Quý bà hơn 30 năm uống máu người

Sức khỏeThứ Ba, 11/06/2013 05:34:00 +07:00

Người phụ nữ này có sở thích rất kỳ quặc hơn 30 năm nay là uống máu từ những người hiến tặng.

Bà Julia Caples có sở thích rất kỳ quặc hơn 30 năm nay là uống máu từ những người hiến tặng.


Người phụ nữ có tên Julia Caples, 45 tuổi đến từ thành phố Wilkes Barre, bang Pennsylvania, nước Mỹ có sở thích rất kỳ quặc hơn 30 năm nay. Đó là uống máu từ những người hiến tặng. 

Julia cho biết việc uống máu người giúp bà cảm thấy khỏe mạnh hơn. Bà nói: “Tôi biết rằng theo khoa học thì trong máu không có nhiều chất dinh dưỡng, nhưng có thể là có một số giá trị mà chúng ta chưa khám phá ra. Tôi cảm thấy mình xinh đẹp hơn bất cứ khi nào uống máu đều đặn.”

“Tôi cảm thấy rất khỏe mạnh và chẳng bao giờ gặp bất cứ vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe. Ngoài ra tôi lúc nào cũng cảm thấy rất dồi dào năng lượng”, Julia nói thêm.
Julia tạo dáng chụp hình rùng rợn bên một người hiến máu. 

Niềm say mê uống máu của Julia Caples bắt đầu từ khi bà còn là một thiếu nữ. Trong lúc trao nụ hôn đầu, Julia đã cắn người yêu tới chảy máu.

“Đó là bản năng tự nhiên của tôi và tôi thích mùi vị đó. Tôi bị kích thích và tôi không thể giải thích lý do tại sao. Khỏi cần nói, sau đó anh ấy “cạch” không bao giờ dám hôn tôi”, bà chia sẻ.

Tuy nhiên, phải đến khi gặp chồng, ông Donald, Julia mới bắt đầu trở thành người uống máu thường xuyên. Vào tháng 10 năm 2000, cặp đôi đã tổ chức đám cưới với chủ đề ma cà rồng và thậm chí còn uống cả máu nhau để mừng đám cưới.

Donald và Julia là những thành viên của hội hâm mộ ma cà rồng. Hội này thường tới những câu lạc bộ đêm ở thành phố New York và uống máu của nhau.

uống máu
Julia cùng chồng cũ, ông Donald và con trai. 
Đến khi đứa con thứ hai, cậu con trai Alexi của hai người ra đời, ông Donald mới  thề là sẽ không bao giờ uống máu nữa.

Ông nói: “Tôi từ bỏ còn Julia thì không. Chúng tôi đã thỏa thuận là một trong hai chúng tôi cần dừng lại và tập trung hoàn toàn vào con cái. Cô ấy vẫn thích uống máu, nhưng cô ấy vẫn là một người mẹ tuyệt vời, con cái bao giờ cũng là mối ưu tiên hàng đầu.”

Mặc dù bà Julia đã cố gắng để giữ bí mật này với các con, nhưng con cái họ đã lờ mờ đoán ra sự thật về mẹ.
Alexi năm nay 11 tuổi nói: “Trong nhà cháu trang trí toàn quan tài và các loại búp bê. Cháu bắt đầu nghĩ rằng mẹ là một ma cà rồng.”

Cô con gái Ariel, 24 tuổi thì lo sợ mẹ sẽ mắc bệnh lây truyền qua đường máu từ người khác.

Bất chấp những lo ngại từ con gái, Julia nói rằng bà luôn cảnh giác. Tất cả những người hiến tặng đều phải được xét nghiệm máu để kiểm tra bệnh tật trước khi bà uống máu của họ. Có một vài người tình nguyện hiến máu qua mạng nhưng Julia nhất định phải gặp mặt họ trước đã.

Nhà huyết học Steven Gruenstein, đến từ bệnh viện Mount Sinai ở New York cho biết có rất nhiều nguy cơ lây bệnh tiềm tàng trong máu như HIV, viêm gan và các loại bệnh do virus, vi khuẩn gây ra khác. Ông cũng cho biết trong máu có chứa các chất hóa học như muối, sắt, protein và mọi người có thể thèm uống vì họ thiếu sắt hay các chất khác.

Ngoài ra, ông Steven nói thêm: “Gần đây rộ lên trào lưu hành động như ma cà rồng, có thể là do ảnh hưởng từ các chương trình và các bộ phim chiếu trên truyền hình”.



Theo TS
Bình luận
vtcnews.vn