Quặn lòng ánh mắt trong veo của bé trai bị bệnh nan y

Thời sựThứ Tư, 11/01/2012 07:50:00 +07:00

(VTC News) – Đôi mắt tròn xoe đen láy, chỉ biết nhắm nghiền lại một cách đau đớn làm chúng tôi se sắt lòng khi nhìn thấy.

(VTC News) – Đôi mắt tròn xoe đen láy, chỉ biết nhắm nghiền lại một cách đau đớn làm chúng tôi se sắt lòng khi nhìn thấy. Chỉ chưa đầy 1 tuổi nhưng bé Quân đang phải mang căn bệnh quái ác.

Chúng tôi đến với Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM – phòng 304 gặp hai mẹ con chị Dương Thị Thùy Trang và cháu Nguyễn Anh Quân (SN 18/2/2011) mà lòng không khỏi xót xa. Bế bé Quân trong tay mà đôi mắt chị Trang cứ nhìn chăm chăm vào đứa con đang ngủ miết, vẻ mặt buồn rầu.

Đôi mắt chị đỏ hoe vì đã rất nhiều đêm rồi phải gần như thức trắng để lo cho đứa con bé bỏng 9 tháng tuổi đang phải gánh chịu căn bệnh ung thư máu dạng tủy.

Cháu Nguyễn Anh Quân với đôi mắt trong veo nhưng đã sớm mắc phải căn bệnh quái ác

“Quân khi mới sinh ra cũng phát triển bình thường như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác, nặng 3kg. Lớn hơn 1 chút, đến tháng thứ 8 thì Quân bắt đầu bị viêm họng, sổ mũi. Tôi cho cháu đi khám ở những phòng khám tư chuyên về nhi ở Q.9, Q.2 thì họ cho thuốc kháng sinh, về uống thì thấy cháu bớt.

Sau đó, cháu lại bị sốt, cho uống thuốc hạ sốt thì đỡ hơn, rồi ít ngày sau lại sốt.  Gia đình nghi Quân bị mọc răng nên chủ quan, chỉ cho uống thuốc bình thường. Lặp đi lặp lại nhiều lần nên em mới quyết định cho cháu đi khám…” – chị Trang kể lại.

Do trước đó, cháu Quân hay ói nên tới khám ở Bệnh viện Nhi Đồng 2, các BS đã yêu cầu cho cháu được xét nghiệm máu, siêu âm bụng. Kết quả là thấy bụng cháu bình thường, xét nghiệm máu thì cho thấy hồng cầu, tiểu cầu thấp.

Nghi ngờ rằng cháu đã mang căn bệnh quái ác, các BS đề nghị làm xét nghiệm lại thì vẫn cho kết quả cháu bị thiếu máu trầm trọng. Quân phải nhập viện điều trị và được các BS kết luận là ung thư máu dạng tủy.

Nói tới đây, chị Trang liên tục quay mặt vào trong tường và khóc. Khóc vì cảm thấy quá tuyệt vọng cho căn bệnh của người con, khóc vì sao số phận quá hẩm hiu lại đến với 2 vợ chồng trẻ.

Chị Trang kể tiếp về căn bệnh của Quân cho chúng tôi: “Khi Quân được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 rồi chuyển sang Bệnh viện Truyền máu Huyết học tiếp tục điều trị, ban đầu cháu lại được cho là không bị bệnh như Nhi Đồng 2 kết luận, chỉ cần điều trị 1 thời gian ngắn là bình phục và sẽ được cho về.

Cả nhà rất mừng. Đi tái khám tuần đầu cháu cũng ổn định. Tuần thứ 2, khi mà chỉ còn 4 ngày nữa là tái khám theo chỉ định của BS thì ngày 19/12, cháu đột nhiên bị nổi chấm đỏ ở da. Nghi ngờ là bị tụt tiểu cầu, em gọi ngay cho các BS điều tri thì họ yêu cầu nhập viện ngay. Làm các xét nghiệm cần thiết thì kết quả thể hiện rõ ung thư máu dạng tủy nặng.”

