Mỹ rơi tiêm kích thứ 2 trong 5 ngày, 2 phi công thoát chết ngoạn mục

Quân sựThứ Tư, 20/05/2020 15:22:47 +07:00
(VTC News) -

Cả 2 phi công của F-35 và F-22 đều kịp bật ghế phóng thoát hiểm trước khi máy bay lao xuống đất.

Một chiếc F-35A của không quân Mỹ đóng tại căn cứ Eglin, Florida gặp nạn khi đang hạ cánh trong chuyến bay huấn luyện vào tối 19/5. 

“Chiếc F-35A Lightning II thuộc phi đội máy bay chiến đấu 58 bị rơi khi hạ cánh”, căn cứ Eglin cho biết trên Twitter, tuy nhiên không đề cập tới địa điểm xảy ra sự cố. 

Mỹ rơi tiêm kích thứ 2 trong 5 ngày, 2 phi công thoát chết ngoạn mục - 1

Mỹ ghi nhận 2 vụ rơi tiêm kích trong 5 ngày. (Ảnh: The Drive)

Phi công kịp phóng ghế thoát hiểm rời khỏi máy bay. Anh này sau đó được đưa vào bệnh viện để kiểm tra và đang trong tình trạng ổn định. 

Không có thiệt hại về người hay tài sản được ghi nhận sau tai nạn. 

Đây là vụ rơi tiêm kích thứ 2 của Mỹ trong vòng 5 ngày qua. 

Sáng 15/5, một chiếc F-22 Raptor gặp nạn trong chuyến bay huấn luyện gần căn cứ không quân Eglin.

Phi công lái chiếc máy bay gặp nạn là thành viên của Phi đoàn tiêm kích số 43 thuộc Không đoàn tiêm kích 325 đóng tại căn cứ Eglin.

Tương tự như trong tai nạn với chiếc F-35, phi công lái chiếc F-22 kịp thoát hiểm và nhảy dù trước khi chiếc máy bay lao đầu xuống đất. 

Eglin hiện được xem là căn cứ huấn luyện chính của F-35 và mới đây là F-22 sau khi loạt tiêm kích này được di dời khỏi căn cứ Tyndall gần đó vốn bị siêu bão Michael tàn phá nặng nề. 

F-22 và F-35 đều là những tiêm kích thế hệ thứ 5 cực kỳ đắt đỏ trong biên chế của không quân Mỹ. 

Một chiếc F-22 có giá khoảng 143 triệu USD trong khi các mẫu F-35 có giá dao động từ 120-145 triệu USD tùy phiên bản.

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn