé bằng việc hiến tặng một phần gan của ông cho cô bé.

Ông Chow Wei Lin
Tuy nhiên, để ca phẫu thuật ghép gan diễn ra mà không gặp bất cứ biến chứng nguy hiểm nào, các bác sỹ đề nghị ông Lin phải ngưng hút thuốc lá.
Đây thật sự là một nhiệm vụ khó khăn với người bố hai con này.
"Tôi đã hút thuốc hơn 30 năm qua và hút trung bình 1 ngày 2 gói", ông Lin chia sẻ thêm.
Bé  Phyllis Poh và mẹ
Theo bác sỹ Alfred Kow, việc ngưng hút thuốc cũng là một cơ hội tốt giúp ông Lin từ bỏ luôn thuốc lá.
"Chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng việc ông Lin hút thuốc hàng chục năm qua sẽ không ảnh hưởng đến cơ hội để sống như người bình thường của cô bé", ông Kow nói.

Nếu không cấy ghép, bé Phyllis Poh có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư gan khi bước vào độ tuổi teen. Sau ca phẫu thuật, hiện bé gái đang trong tình trạng hồi phục tốt nhưng vẫn cần sự chăm sóc đặc biệt.

Trước đó, cậu anh trai Skye, 12 tuổi, cũng mắc căn bệnh tương tự nhưng đã được ghép gan từ người mẹ vào năm ngoái. Tuy nhiên, người mẹ này không thể thực hiện ca hiến tặng đến 2 lần, trong khi đó gan của ông bố lại không phù hợp với con gái.

» Những lợi ích bất ngờ khi ăn thịt
» Mối nguy hại từ 'đồ chơi' người lớn
» Dùng ô tô không đúng cách cũng bị ung thư

Hùng Phú


Bình luận
vtcnews.vn