'Quan tài diễu phố': Con rể Chủ tịch tỉnh trần tình

Thời sựChủ Nhật, 31/03/2013 12:15:00 +07:00

Vụ giết người vứt xác xuống cống đang được làm rõ, song dư luận đang rất muốn biết sự việc có liên quan gì đến con rể Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc?

Vụ giết người vứt xác xuống cống đang được làm rõ, song dư luận đang rất muốn biết sự việc có liên quan gì đến con rể Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc?

Phóng viên đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với ông Trần Khánh Dũng - con rể của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, người mà dư luận cho rằng có liên quan tới vụ án.

Nạn nhân trong vụ án, thi thể của anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986, trú tại phố Cả, phường Hội Hợp) được tìm thấy dưới cống nước sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm của gia đình.

Người dân rất bức xúc sau khi vụ án xảy ra, dư luận cho rằng ngôi nhà 4 tầng của con rể vị Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc có liên quan mật thiết tới các đối tượng trong vụ án này. Hiện trường của vụ án mạng cũng rất gần với ngôi nhà nói trên.

Người nhà nạn nhân và người dân rất mong Cơ quan CSĐT sớm làm rõ vụ án… 

Việc Cơ quan CSĐT CA tỉnh Vĩnh Phúc đã triệu tập ông Trần Khánh Dũng để phục vụ cho công việc điều tra cũng đã được ông Dũng xác nhận. Ông Dũng bày tỏ: “Tôi rất buồn vì dư luận cho rằng tôi có liên quan tới vụ án. Đây có thể là do mục đích bôi nhọ danh dự của tôi và gia đình tôi. Tôi rất mong CQCA sớm điều tra làm rõ vụ việc…”.

Bản thân ông Dũng cũng thừa nhận: “Tôi mới trở lại cộng đồng trong thời gian chưa lâu, đang muốn cố gắng hòa nhập và hoàn thiện mình trong xã hội, muốn làm lại từ đầu, làm lại những gì mà xưa kia mình đã đánh mất đi. Sự việc này xảy ra cũng đã khiến gia đình tôi chịu nhiều điều tiếng không hay”.

Lý giải cho việc các đối tượng có liên quan trực tiếp tới cái chết của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh, ông Trần Khánh Dũng nói: “Có một “đứa em” quen biết khi tôi đang phải thụ lý án tôi đèo bòng thôi vì là bạn thân, tôi muốn tạo điều kiện công ăn việc làm cho nó, những người đi tù đi tội về có cơ hội để sớm hòa nhập vào cộng đồng. Nhưng vụ án này xảy ra và người ta nói kết giao với đối tượng tiền sự thì cũng không hiểu người ta suy nghĩ thế nào?”.

Tôi có làm thì tôi phải chịu, tâm địa người ta không tốt nên làm những việc khác, xoáy sâu vào gia đình tôi. “Tôi cảm thấy rất buồn, bản thân tôi nói rất thật, bản thân con người mắt mà không để ý được cái tay, va vào đâu thì nó đau cái tay nó phải chịu, cái tay là cái không may. Trong gia đình cũng thế thôi, không thể nói là người nào làm thì người đó phải chịu, không thể cho cả gia đình nhà tôi vào…”.
Trước đó, dư luận cho rằng nhóm đối tượng “bất hảo” nói trên có ở ngôi nhà 4 tầng của ông Trần Khánh Dũng. Những lời đồn thổi cho rằng những đối tượng này là những kẻ “bảo kê” cho “cát tặc” ở huyện Sông Lô khi bị Bộ Công an vào cuộc gắt gao đã dạt về và trú ngụ tại nhà ông Dũng.

Những lời “trần tình” của ông Trần Khánh Dũng cũng đã phần nào sáng tỏ những lời đồn đoán. Như vậy, không thể nói là những lời đồn đoán của dư luận không có cơ sở.





Theo PLXH
Bình luận
vtcnews.vn