'Quan Vũ' đổ máu trên phim trường Tam quốc

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 12/08/2014 07:12:00 +07:00

(VTC News) – Để vào vai Quan Vũ thành công, Lục Thụ Minh phải chịu đau đớn, chảy máu, mưng mủ trên mặt và suýt gãy lưng trên phim trường.

(VTC News) – Để vào vai Quan Vũ thành công, Lục Thụ Minh phải chịu đau đớn, chảy máu, mưng mủ trên mặt và suýt gãy lưng trên phim trường.

Cao 1m91, sở hữu ngoại hình rất giống với nhân vật Quan Vũ trong nguyên tác, cộng thêm lối diễn xuất xuất thần, Lục Thụ Minh đã tạo nên một Quan Vũ kiệt xuất, trung nghĩa, kiên trung, dũng cảm trong Tam quốc diễn nghĩa phiên bản 1994.

Con đường để trở thành Quan Vũ của Lục Thụ Minh gặp khá nhiều trắc trở. Nam diễn viên đã phải chịu nhiều thiệt thòi ngay từ ngày còn nhỏ.

Lục Thụ Minh sinh năm 1956 tại Thanh Đảo, Sơn Đông trong một gia đình 6 người con, kinh tế gia đình dựa hoàn toàn vào cha. Theo lời Thụ Minh, cuộc sống gia đình hết sức khó khăn, ăn không đủ no, luôn phải chạy vạy vay mượn khắp mọi nơi.
Lục Thụ Minh Quan vũ
Tạo hình Quan Vũ của Lục Thụ Minh trong Tam quốc diễn nghĩa. 
Ngày còn nhỏ, Lục Thụ Minh toàn phải mặc quần áo vá. Cứ tới cuối năm, quần áo lại được mang ra vá lại, các anh chị em ông coi như đã có quần áo mới đón Tết. Anh chị em trong nhà cũng phải thường xuyên đổi quần áo cho nhau.

Khi học tại trường, do có lợi thế chiều cao, Lục Thụ Minh gia nhập đội bóng rổ của trường. Không lâu sau, một giáo viên tìm tới Thụ Minh và gợi ý ông vào đội tuyên truyền để học kinh kịch. Từ đó, Lục Thụ Minh kết duyên với nghệ thuật, sau khi học kinh kịch, ông mới nhận ra, hóa ra mình cũng có năng khiếu nghệ thuật, hát kinh kịch cũng khá tốt.

Năm 14 tuổi, ông bắt đầu có ý nghĩ sẽ đi theo con đường nghệ thuật, tuy nhiên, khi Thụ Minh nói ước muốn này với cha, ông bị cha phản đối kịch liệt. Lục Thụ Minh đã quỳ trước mặt cha suốt 4 tiếng đồng hồ, nhưng cha ông vẫn thản nhiên bỏ đi ngủ, kiên quyết không đồng ý.
Trong suy nghĩ của cha Thụ Minh, nghệ thuật là công việc không đáng được tôn trọng, không phù hợp với khí chất nam nhi.

Không còn cách nào khác, Lục Thụ Minh đành tiếp tục đi theo con đường thể thao. Tuy vậy, với bản tính cố chấp, Lục Thụ Minh vẫn tham gia đội kinh kịch, mấy năm sau, ông vừa là thành viên cốt cán của đội bóng rổ, vừa góp mặt đều đặn vào những buổi biểu diễn của đội kinh kịch.

Ngày tháng cứ thế trôi đi, Lục Thụ Minh cũng chưa có bất cứ định hướng rõ ràng nào cho tương lai của mình. Năm 1980, trên tờ Tây An vãn báo xuất hiện thông tin đoàn kịch nói Tây An thông báo tuyển dụng. Một cô bé hàng xóm của Thụ Minh đọc được tin này, liền chạy tới trường của Thụ Minh để nhờ ông dẫn đi thi tuyển.

