Nam sinh đạt điểm cao nhất Olympic Toán quốc tế chưa từng đi học thêm

Giáo dụcThứ Tư, 26/07/2017 12:12:00 +07:00

Đón con sau chặng đường dài hơn 2 tuần sang Brazil “vượt vũ môn”, bố mẹ của Huy - nam sinh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa giật HCV Olympic Toán quốc tế - hạnh phúc xúc động không thể nói nên lời.

1 trong 3 người giỏi toán nhất thế giới

Chiều 25/7, đông đảo thầy cô giáo, bạn bè đã có mặt tại Bà Rịa – Vũng Tàu, khẩn trương chuẩn bị cho buổi đón chào “chàng trai vàng” Phạm Hữu Quốc Huy trở về. Nhận thông tin chuyến bay bất ngờ bị hoãn, mọi người vẫn không một ai ra về, trong đó có cả những lãnh đạo Thành ủy và lãnh đạo đầu nghành giáo dục của tỉnh.

Gần 6h tối, Huy cùng đoàn mới đặt chân đến trường trong buổi vinh danh, giữa những tràng pháo tay ngưỡng mộ không ngớt dành cho chàng trai vàng Olympic Toán quốc tế.

Video: Chàng trai vàng Phạm Hữu Quốc Huy 

Quốc Huy là cậu học trò đã chinh phục vũ môn thành công và viết nên kỳ tích cho vùng quê Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong hơn 40 năm qua Huy là thí sinh đầu tiên của tỉnh lọt vào đội tuyển của Việt Nam tham dự Olympic Toán học Quốc tế (IMO).

Ngay từ lần đầu đến với đấu trường trí tuệ quốc tế, Huy đã bứt phá thành công để cùng 2 thí sinh khác (đến từ Nhật Bản và Iran) đứng lên bục vinh danh quán quân vô địch, là một trong 3 “thủ khoa” IMO 2017 của thế giới.

IMG_8352

 Huy trở về từ giải quán quân Olympic Toán học quốc tế. (Ảnh: Dương Thương)

Với thành tích vượt trội này, Huy cùng đội tuyển Olympic Toán quốc tế của Việt Nam đã lập kỉ lục về thành tích trong suốt 43 năm dự thi IMO khi được xếp ở vị trí thứ ba thế giới, sau Hàn Quốc và Trung Quốc.

Thầy giáo Lê Quốc Hùng - Hiệu trưởng THPT Chuyên Lê Quý Đôn vừa ôm học trò vừa xúc đông: “... Sau hơn 30 tiếng bay từ Brazil về đến sân bay Nội Bài, rất nhiều người đã đến để đón chào Huy. Ngay cả thầy giáo Lê Khánh Bá Trình cũng đến vỗ vai Huy xúc động nói “tôi rất ấn tượng về em này, ít nói mà chắc chắn. Sau này chắc chắn sẽ thành công...”.

IMG_8364

Huy trở về trong sự chào đón của mọi người. (Ảnh: Dương Thương) 

Thầy Hùng không nén được xúc động, ôm chặt lấy Huy nói: “Xin giới thiệu với toàn thể, đây là một trong 3 người giỏi toán nhất thế giới. Thầy cảm ơn em đã mang về vinh dự cho nhà trường và tỉnh nhà”. Chàng trai vàng của Bà Rịa – Vũng Tàu đứng bên cạnh mỉm cười khiêm tốn.

IMG_8386 4

 Huy được lãnh đạo Thành Uỷ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao thưởng "nóng". (Ảnh: Dương Thương)

Tại buổi vinh danh, Huy được lãnh đạo Thành Uỷ, Lãnh đạo Sở giáo dục Bà Rịa – Vũng Tàu thưởng nóng, với tổng số tiền thưởng gần 15 triệu đồng.

Chưa từng đi học thêm

Chị Lê Thị Hương (44 tuổi, mẹ của Quốc Huy) ngồi điềm tĩnh nhưng ánh mắt luôn luôn dõi về con. Người mẹ nghẹn giọng: “Lúc con đi thi, vợ chồng tôi cũng chắc chắn là con sẽ giành được huy chương nhưng không nghĩ là huy chương vàng. Gia đình chỉ theo dõi thông tin qua mạng, khi thầy Hùng báo tin Huy đoạt huy chương vàng, chúng tôi hạnh phúc lắm, không có lời nào tả hết”.

Chị Hương kể, chị quê ở tỉnh Quảng Trị, còn chồng là anh Hoàng Hữu Hải (44 tuổi, bố của Huy) quê ở Hà Tĩnh. Sau ngày cưới, cả 2 vợ chồng chuyển vào Nam rồi mới sinh Huy. Sau Huy còn có một em gái năm nay học lớp 8.

IMG_8369 3

 Huy bên cạnh thầy giáo Nguyễn Quốc Hùng. (Ảnh: Dương Thương0

Vợ chồng chị Hương đều làm công nhân, do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, nên từ nhỏ đến lớn Huy cũng không có điều kiện và cơ hội để đi học thêm như bạn bè cùng trang lứa. Mẹ của Huy cho hay: “Huy hoàn toàn tự học. Năm nó đậu vào chuyên Lê Quý Đôn, để tạo điều kiện cho con tập trung vào việc học, vợ chồng tôi đồng ý cho con ở nội trú ngay trong trường. Mới đây 2 vợ chồng tôi tích cóp mua được căn nhà ở ngoại ô thành phố, để Huy có phòng học rộng rãi hơn”.

Dù chưa một ngày đi học thêm, nhưng suốt 12 năm liền Huy đều đạt học sinh giỏi toàn diện. Mẹ Huy cho hay, từ nhỏ Huy đã có năng khiếu và đặc biệt yêu thích môn Toán. Vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Huy chỉ đỗ vào lớp chuyên Toán 2. Cho đến năm học lớp 11, Huy được các thầy cô giáo phát hiện và bồi dưỡng thêm nên đã thi đỗ vào lớp chuyên toán 1, được chọn vào đội tuyển thi HSG Quốc gia. Huy từng đạt giải nhất môn Toán – Kỳ thi HSG quốc gia năm 2016-2017.

IMG_8398 5

 Huy bên cạnh bố trong buổi lễ vinh danh tại trường. (Ảnh: Dương Thương)

Đứng bên cạnh gia đình, Huy ít nói, chỉ mỉm cười rồi khiêm tốn cảm ơn trước những lời thăm hỏi ân cần. Kể về quá trình hơn 2 tuần sang Brazil dự thi, Huy kể gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp thế nhưng Huy đã cố gắng để không ảnh hưởng đến quá trình thi.

IMG_8408 6

 Đón con trở về từ Brazil, bố mẹ của Huy luôn tin tưởng và dõi theo con. (Ảnh: Dương Thương)

Huy cho hay, từ nhỏ đã yêu thích những con số, bí quyết học tập chỉ là tập trung nghe giảng ở lớp, làm bài tập ở nhà. Học Toán không cần phải rập khuôn mà cố gắng tìm tòi những phương pháp mới. Huy thích vừa học vừa chơi hơn cách học áp lực, không có hiệu quả.

Cũng vì yêu những con số, Huy ước mơ trở thành kỹ sư nên đã nộp hồ sơ vào trường Đại học Bách khoa TP.HCM.

Dương Thương
Bình luận
vtcnews.vn