Như vậy, cái mà chị Trang lo sợ nhất, nỗi lo mất con vì căn bệnh quái ác đã tới. Người chồng, cũng cùng chung tâm trạng với vợ, nói chuyện với chúng tôi mà lúc nào, nét mặt anh cũng đượm buồn.

... và đau đớn thiếp đi trong vòng tay mẹ

Bước chân anh run rẩy, đi ra đi vào lo lắng không yên cho con. Nhìn cháu Quân đang nằm ngủ li bì, anh Thắng nói nghẹn ngào: “Quân là đứa con thứ 2 của chúng tôi. Đứa đầu đã mất vì bệnh sau khi ra đời ít tháng. Vợ chồng tôi khi sinh ra Quân đã rất vui mừng. Nào ngờ…Số phận thật oan nghiệt…”

Hoàn cảnh của chị Trang và anh Nguyễn Văn Thắng (công nhân Công ty CP thép Thủ Đức) thật là eo hẹp. Vợ là GV bộ môn Nhạc của 1 trường tiểu học, chồng lại là công nhân. Thu nhập hàng tháng “ba cọc, ba đồng”, nay lại phải lo trang trải thêm tiền viện phí, điều trị thuốc men hàng ngày cho cháu Nguyễn Anh Quân càng làm cho vợ chồng chị Trang thêm lo lắng.

“Hoàn cảnh vốn đã khó khăn, nay lại chồng chất thêm sự túng quẫn. Cầu mong lúc này có 1 phép màu nào đó, hay có sự ra tay cứu giúp của các mạnh thường quân. Chứ chúng tôi kiệt sức rồi anh à…” – anh Thắng than thở về hoàn cảnh bi đát của mình.

Phải nghỉ làm từ vài tháng nay để trông con bị bệnh, việc kiếm được số tiền khoảng 500 triệu đồng để lo cầm cự sự sống qua ngày cho cháu Quân đối với vợ chồng anh Thắng quả là điều nằm ngoài tầm với.

Theo anh Thắng, các BS Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM đã thông tin rằng, chỉ với số tiền trên thì cháu Quân mới có thể sống được thêm ít ngày tháng, chứ thực chất, bệnh tật của cháu rất xấu vì cháu Quân còn quá nhỏ, sức đề kháng yếu.

Hiện nay, cứ khoảng vài ngày, vợ chồng anh chị phải đóng cho bệnh viện trung bình từ 5 đến 10 triệu đồng tiền thuốc men, chữa trị, viện phí cho Quân.  

“Còn nước còn tát, nhiều khi vợ chồng chúng tôi định buông xuôi, mang con về để chờ ngày….Nhưng cứ nghĩ tới chuyện xấu nhất có thể xảy ra, chúng tôi lại không sao ngưng được dòng nước mắt, nên đành để cháu điều trị lại ở bệnh viện, giữ sự sống cho con theo từng ngày, từng giờ. Khổ lắm anh ạ. Bây giờ, chúng tôi chẳng còn gì cả, chỉ trông chờ vào sự vay mượn cùng lòng hảo tâm của các nhà mạnh thường quân” – anh Thắng tâm sự.

Nhìn cháu Quân với khuôn mặt dễ thương, đau đớn thiếp đi trong vòng tay của người mẹ hiền, lòng chúng tôi đau quặn khi nhớ tới câu ca ngày xưa: “Thương người như thể thương thân”.


  Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

     Chị Dương Thị Thùy Trang và anh Nguyễn Văn Thắng (bố mẹ cháu Quân)

  
Phòng 304 – khoa Huyết học trẻ em 1 – Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM.

  
201 Phạm Viết Chánh – phường Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM.

Bài, ảnh:Việt Dũng 

Bình luận
vtcnews.vn