Trong khi cô bé thi bên trong, Lục Thụ Minh đứng ngoài đợi, một giám khảo đi ngang qua nhìn thấy liền hỏi, Thụ Minh nói rằng mình không phải thí sinh mà chỉ đưa em gái đi thi. Vị giám khảo này kéo tay Lục Thụ Minh vào trong và đề nghị ông thi thử. Không ngờ, thí sinh bất đắc dĩ ấy lại trúng tuyển.
Vị giám khảo đã đưa Lục Thụ Minh đến với con đường nghệ thuật chính là diễn viên nổi tiếng Quách Đạt. Sau này, Quách Đạt vẫn nhắc lại chuyện cũ, ông thường đùa rằng nếu không có ông ấy, chắc chắn sẽ không có nam diễn viên Lục Thụ Minh hôm nay.

Tuy đã thi đậu, nhưng Thụ Minh không dám nói với người nhà. Đoàn kịch Tây An rất coi trọng Thụ Minh, người phụ trách ở đó nói với ông: ‘Công việc hiện tại của em, 100 người thì có tới 80 người làm được; nhưng làm nghệ thuật, 100 người thì chỉ có 1 người có khả năng, em cố gắng tập luyện, rồi một ngày sẽ trở thành trụ cột của chúng tôi’.
Lục Thụ Minh Quan vũ
Được động viên, chàng trai 23 tuổi khi ấy lấy hết can đảm để gọi cho anh trai ở xa. Anh trai nói rằng, nếu Lục Thụ Minh đã đủ chín chắn và thực sự yêu thích công việc đó thì cứ đi theo ước mơ của mình.

Theo lời anh trai, Lục Thụ Minh gia nhập đoàn kịch nói Tây An, sau này, khi biết chuyện, cha ông cảm thấy rất bất mãn nhưng không thể thay đổi được gì.

Giờ đây nhìn lại, Lục Thụ Minh thấy rằng sự lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng, nếu ngày đó vì sợ cha mà bỏ cuộc, thì đã không có thành công ngày hôm nay, Lục Thụ Minh nói rằng, đó là lần duy nhất làm trái ý cha.

Cuộc đời Lục Thụ Minh còn phải trải qua một giai đoạn trắc trở, đầu những năm 80, do tuổi trẻ nông nổi, ông đã gây tội và phải trả giá bằng nửa năm ngồi tù.

Khoảng thời gian ngắn ngủi đó đã khiến ông nhận ra rất nhiều điều. Vết nhơ đó dường như đã bị xóa mờ bởi những thành công trong sự nghiệp của Lục Thụ Minh.
Lục Thụ Minh Quan vũ
Trước Tam quốc diễn nghĩa, Lục Thụ Minh cũng đã có nhiều vai diễn nổi bật, đáng chú ý là vai Tần Thủy Hoàng trong Cổ kim đại chiến Tần Dũng tình của Trương Nghệ Mưu. Tuy nhiên, chỉ sau Tam quốc diễn nghĩa, tên tuổi ông mới trở nên nổi tiếng khắp đất nước.

Việc được tham gia Tam quốc diễn nghĩa, đối với ông, giống như ‘trúng độc đắc’. Năm đó, Lục Thụ Minh đang tham gia Cổ kim đại chiến Tần Dũng tình, khi đoàn làm phim Tam quốc bắt đầu chọn diễn viên, ông cũng đăng ký tham gia nhưng không nghĩ mình sẽ được chọn.

Một ngày làm việc ở ngoài, đột nhiên trời nổi gió, mưa to, vốn tính cẩn thận, Thụ Minh vội chạy về nhà để kiểm tra. Lúc đó, ông phát hiện một mảnh giấy nhỏ dưới đất, đó là thư của đài truyền hình trung ương gửi lời mời đóng phim Tam quốc diễn nghĩa, bức thư được gửi tới 3 ngày mà ông không hề hay biết.
Lục Thụ Minh Quan vũ
Lục Thụ Minh biểu diễn võ thuật trên sân khấu. 
Không muốn bỏ lỡ cơ hội quý giá này, Lục Thụ Minh vội vã đạp xe, đội mưa tới khách sạn, nơi đoàn đang ở, tại đây, ông gặp 2 người cuối cùng trong đoàn là một người quay phim và một chủ nhiệm sản xuất đang chuẩn bị đồ đạc trở về Bắc Kinh.

