Quật ngã Lào, Malaysia tìm lại đường đi tiếp

Thể thaoThứ Năm, 29/11/2012 08:34:00 +07:00

(VTC News)– Chịu rất nhiều sức ép sau trận thua tan nát 0-3 trước Singapore, chủ nhà Malaysia không còn đường nào khác ngoài chiến thắng trong trận đấu gặp Lào

(VTC News) – Chịu rất nhiều sức ép sau trận thua tan nát 0-3 trước Singapore, chủ nhà Malaysia không còn đường nào khác ngoài chiến thắng trong trận đấu gặp ĐT Lào.

ĐT Lào đã tạo nên cơn địa chấn trong ngày ra quân khi cầm hòa 2-2 trong thế thắng trước ĐT Indonesia. Chính vì điều này, đội bóng đến từ xứ hoa champa được Malaysia hết sức dè chừng.

Tuy nhiên, tính bất ngờ của Lào đã không còn nữa, họ nhanh chóng bị một Malaysia cùng đường dồn ép và sau 16 phút bóng lăn, Malaysia đã có được bàn mở tỷ số. Đó là pha đá phạt cố định tuyệt đẹp của tiền vệ Safiq.

Malaysia vãn hồi niềm tin

Sau bàn mở tỷ số, Malaysia chơi hứng khởi hơn, họ tiếp tục dồn đoàn Lào vào thế phòng ngự số đông. Thế nhưng Lào cũng chứng tỏ được họ là đội bóng có thể phản công chớp nhoáng khi thời cơ đến. Và phút 39 Khonesavanh khiến hàng vạn CĐV Malaysia chết lặng bằng bàn gỡ hòa 1-1.

Bị đối phương dội một gáo nước lạnh, Malaysia càng trở nên “nóng máy” và chứng tỏ sự quyết tâm giành chiến thắng của mình. Trong vòng 20 phút từ phút 46 đến 67 họ liên tục làm khổ hàng phòng ngự Lào rồi điều gì đến cũng phải đến. Phút 67 Safee mang về bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Malaysia.

Từ đây Lào hoàn toàn sụt đổ và để cho đội chủ nhà ghi thêm 2 bàn thắng nữa ở các phút 76 và 80. Người lập công cho Malaysia lần lượt là Wan Noor và Khyril.

Đánh bại Lào, Malaysia có được chiến thắng đầu tiên tại AFF Cup 2012 và tạo nên một cục diện khó lường ở bảng B sau lượt trận thứ 2.

Indonesia đang là đội tạm dẫn đầu với 4 điểm khi họ có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Singapore ở lượt trận thứ 2. Chủ nhà Malaysia và Singapore xếp ở vị trí tiếp theo với cùng 3 điểm còn Lào xếp áp chót.

Ở lượt trận cuối cùng, nếu Singapores chỉ cần vượt qua Lào là đã có thể cầm vé đi tiếp thì Malaysia và Indonesia buộc phải “sống chết” với nhau trong một trận cầu chẳng khác nào “chung kết” ở bảng B.


Đông Quang

Bình luận
vtcnews.vn