Quân Huỳnh Đức ngã đau ở Đồng Nai

Thể thaoThứ Năm, 25/07/2013 11:08:00 +07:00

(VTC News) - Tưởng rằng lượt trận đấu bù này là cơ hội cho Hà Nội T&T cùng SHB Đà Nẵng giành chiến thắng để vượt lên chiếm ngôi đầu từ tay SLNA. Nhưng...

(VTC News) - Tưởng rằng lượt trận đấu bù này là cơ hội cho Hà Nội T&T cùng SHB Đà Nẵng giành chiến thắng để vượt lên chiếm ngôi đầu từ tay SLNA. Nhưng họ không tận dụng được cơ hội.


Thầy trò HLV Trần Bình Sự ít khi "hiếu khách" trên sân nhà. Và trong ngày khai trương dàn đèn, họ đã thắng đậm 4-1 để làm quà tặng khán giả.
SHB Đà Nẵng bất ngờ thua đậm (Ảnh: Quang Minh) 

Còn trên sân Thống Nhất, Hà Nội T&T có trận đấu khó nhằn trước chủ nhà XMXT Sài Gòn. Ngay đầu trận, khán giả lạ mắt khi thấy tiền đạo "gà son" Gonzalo của đội khách đá trung vệ. HLV Thanh Hùng cho biết: "Chủ nhà có hàng công rất mạnh. Nên tôi kéo Gonzalo về đá cặp trung vệ cùng Cristiano". 
Thế nhưng ngay đầu trận, Hà Nội T&T đã nhận gáo nước lạnh với 2 bàn thua chóng vánh. Một tình huống thoát xuống của Thanh Sang, căng ngang giúp Tài Em đệm bóng cận thành mở tỷ số. Rồi Cristiano để bóng chạm tay dẫn đến quả phạt đền thành công cho Nguyễn Rogerio nâng tỷ số lên 2-2. 
Những nỗ lực sau đó giúp Hà Nội T&T có liền 2 bàn gỡ của Văn Quyết và Samson. Nhưng rồi lại bị dẫn trước 2-3 trước khi kết thúc hiệp 1, cũng với một quả phạt đền, và lần này là lỗi của Gonzalo.
Trong hiệp 2, Hà Nội T&T có bàn gỡ do công của Văn Hiếu. Những phút sau đó, hai đội đều có những cơ hội để giành chiến thắng, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Chủ nhà XMXT Sài Gòn tiếc nuối. Trong khi HLV Thanh Hùng thở vào vì suýt chết hụt: "Bị dẫn 2 bàn ngay từ đầu trận rồi sau đó lại bị vượt lên nữa. Có thể gỡ hòa cũng là tốt rồi".


Nhật Trường
Bình luận
vtcnews.vn