Quý bà giấu 4,3 kg ma túy trong nội y

Pháp luậtThứ Năm, 10/01/2013 07:52:00 +07:00

Khi cảnh sát nữ vào cuộc khám xét đã phát hiện trong áo ngực, quần lót, đế dép…của 4 quý bà cất dấu tổng cộng 4,3 kg ma túy.

Khi cảnh sát nữ vào cuộc khám xét đã phát hiện trong áo ngực, quần lót, đế dép…của 4 quý bà cất dấu tổng cộng 4,3 kg ma túy.

Ngày 9/1, công an TPHCM cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Trần Thị Thanh Lan (SN 1966), Võ Thị Lâm (SN 1984), Phạm Thị Ni (SN 1964, cùng ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) và Trần Thị Bé Ba (SN 1994, ngụ huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

Đây là đường dây ma túy quy mô cực lớn do bà trùm Trần Thị Thanh Lan cầm đầu, chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ vừa bị trinh sát phòng PC47 bắt giữ vào ngày 4/1 vừa qua.

Cách đây hơn nửa năm khi phát hiện một đường dây chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ với quy mô lớn, phòng PC47 đã xác lập chuyên án, với quyết tâm triệt phá bằng được băng nhóm này.

Bà trùm Trần Thị Thanh Lan (ngoài cùng bên trái) và các trợ thủ (từ trái qua phải) gồm: Võ Thị Lâm, Trần Thị Ni và Trần Thị Bé Ba

Cuối tháng 10/2012, đối tượng đầu tiên bị bắt giữ là Nguyễn Thị Thanh (SN 1962, ngụ Q.4, TP.HCM) khi mang theo balô chứa 3 kg ma túy trên xe khách từ Campuchia về đường Phạm Ngũ Lão, Q.1. Từ lời khai của Thanh, công an đã bắt giữ một “mắt xích” khác trong đường dây là nữ quái Mai Thuy tại Q.Tân Phú, TP.HCM.

Thuy khai thuê Thanh chuyển số ma túy trên từ Campuchia về, nhưng Thuy chỉ là người làm thuê cho 1 phụ nữ bí ẩn tên Trần Thị Thanh Lan.
Ma túy được cất giấu tinh vi trong nội y, đế dép 

Tiếp tục theo dấu vết, đầu tháng 1/2013 ban chuyên án đã xác định rõ tung tích và cách thức hoạt động của đường dây ma túy do Lan cầm đầu.

Chiều 4/1, Lan cùng 3 phụ nữ là Lâm, Ni và Bé Ba đi trên 1 chuyến xe khách từ Campuchia nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu tỉnh Tây Ninh. Khi chuyến xe vừa dừng bánh ở đường Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, 4 quý bà đã bị các trinh sát mời về trụ sở làm việc.

Khám xét hành lý của 4 phụ nữ này, ban đầu công an không thu giữ được gì, ngoài đống quần áo, tư trang…Tuy nhiên khi các nữ cảnh sát vào cuộc thì toàn bộ chân tướng của 4 quý bà đã lộ diện. Từng gói ma túy được giấu tinh vi trong áo ngực, quần lót, áo khoác, đế dép…đã bị lôi ra. Trung bình mỗi người chứa hơn 1,2 kg; 4 người mang tổng cộng 4,3 kg ma túy.

Bà trùm Lan khai nhận, bản thân là thợ uốn tóc, gội đầu; do cuộc sống khó khăn nên lao vào con đường buôn ma túy. Sau đó Lan về quê ở huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước, lôi kéo các thợ hớt tóc, gội đầu vào đường dây của mình.

Mỗi phi vụ, đường dây của Lan vận chuyển vài ký ma túy, chuyển từ Campuchia về Việt Nam, sau đó chuyển sang nước khác tiêu thụ. Các đối tượng như Lâm, Ni, Bé Ba…được Lan trả công 1.400 USD/người/chuyến hàng.
Theo VNN
Bình luận
vtcnews.vn