Điều kỳ diệu đã đến với Lục Thụ Minh, chỉ cần chậm chân một chút thì có lẽ ông đã mất cơ hội tham gia Tam quốc diễn nghĩa.

Lục Thụ Minh chia sẻ, trong thời gian tham gia Tam quốc, ông gặp không ít khó khăn. Đầu tiên là từ việc hóa trang cho giống Quan Vũ, ban đầu Thụ Minh phải dùng nhiễu quấn đầu như các diễn viên kinh kịch thường làm, để tạo cho mắt thật xếch đúng như hình tượng Quan Vũ trong miêu tả của dân gian và văn học.
Lục Thụ Minh vào vai Lý Quảng trong Vũ Hán đại đế. 
Tuy nhiên, việc quấn khăn quá chặt khiến ông nhiều lúc thấy chóng mặt, buồn nôn. Đoàn phim phải chuyển phương án, mua miếng băng nhựa nhập khẩu từ Mỹ, hàng ngày dán lên thái dương cho Thụ Minh, dán xong thì giật mạnh xuống. Công việc này cứ lặp đi lặp lại khiến mặt Thụ Minh bị chảy máu, mưng mủ.

Khó khăn thứ 2 khiến Lục Thụ Minh không thể quên được là chuyện cưỡi ngựa, trong suốt quá trình đóng phim, ông đã ngã ngựa 6 lần. Nghiêm trọng nhất là khi diễn cảnh ‘kết nghĩa vườn đào’, Thụ Minh bị ngã và đập lưng xuống một hòn đá nhỏ, mọi người hốt hoảng đưa ông vào viện.

Bác sỹ đặt Thụ Minh lên giường bệnh rồi bảo người giữ chặt lấy ông, đưa một cây gậy nhỏ để cắn, rồi lấy một cây kim to, đâm vào lưng ông để lấy máu bầm. Thụ Minh đau quá liền la lên, vị bác sỹ quát: ‘La gì mà la, Quan Công tới mức cạo xương còn không la!’
Lục Thụ Minh Quan vũ
Tạo hình Ngưu Ma Vương trong Đại thoại Tây du. 
Lúc đó Thụ Minh không thể kìm nén được nữa, ông cự lại: ‘Bác sỹ, nhưng tôi đâu phải Quan Công!’ Mọi người đứng xung quanh vừa thấy tội vừa buồn cười.

Đã 20 năm trôi qua, song hình tượng Quan Vũ của Lục Thụ Minh vẫn còn ghi dấu ấn đậm sâu trong lòng khán giả, bây giờ nhiều người nhìn thấy Thụ Minh vẫn gọi ông là ‘Quan lão gia’.

Đối với Thụ Minh, Quan Vũ không chỉ đơn thuần là một vai diễn, ông lấy sự trung nghĩa, lấy ‘tinh thần Quan Vũ’ để nghiêm khắc định hướng bản thân. Thụ Minh dành tình cảm đặc biệt đối với nhân vật lịch sử này. Mỗi năm, đều đặn vào ngày 6/8, ông đều tới thăm quê hương của danh tướng này.
Lục Thụ Minh Quan vũ
Lục Thụ Minh trong một sự kiện tháng 3/2014. 
Ngoài Tam quốc diễn nghĩa, Lục Thụ Minh còn gây chú ý với vai Ngưu Ma Vương trong Đại thoại Tây du của Châu Tinh Trì, ‘Phi tướng quân’ Lý Quảng trong Vũ Hán đại đế, nhân vật phản diện An Kha trong Trở kích tội ác…

Hiện tại, ‘Quan công’ Lục Thụ Minh đang là Tổng giám đốc Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật, truyền thông Bằng Đồ tại Thiểm Tây. Phu nhân của ‘Quan Công’ là một nữ diễn viên kịch kém ông 11 tuổi.

Hoàng Nhi

Bình luận
vtcnews.vn