Quên trọng tài đi, đại chiến Hà Nội vs HAGL phải thuộc về các cầu thủ

Thể thaoThứ Ba, 15/05/2018 14:15:00 +07:00

Vấn đề trọng tài đang khiến trận đấu Hà Nội vs HAGL mất đi ít nhiều nét đẹp vốn có.

1. Vẻ đẹp của bóng đá đôi khi không nằm ở... đá bóng đơn thuần. Siêu kinh điển Tây Ban Nha (El Clasico) nổi tiếng bởi bạo lực, đối lập văn hóa, thẻ phạt và trọng tài. Siêu kinh điển Scotland (Old Firm) nổi tiếng bởi mối thù truyền kiếp giữa Celtic và Rangers. Siêu kinh điển Argentina giữa Boca Juniors và River Plate nổi tiếng đến mức... tai tiếng bởi máu, nước mắt với những trận đấu nhuốm màu thuốc súng.

Bạo lực, trọng tài, pháo sáng... hay những biến cố sân cỏ là gia vị của bóng đá. Một món ăn bóng đá sẽ không trọn vị nếu nó chỉ có bóng đá. Đơn cử như cuộc so tài giữa HAGL vs Hà Nội với những diễn biến "nóng hầm hập" bắt nguồn từ quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Thẻ đỏ được rút, ẩu đả nổ ra,... khiến nhiều người ngán ngẩm. Nhưng đấy là bóng đá với hình ảnh phảng phất bộ mặt rất thường, rất đời.

Van-Toan-HAGL-2 19

Sự cạnh tranh, dù khốc liệt đến mấy, cũng mang đến nhiều bài học quý cho các cầu thủ. (Ảnh: Hoàng Tùng)

Khát khao cháy bỏng của hai đội bóng ở cúp Quốc gia - sân chơi vốn được xem như đấu trường hạng hai, là tín hiệu vui cho bóng đá Việt Nam. Khi bàn đến thất bại của U22 Việt Nam ở SEA Games 29, BLV Quang Huy khẳng định nguyên nhân khiến các cầu thủ "rụng rời" ở thời điểm then chốt nằm ở V-League. Bóng đá Việt Nam thiếu tính thực chiến, cạnh tranh, nên cầu thủ ăn tập bài bản đến đâu, gặp những trận đấu máu lửa và căng thẳng với Indonesia, Thái Lan là y rằng... bủn rủn.

Vậy thì chúng ta phải vui vì các cầu thủ trẻ - với đội tuyển U23 Việt Nam thu nhỏ, đã có những trải nghiệm cần thiết để trưởng thành. Bóng đá đỉnh cao phải có áp lực, tiểu xảo, biến cố,... chứ không thể cứ xuê xoa nhau.

2. Biến cố là gia vị của bóng đá, nhưng nói cho cùng, người ta phải ăn thức ăn, chứ không thể ngồi ăn mỗi... gia vị. Khi nói đến một trận đấu mà yếu tố bên lề được đặt cao hơn yếu tố chính, trận đấu đấy đã có hơn 50% thất bại.

Hiệu ứng thành công của U23 Việt Nam kéo khán giả trở lại với bóng đá nước nhà, song hiệu ứng đang được tranh luận sôi nổi nhất trong ít ngày qua lại là... hiệu ứng trọng tài. Từ sai sót của trọng tài Nguyễn Văn Kiên trong trận đấu giữa Sanna Khánh Hòa BVN với HAGL đến những quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân khiến ban huấn luyện Hà Nội bất bình, vấn đề trọng tài "chìm nghỉm" bấy lâu, nay lại được dựng lên để trở thành nhân vật chính.

Có rất nhiều "thuyết âm mưu" đặt ra trước trận lượt về giữa Hà Nội vs HAGL. Có chăng chuyện 2 trọng tài FIFA từ chối bắt trận này vì lo ngại sức ép của bầu Đức, hay có chăng chuyện trọng tài cứ gặp HAGL là... cứng còi, phải thổi thiên vị để được "an toàn".

Theo Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội (Hà Nội), an ninh trận đấu đã được thắt chặt để đề phòng những vấn đề như trong trận lượt đi. Mà vấn đề ấy lại xuất phát từ trọng tài.

Trọng tài Nguyễn Hiền Triết tối nay sẽ trở thành "tâm điểm", với mỗi tiếng còi sẽ được soi xét bởi hàng triệu khán giả xem truyền hình. Khi một trận đấu mà 22 cầu thủ trên sân lại không được chú ý nhiều bằng trọng tài, hình như có điều gì đó không đúng.

