Quen 15 ngày đã cưới, người vợ sợ hãi khi biết bí mật của chồng

Chuyện bốn phươngThứ Hai, 24/10/2022 15:47:51 +07:00

Vội lên xe hoa sau 15 ngày quen biết, đến khi về làm vợ, Vương Lâm mới bàng hoàng khi nhận ra sự thật về ông xã hiền lành mà cả nhà chồng cố che giấu.

Trang Daydaynews của Trung Quốc đưa tin về câu chuyện xảy đến với người phụ nữ tên là Vương Lâm. Chồng của cô họ Trương, cả hai quen nhau do một người thân giới thiệu.

Bí mật của người chồng hiền lành

Lần gặp mặt đầu tiên, anh Trương rất ít khi nói. Nhìn thấy đối phương có vẻ thật thà và hiền lành, Vương Lâm cảm thấy dựa dẫm được nên nảy sinh tình cảm. Hơn nữa, người nhà anh cũng rất nhiệt tình và gia đình có điều kiện không tệ. Cũng bởi vì cả hai bên đều có ý định nghiêm túc nên đã quyết định kết hôn chỉ sau 15 ngày quen nhau.

Sau khi kết hôn xong xuôi, gia đình họ Trương quyết định cho tiền để hai vợ chồng sinh con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. 

Quen 15 ngày đã cưới, người vợ sợ hãi khi biết bí mật của chồng - 1

Vương Lâm vội vàng cưới chồng chỉ sau 15 ngày quen biết.

Thế nhưng sau khi có em bé, Vương Lâm phát hiện cách cư xử của chồng mình không bình thường. Cảm xúc của anh không ổn định lắm. Điều này khiến cho cô cảm thấy vô cùng hoang mang và không hiểu vì sao. Trước đó, cô được biết anh Trương làm việc tại nhà hàng ăn uống của chị gái. Sau này cô mới vỡ lẽ ra là anh ấy chỉ làm những nhiệm vụ rửa bát, dọn dẹp mà thôi.

Chứng kiến chồng mình cư xử kỳ lạ và thất vọng với công việc của chồng, Vương Lâm quyết định hỏi thẳng mẹ chồng nhiều lần để xem mọi chuyện ra sao.

Không thể giấu được nữa, bà vừa khóc vừa cho biết rằng chồng cô mắc một số khuyết tật về thân kinh do chấn thương đầu từ khi còn bé. Tuy nhiên, bản chất của anh Trương từ xưa đến nay vẫn hiền lành như vậy. Anh chỉ hơi chậm chạp chứ hoàn toàn không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Gia đình họ sợ con trai không lấy được vợ nên đã không thẳng thắn nói ra điều này.

Những lời mẹ chồng nói ra khiến Vương Lâm tức giận tột cùng. Hóa ra, người chồng có vẻ nhát gan, rụt rè là do anh ta có vấn đề về thần kinh. Bố mẹ chồng và cả gia đình chồng cưng chiều con dâu cũng vì sợ cô bỏ đi mất. Đến cả quyết định chi tiền giúp hai vợ chồng làm thụ tinh ống nghiệm có lẽ cũng là tính toán của gia đình chồng cô.

Quen 15 ngày đã cưới, người vợ sợ hãi khi biết bí mật của chồng - 2

Mẹ chồng sợ con trai không lấy được vợ nên giấu giếm tình trạng của anh ta.

Quyết định của cô dâu bị lừa dối

Dù rất đau đớn nhưng trẻ con không có tội, Vương Lâm đã quyết định dưỡng thai để sinh ra em bé. Chuyện của chồng và gia đình chồng sẽ giải quyết sau.

Vì mang thai 3 nên chỉ được 30 tuần, Vương Lâm đã sinh con. Việc sinh non đã khiến cả cô và những đứa trẻ đều rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Suốt thời gian cô nằm viện, gia đình chồng chăm sóc vô cùng chu đáo. Mẹ chồng cô còn thuê một căn nhà ngay gần bệnh viện để ngày ngày đến chăm con dâu và cháu. Bà quyết định dốc hết tiền tiết kiệm để chăm sóc, không để Vương Lâm phải lo lắng chuyện gia đình.

Em bé thứ 3 vì quá bé nên rơi vào tình trạng nguy hiểm. Bác sĩ thông báo rằng dù có chữa khỏi bệnh nhưng vẫn để lại di chứng. Hơn nữa, chi phí điều trị cho em bé khá tốn kém. Tuy vậy, mẹ chồng vẫn quyết định rằng sẽ cố để chữa chạy cho các cháu. Ba đứa trẻ, không thể để mất đi bé nào.

Về phần anh Trương, mặc dù bản thân không được khôn ngoan song anh cũng rất biết chăm lo cho vợ con. Ngày ngày, anh lo lắng các con sẽ không khỏe, vợ sẽ bỏ mình mà đi.

Đến khi được gặp Vương Lâm ở bệnh viện, anh Trương đã nói rằng cô cứ yên tâm dưỡng cho tốt, anh sẽ cố gắng kiếm tiền để chăm sóc cho 4 mẹ con. Tuy anh không giỏi giang nhưng khỏe mạnh và sẽ cố gắng hết sức.

Quen 15 ngày đã cưới, người vợ sợ hãi khi biết bí mật của chồng - 3

Anh Trương muốn chăm sóc vợ cùng các con.

Có lẽ, cảm động vì tình cảm của chồng, Vương Lâm từ bỏ ý định ly hôn và hứa cùng gia đình chồng chăm sóc, nuôi nấng những đứa trẻ. Cô đương nhiên không muốn con mình lớn lên trong gia đình đơn thân và sự che giấu của gia đình chồng về tình trạng của chồng cô sẽ bỏ qua và không nhắc đến nữa.

Đến cuối cùng, Vương Lâm đã đưa ra lựa chọn tốt nhất cho các con mình. Nhiều người có thể sẽ lăn tăn về quyết định của cô nhưng họ nên biết một người mẹ nuôi con một mình sẽ vất vả đến mức nào.

Nói gì thì nói, chuyện kết hôn nên được suy xét kỹ càng và chọn lựa cẩn thận. Như Vương Lâm, vì quyết định kết hôn chớp nhoáng, chưa hiểu kỹ càng về đối phương mà cuối cùng cô phải chịu uất ức.

(Nguồn: Phụ Nữ Việt Nam)
Bình luận
vtcnews.vn