Quá khứ gây sốc: Van Persie từng ngồi tù vì tội gì?

Thể thaoThứ Sáu, 17/08/2012 09:36:00 +07:00

Chân sút Hà Lan sợ... gái từ lâu rồi, kể từ khi anh phải nằm khám tới 14 ngày vì cáo buộc hiếp dâm.

Robin van Persie từng có tiếng là “gái gú” chẳng kém gì những đồng đội mới của anh tại Manchester United như Wayne Rooney hay Ryan Giggs.Nhưng chân sút Hà Lan sợ... gái từ lâu rồi, kể từ khi anh phải nằm khám tới 14 ngày vì cáo buộc hiếp dâm. 
RVP hiếp dâm?
Sáng sớm ngày 13/06/2005 có lẽ là thời khắc không thể nào quên với Robin van Persie. Hôm ấy cảnh sát bất ngờ ập vào tư dinh của Van Persie ở Rotterdam và tiền đạo trẻ Hà Lan bị còng tay giải đi.
Robin van Persie từng 14 ngày tù tội vì gái 
Theo lệnh bắt khẩn cấp của cảnh sát lúc đó, cô vợ trẻ Bouchra Elbali chỉ biết được rằng: Robin van Persie đã hiếp dâm một vũ nữ.

RVP làm điều đó với ai? Viện công tố Rotterdam từ chối cung cấp mọi thông tin cho báo giới, vì theo ông Jeichien de Graaff - người phát ngôn của Viện công tố thời điểm ấy thì: “Pháp luật Hà Lan không cho phép tiết lộ những thông tin liên quan trong trường hợp này”. Vậy nên, thực hư của “nghi án hiếp dâm” đêm 12/06/2005 chỉ được “tường thuật chi tiết” qua lời kêu oan của “khổ chủ” Robin van Persie.
Người tố cáo Robin van Persie “làm nhục” mình là Sandra Boma Krijgsman. Thời điểm đó, cô gái 21 tuổi gốc Nigeria này khá nổi tiếng ở Hà Lan và được biết đến nhờ danh hiệu Hoa hậu Nigeria ở Hà Lan năm 2002. Bản thân Sandra là một vũ nữ và thường biểu diễn ở các hộp đêm Rotterdam.

Theo lời tố cáo của Sandra, đêm 12/06, Van Persie đã lừa cô vào một khách sạn ở Rotterdam rồi…thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên, sau khi được tạm thời tự do sau 14 ngày tù tội, tiền đạo Hà Lan đã thú nhận với cô vợ Bouchra rằng anh đã… “mây mưa” suốt đêm với Sandra trong khách sạn, nhưng chính cô nàng này đã chủ động “gạ tình” và anh không ngờ bị Sandra tố giác hiếp dâm. Lời thú nhận này khiến Bouchra choáng váng...
Ai nên khôn chẳng dại đôi lần
Nhưng xấu chàng, hổ ai? Bouchra không “tru lăn tréo lộn” lên như cô nàng Coleen từng làm với Rooney, khi “gã hói” bị phát hiện mua dâm cô ả Jenny Thompson.

Thay vào đó, Bouchra quyết nén lòng đòi lại danh dự cho chồng. Ông Jeichien de Graaff cho hay: “Bouchra đã lên tận Viện công tố buộc tội lại Sandra Boma Krijgsman đã vu khống Van Persie và gọi Sandra là ả điếm bẩn thỉu…”. Và cho đến tháng 01/2006, Viện công tố Hà Lan đã phải hủy bỏ điều tra hành vi hiếp dâm của RVP vì không có bằng chứng buộc tội anh. Nhưng gái nào mà gái chẳng ghen. 
Gia đình Van Persie suýt đổ vỡ

Ngay sau sự cố nói trên, gia đình nhà Van Persie đã trải qua sóng gió thực sự. Một nguồn tin thân nhà Van Persie tiết lộ, Bouchra đã ném đồ đạc của Van Persie ra khỏi nhà và nghĩ đến chuyện chia tay. Nhưng rồi, người đẹp gốc Morocco đã thứ tha cho “gã trai bội bạc” sau những lời ăn năn như “rót mật vào tai” của tiền đạo Arsenal.
Trong một cuộc trả lời phóng vấn báo chí Anh, Bouchra thổ lộ: “Robin đã mắc một sai lầm lớn trong đời. Lúc ấy tôi đã nổi điên và có ý định rời xa anh ấy để tìm một người đàn ông khác. 
Nhưng trong đời có ai không mắc phải sai lầm? Hơn nữa, tôi và Robin cũng đã có những năm tháng gắn bó không thể nào quên. Mẹ tôi đã khuyên đừng gắn cuộc đời với Robin vì cầu thủ bóng đá là những gã trai đa tình nhất thế giới. Nhưng tôi không ân hận vì quyết định của mình. Robin là người đàn ông tuyệt vời”. Còn tân binh Quỷ đỏ thì khẳng định: “Tôi có một gia đình hạnh phúc và Bouchra là cuộc sống của tôi”.

Hoài Linh (Thể thao 24h)
Bình luận
vtcnews.vn