Một trọng tài từng chia sẻ: Điều mong muốn nhất của các "ông vua áo đen" khi làm nhiệm vụ là... đừng ai nhớ đến mình. Không ai nhắc đến mình tức là mình hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa trận đấu về đích an toàn. Còn trọng tài để báo đài, đội bóng nhắc đến tên là bất ổn rồi. Trọng tài Ngô Duy Lân trong trận lượt đi bị HLV Chu Đình Nghiêm và các trợ lý vào tận sân để dằn mặt bằng những từ ngữ khó nghe, dù theo báo cáo sau trận, ông đã bắt tốt và không mắc phải sai lầm nào nghiêm trọng.

Thế mà trọng tài vẫn trở thành nhân vật chính, lý do chỉ có thể là niềm tin.

So bau Duc, 2 trong tai FIFA tu choi bat tran CLB Ha Noi vs HAGL hinh anh 1

Sai lầm trọng tài là một phần của bóng đá.

3. 3 tháng sau hiệu ứng U23 Việt Nam, các cầu thủ đang xa rời vị thế "nhân vật chính". Nhắc tới V-League hiện tại, người ta sẽ nhớ đến bạo lực sân cỏ, trình độ trọng tài hay những đấu đá hậu trường. Bóng đá không tránh khỏi biến cố, nhưng khi biến cố vùi lấp những giá trị tốt đẹp nhất là màn trình diễn trên sân, bóng đá quả thực đã có vấn đề.

Sau đây 4 tiếng, Hà Nội sẽ bước vào trận đấu sinh tử với HAGL để tìm vé lọt vào bán kết cúp Quốc gia. Lâu lắm rồi, đấu trường hạng hai này mới được các đội bóng cùng khán giả đặt nhiều sự chú ý. Vậy thì phải dành thời gian quan tâm đến những câu chuyện bên lề làm gì mà không tập trung vào bóng đá - nơi thế hệ triển vọng của bóng đá Việt Nam thi thố tài năng và không ngừng trưởng thành trong những trận đấu thế này.

HAGL không còn ngây thơ như lần gần nhất đến Hàng Đẫy và thua 0-5. Đội bóng phố núi đã lọc lõi hơn, sẵn sàng "chiến đấu" với đối thủ khi cần và cương nhu tùy lúc. Công Phượng biết hy sinh hơn, chơi lùi sâu để mở ra khoảng trống cho đồng đội. Xuân Trường ngày càng chững chạc, trưởng thành, còn Văn Thanh, Văn Toàn, Việt Hưng vẫn đang nỗ lực để ghi điểm trong mắt khán giả.

Hà Nội lại bắt đầu chệch choạc sau quãng thời gian thăng hoa đầu mùa. Theo HLV Chu Đình Nghiêm, chuỗi trận thành công khiến các cầu thủ "lên mây" và có dấu hiệu "coi thường đối thủ". Trận hòa với HAGL sẽ là bài học quý cho Quang Hải cùng các đồng đội. Hôm nay, Hà Nội sẽ thiếu vắng điểm tựa là HLV Chu Đình Nghiêm cùng cựu tuyển thủ QG Thành Lương vì án treo giò. Với những thiếu sót đó, dàn sao trẻ của đội bóng Thủ đô sẽ chiến đấu ra sao để khẳng định tài năng?

Ha Noi Dak Lak (17) 6

Các cầu thủ phải là nhân vật chính của trận đấu, chứ không phải trọng tài.

Có thể cả Hà Nội và HAGL đều không đặt nặng thành tích ở cúp Quốc gia, chí ít là so với V-League. Song ít nhất, đây cũng là trận đấu mở ra nhiều điều cho hai đội, và cho tương lai của bóng đá Việt Nam. Tương lai ấy chỉ có thể vẹn toàn nếu các cầu thủ được trả về đúng vị trí của "nhân vật chính".

Khi trận đấu kết thúc, nếu chủ đề được nói đến nhiều nhất là bàn thắng đẹp mắt của Xuân Trường hay pha cứa lòng đẳng cấp của Quang Hải, hãy xem như trận đấu đã thành công. Còn nếu người xem chỉ... "nhăm nhăm" nói đến pha cắt còi nào đó không đúng của trọng tài Hiền Triết, bóng đá nước nhà dường như lại đi sai hướng mất rồi.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn