'Quả bom sex' Marilyn Monroe là dân đồng tính

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 27/07/2012 02:16:00 +07:00

Sự thật này đã được chính bạn tình đồng tính của Monroe tiết lộ trong cuốn tự truyện mới xuất bản.

Sự thật này đã được chính bạn tình đồng tính của Monroe tiết lộ trong cuốn tự truyện mới xuất bản.

Theo tác giả Tony Jerris, cha đẻ của cuốn Marilyn Monroe: My Little Secret, "quả bom sex" những năm 50 quan hệ đồng giới với một số ngôi sao điện ảnh như Joan Crawford, Barbara Stanwyck, Marlene Dietrich và Elizabeth Taylor.

Nhưng mối tình đồng giới thắm thiết nhất là Monroe dành cho một cô gái tuổi teen. Ngôi sao Some Like It Hot có rất nhiều đêm khó quên với cô gái 16 tuổi Jane Lawrence, người quản lý fan club của Monroe. “Jane gặp Marilyn khi cô mới 12 tuổi khi được cha nuôi đưa tới studio RKO. Họ nhanh chóng trở thành bạn thân dù Marilyn hơn Jane 14 tuổi, bởi có cùng chung hoàn cảnh lớn lên trong một trại trẻ mồ côi và không biết bố đẻ mình là ai”.

 

Quan hệ đồng tính với Monroe khiến Jane phải nhiều lần đấu tranh tư tưởng về giới tính của mình, cô đã nhiều lần hỏi Marilyn về vấn đề này và tỏ ra rất thấu hiểu sau những lời giải thích của đàn chị. “Giới tính không quan trọng miễn là có tình yêu” – Lawrence nói với tác giả cuốn sách, người gặp cô năm 2001 và trở thành đối tác làm ăn của nhau.

Theo lời kể của Jane, vào một đêm năm 1955 khi cùng ân ái với ngôi sao Gentlemen Prefer Blondes, cô đã được Marilyn truyền cho rất nhiều kinh nghiệm phòng the. Hôm đó Jane tới nhà Monroe ở Los Angeles giúp cô trang trí lại nhà cửa, nhưng rốt cục họ chỉ giành thời gian để ân ái với nhau. Ngôi sao Hollywood uống champagne và vài viên thuốc Nembutal khi Jane tới. Marilyn nói cô muốn uống một chút champagne để thấy vui vẻ hơn, còn uống thuốc để sung sức hơn.

 

Khi đang giúp Monroe chọn giấy dán tường, Lawrence shock khi Monroe đột nhiên hôn vào đùi cô rồi nháy mắt đầy ẩn ý. “Vài phút sau đó tôi bắt đầu thấy chuếnh choáng khác lạ. Người tôi run lên khi Marilyn lại hôn vào đùi tôi, rồi cô ấy dựa vào người tôi và hôn môi tôi rất nhẹ, rất chậm. Tôi thở dồn dập” – Lawrence thuật lại trong cuốn tự truyện.

“Chúng tôi di chuyển từ phòng khách vào phòng ngủ. Marilyn dùng lưỡi liếm láp tôi, mang lại cho tôi một cảm giác thật mới lạ. Với những cô gái tôi từng ân ái trước kia, họ thường tỏ ra ngượng nghịu, rụt rè chứ không mạnh mẽ, cháy bỏng như những gì Marilyn làm với tôi”.

Sau đêm ân ái mặn nồng đó, Jane khẳng định Marilyn là dân đồng tính, và về sau Monroe còn quan hệ ít nhất với 5 cô gái khác. Lo lắng khi thấy Monroe lao vào vòng xoáy của rượu và ma túy, Lawrence đã rủ cô tới Coronado, gần San Diego nghỉ ngơi cùng gia đình mình vào thời gian một tuần trước khi cô mất, nhưng Monroe đã từ chối.

Tình bạn thân của Jane và Monroe kéo dài 10 năm, cho đến tận khi Morone qua đời ngày 5.8.1962, hưởng dương 36 tuổi.

Theo Xzone/Radar

Bình luận
vtcnews.vn