Quốc Thiên quyết giành 550 triệu từ 'The winner is...'

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 10/08/2013 12:11:00 +07:00

(VTC News) – Quán quân Vietnam Idol 2008 tự tin trước cơ hội đoạt giải 550 triệu đồng và muốn mua nhà ở Sài Gòn.

(VTC News) – Quán quân Vienam Idol 2008 tự tin trước cơ hội đoạt giải 550 triệu đồng và muốn mua nhà ở Sài Gòn.

Sau gần 3 tháng tranh tài, Tôi là người chiến thắng - The winner is… đã tìm ra 4 thí sinh vào chung kết tranh giải thưởng lên tới 550 triệu đồng. Huy Luân, Quốc Thiên, Hải Châu, nhóm Dòng Thời Gian đều có cơ hội ngang nhau cho ngôi vị quán quân của chương trình. Cuộc đối đầu thứ nhất là cuộc tranh tài ngang sức, Huy Luân sẽ đối đầu Quốc Thiên.

Được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, niềm đam mê ca hát dường như đã ăn sâu vào máu Huy Luân nên anh đã theo nghiệp âm nhạc từ rất sớm, ngay cả khi mẹ anh – NSƯT Kim Xuân tỏ ra lo ngại và không muốn con theo nghiệp mình thì Huy Luân vẫn kiên cường theo đuổi đam mê và dần trở thành một giọng ca quen thuộc tại các tụ điểm, phòng trà tại Sài Gòn.

Toi la nguoi chien thang
Huy Luân sẽ đối đầu Quốc Thiên. 
Huy Luân hát được nhiều thể loại nhưng khi gặp gỡ nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 thì anh quyết định chọn dòng nhạc trữ tình làm hướng đi cho mình. Âm thầm và không ồn ào, Huy Luân chinh phục ban giám khảo và khán giả bằng chính sự dung dị và một giọng hát đầy chiều sâu phù hợp dòng nhạc mà anh đã chọn.

Tiếp tục phong cách sở trường của mình, anh chọn Chiều một mình qua phố cho trận đối đầu sắp tới. Huy Luân cho biết không đặt nặng thắng thua và chỉ đi thi để giới thiệu giọng hát đến khán giả.

Đến với chương trình, Quốc Thiên đã cho thấy sự chững chạc hơn trong phong cách âm nhạc cũng như giọng hát kể từ sau Vietnam Idol 2008. Sân chơi này giúp nam ca sỹ thể hiện bản lĩnh hậu Idol, xứng đáng danh hiệu được khán giả trao tặng.

Quốc Thiên cũng quyết định chọn ca khúc trữ tình Dấu tình sầu để thể hiện trước đối thủ Huy Luân. ‘Trong trận đối đầu với anh Huy Luân, Thiên tự tin ở mình 60%, 40% còn lại phụ thuộc vào ban giám khảo. Nếu may mắn được giải thưởng cao nhất Thiên sẽ góp phần tiền dành dụm mua một căn nhà ở Sài Gòn để cùng sống với ba’, Quốc Thiên chia sẻ.

Khác với cuộc đối đầu 1 cân sức, ở cuộc đối đầu thứ 2, cô sinh viên Hải Châu phải đấu với 4 chàng trai nhóm Dòng Thời Gian.

Hải Châu, cô sinh viên Đại học Công nghiệp gây ấn tượng với chất giọng khàn và khỏe. Mới 20 tuổi và chưa học qua trường lớp âm nhạc nào nhưng cô có bề dày đi hát tại các tụ điểm, quán bar ở TP.HCM.

Đã có lúc Hải Châu gặp phải sự ngăn cản của gia đình nhưng bằng chính đam mê của mình và những gì đã thể hiện trên sân khấu, Châu đã khiến gia đình thay đổi và ủng hộ. Trong đêm thi cuối cùng, Hải Châu chọn ca khúc Unfaithful để đối đầu với nhóm Dòng Thời Gian.

Toi la nguoi chien thang
Cô sinh viên Hải Châu phải đấu với 4 chàng trai nhóm Dòng Thời Gian. 
Dòng Thời Gian gồm 4 thành viên nam được đào tạo bài bản từ những trường nghệ thuật danh tiếng của cả nước và theo đuổi dòng nhạc opera-pop khá kén chọn người nghe.

Dẫu có lỗi lầm
tiếp tục là một thử nghiệm mới của Dòng Thời Gian. Ca khúc hit này được nhóm làm mới và thể hiện đang xen 3 phong cách: pop, opera và acapella. ‘Dù có hát một ca khúc nhạc pop nhưng nhóm vẫn sẽ làm mới lại, đưa opera vào trong phần biểu diễn. Đó cũng là cách mà nhóm duy trì con đường mà nhóm đã chọn’, đại diện nhóm nhạc này cho biết.

Đêm chung kết còn có sự góp mặt của những khách mời nổi tiếng, ngoài giám khảo chính của chương trình là Hoài Linh còn có sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà, Văn Mai Hương. 16 thí sinh cũng sẽ cùng góp mặt trong ca khúc Tôi là người chiến thắng do chính Giám đốc âm nhạc, nhạc sỹ Dương Khắc Linh sáng tác.

Đêm chung kết Tôi là người chiến thắng - The winner is… diễn ra lúc 21 giờ ngày 10/8 tại TP.HCM và được trực truyền hình tiếp trên HTV7, HN1, Giải Trí TV.

Hoàng Anh

Bình luận
vtcnews.vn