Quên Sneijder đi, MU đã có Tom Cleverley

Tổng hợpThứ Hai, 08/08/2011 01:06:00 +07:00

(VTC News)-48 giờ sau khi trận cầu tôn vinh Paul Scholes kết thúc, Sir Alex đã tìm ra người kế tục xứng đáng vị trí mà "hoàng tử gừng" để lại. Đó là Cleverley.

(VTC News)-48 giờ sau khi trận cầu tôn vinh Paul Scholes kết thúc, Sir Alex đã tìm ra người kế tục xứng đáng vị trí mà "hoàng tử gừng" để lại. Đó là Cleverley.

Theo thông lệ, trận siêu cúp nước Anh (Community Shield Cup) chỉ mang ý nghĩa khởi động cho mùa giải mới. Bất chấp đối thủ có là gã hàng xóm đáng ghét Man City thì MU cũng không quá chú trọng tới chuyện thắng thua. Bằng chứng là Sir Alex đã điền tên hàng loạt cầu thủ trẻ cả cũ lẫn mới vào danh sách thi đấu.

Tuy nhiên, HLV người Scotland không ngờ rằng 94 phút tại Wembley tối qua lại mang về cho ông nhiều "thu hoạch" đến vậy.

Nụ cười mãn nguyện của Sir Alex sau màn trình diễn xuất sắc của Cleverley.  

Thời thế tạo anh hùng

Nếu các trụ cột Carrick, Vidic, Ferdinand không bất ngờ thi đấu dưới sức, nếu MU không gây sửng sốt tất cả bằng tỉ số thua 0-2 sau hiệp thi đấu đầu tiên, nếu Sir Alex không bạo gan chơi một ván bài tất tay, nếu hiểm cảnh không được tạo ra, "người hùng" đã không có cơ hội xuất hiện.


Được tung vào sân, Tom Cleverley ngay lập tức khẳng định sự hiện diện của mình tại Wembley bên cạnh các siêu sao hàng đầu thế giới. Di chuyển linh hoạt nhờ thể hình nhỏ con và nguồn thể lực sung mãn, cầm bóng chững chạc, những cú xoạc mang thương hiệu Scholesy, Cleverley đem lại hình ảnh khác biệt, hoàn toàn tươi mới và giàu năng lượng so với một Carrick có phần mệt mỏi và kém hiệu quả.

Quan trọng hơn, tất cả đều nhìn thấy khả năng dẫn dắt và tố chất thủ lĩnh của tuyển thủ U21 Anh. Anh là nguồn cảm hứng chính khơi dậy ý chí chiến đấu của Anderson. Bên cạnh một đồng đội giàu nhiệt huyết như thế, lại là đối thủ cạnh tranh vị trí trực tiếp, cầu thủ Brazil cũng "sôi máu" mà thi đấu cực "bốc". Chính bộ đôi này là hạt nhân trong sự "lột xác" của MU trong hiệp hai, trở lại nguyên hình hài và sức mạnh của "quỷ".

Giggs cũng như Scholes sẽ rất yên tâm khi về hưu khi có những đàn em như thế này.  

Pha kiến tạo cho Nani nằm trong chuỗi phối hợp như trong sách giáo khoa (phút 58) là minh chứng rõ nét nhất cho sự hòa nhập đáng kinh ngạc của cầu thủ trẻ này.

Ngọn cờ đầu của "lớp sóng sau" tại Old Trafford

Mới cách đây 2 tuần, HLV Alex Ferguson đã gọi Cleverley là "cầu thủ chơi hay nhất" trong màn phục thù Barcelona trên đất Mỹ. Còn trong thời kỳ trui rèn ở các đội bóng nhỏ (theo dạng cho mượn), anh cũng là cái tên làm rạng danh
lò đào tạo của "bầy quỷ đỏ".

Dưới màu áo Wartford, Cleverley từng đoạt danh hiệu cầu thủ hay nhất năm sau khi ghi tới 11 bàn sau 33 trận tại Championship.
Cầu thủ này cũng là một trong những gương mặt không thể thay thế của Stuard Peace tại tuyển U21 Anh.

Cleverley, cùng với Chicharito, Wellbeck, Smalling, Phil Jones, Evans và anh em nhà Da Silva, đang sắm vai ngọn cờ đầu cho cuộc trẻ hóa lực lượng ở Old Trafford.

Với một ngôi sao triển vọng như vậy, Sir Alex sẽ phải cân nhắc việc có nên bỏ ra 40 triệu bảng để ký hợp đồng với Wesley Sneijder, người chưa từng hít thở bầu không khí Premeir League, hay không. Chỉ biết rằng, hiện tại, ông không thở dài khi nhắc đến Paul Scholes nữa.


Hoài Thu

Bình luận
vtcnews.vn