Quả bóng vàng Việt Nam buồn bã chia tay đội tuyển

Thể thaoThứ Sáu, 17/10/2014 07:40:00 +07:00

Việc 3 tuyển thủ Quốc Anh, Vũ Phong, Minh Tâm bị HLV Miura gạch tên khỏi đội tuyển khiến nhiều người bất ngờ

Việc 3 tuyển thủ Quốc Anh, Vũ Phong, Minh Tâm bị HLV Miura gạch tên khỏi đội tuyển khiến nhiều người bất ngờ. 


Huỳnh Quốc Anh: "Chúc đội tuyển thành công tại AFF Cup” 
“Là cầu thủ, ai cũng mong sẽ được cống hiến trong màu áo ĐTQG, nhưng mỗi HLV có tiêu chí và cách làm việc riêng. Vì vậy, tôi tôn trọng quyết định của HLV Miura. Nếu nói bị loại khỏi đội tuyển mà không buồn, đó là dối lòng. Thế nhưng tôi không có gì phải áy náy vì mình đã cố gắng hết sức. 
Quả bóng vàng Việt Nam 2012 - Huỳnh Quốc Anh 
Tuổi của tôi có lẽ không còn quá trẻ, nên việc chia tay đội tuyển chỉ là vấn đề thời gian. Ngoài ra, vị trí của tôi cũng có nhiều anh em khác cáng đáng và có thể chơi tốt hơn, nên việc không tiếp tục nhiệm vụ ở đội tuyển cũng không có gì bất ngờ. Những ngày tới, tôi sẽ quay về tập luyện trong màu áo SHB Đà Nẵng, và hy vọng các đồng đội của tôi sẽ cùng ĐTVN gặt hái thành công tại AFF Cup 2014 tới”. 
Nguyễn Vũ Phong: “Cái tôi thiếu là sức trẻ”
“Lúc HLV Miura nói với tôi rằng, vị trí mà tôi đang chơi ở đội tuyển trùng với nhiều người và họ có những ưu điểm hơn tôi, nên ông sẽ không gọi tôi tập trung trong thời gian tới nữa, lúc ấy tôi cũng hơi buồn một chút, nhưng rồi nghĩ lại thấy điều ấy cũng đúng thôi. 
Nói thế, vì tôi đã 30 tuổi rồi chứ đâu còn trẻ trung gì, và “ưu điểm” mà các đồng đội khác hơn tôi, có lẽ chính là sức trẻ của họ. Vì vậy, tôi nghĩ việc chia tay đội tuyển của mình âu cũng bình thường, và đã đến lúc tôi phải nhường chỗ cho các em trẻ hơn. Đồng thời, tôi luôn mong ĐTVN sẽ tiếp tục thành công trong thời gian tới”. 
Hoàng Minh Tâm: “Tôi sẽ nỗ lực để trở lại!”
“Mỗi HLV đều có tiêu chí riêng trong việc sử dụng đội hình, có lẽ tôi không phù hợp với lối chơi mà HLV Miura đang xây dựng cho ĐT Việt Nam. Vì thế, tôi bị loại cũng là điều bình thường. 
Nói thật là tôi cảm thấy buồn khi phải rời đội, tôi chấp nhận sự thật này và coi đây là bài học kinh nghiệm để phấn đấu hơn nữa trong sự nghiệp. Tôi còn trẻ và sẽ không bao giờ nản lòng. Tôi sẽ luôn nỗ lực để chờ cơ hội được trở lại cống hiến trong màu áo ĐT Việt Nam”.


Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn