'Quá bất công cho tuyển nữ Việt Nam'

Thể thaoThứ Bảy, 07/12/2013 11:00:00 +07:00

(VTC News) – Đội tuyển bóng đá nữ và U23 nam Việt Nam được đầu tư chênh lệch cả vực nhưng thành tích mang lại luôn tỉ lệ nghịch.

(VTC News) – Đội tuyển bóng đá nữ và U23 nam Việt Nam được đầu tư chênh lệch cả vực nhưng thành tích mang lại luôn tỉ lệ nghịch.
Ngày hôm qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đặt chân đến Myanmar, chính thức bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi hậu tại SEA Games 27. Điều đáng nói trong cuộc hành trình đến nước bạn của các cô gái Việt Nam cực kì gian khổ và họ chỉ biết tự đùa vui với nhau “đi máy bay như đi xe dù, bến cóc”.
Đội tuyển nữ Việt Nam chưa bao giờ được quan tâm đúng mức 
Trái ngược hoàn toàn, U23 Việt Nam, trong suốt quá trình chuẩn bị cho SEA Games, luôn được hưởng chế độ chăm sóc, tập luyện tốt nhất. Cả khi mới “chân ướt chân ráo” tới Myanmar, các chàng trai vẫn luôn được đảm bảo chế độ “VIP” nhất có thể.
Ngoài ra, theo những tin tức mới nhất, U23 Việt Nam đặc biệt được ưu tiên về công tác y tế. Và đội ngũ bác sĩ của cả đoàn thể thao Việt Nam cũng đã khẳng định: “Với chúng tôi, sức khỏe của tuyển thủ là vàng”.
Trong khi, những đồng nghiệp nam luôn đươc chăm sóc như "ông hoàng" 
Chính vì điều này đã khiến các cư dân mạng Việt bức xúc, thẳng thắn mỉa mai rằng: “Việt Nam khinh thường bóng đá nữ quá. Bóng đá nam suốt ngày chỉ mãi theo đuổi giấc mơ vô địch cái “vùng trũng” Đông Nam Á. Trong khi bóng đá Nữ đã ước mơ gần tới World Cup”, “Đừng tập trung đầu tư cho đội tuyển Nam nữa. Tiền cho bóng đá nam không biết bao nhiêu mà tính. Nhưng giờ hơn được ai trong Đông Nam Á?”…
Bên cạnh đó, những câu chuyện về gia cảnh, cách ăn mừng chiến công của các cô gái trong đội tuyển nữ Việt Nam cũng được nhắc lại. Được chia sẻ nhiều nhất chính là câu chuyện về Nguyễn Thị Hòa - tiền đạo hàng đầu của tuyển nữ Việt Nam, xếp thứ 28 thế giới nhưng vẫn không kiếm đủ để chăm lo cho bố mẹ.
Hoàn cảnh của tiền đạo chủ lực của đội tuyển đứng thứ 28 thế giới 
Song, không vì thế mà Hòa mất tinh thần thi đấu cống hiến để được khoác áo đội tuyển Quốc gia. Ở giải vô địch quốc gia nữ 2012, Hòa đã tỏa sáng rực rỡ với 8 bàn thắng, đoạt danh hiệu Vua phá lưới. Và hiện tại, cô đang là nhân tố chính giúp tuyển nữ Việt Nam đang tràn trề cơ hội đến với Vòng chung kết World Cup 2015.
Cách đây không lâu, cộng đồng mạng từng lên "cơn sốt" với hình ảnh những cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam ăn mừng chiến công giành vé dự Vòng chung kết Asian Cup 2014 bằng… nước mía, trà đá vỉa hè. Đau xót hơn, quán nước mía những cô gái vàng ghé vào lại ngay sát trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). 
"Bữa tiệc mừng công" của các cô gái đội tuyển nữ 
Một bạn có nick name Hoàng Minh đăng đàn những dòng trạng thái so sánh đội tuyển nữ và U23 nam Việt Nam khá sâu cay: 
“Không còn gì để đau hơn. Một bên luôn thi đấu vì đất nước, một bên chỉ có tiền và tiền, không tiền thì nghỉ đá, đá dở, đá không đúng sức. Ấy thế mà, kẻ thất bại lại luôn được ưu tiên, được chào đón, săn sóc như những ông hoàng. Trong khi người chiến thắng chỉ biết cắn răng chấp nhận số phận, không hề mở lời đòi bất cứ chế độ đãi ngộ nào.
Bàn về chuyện thành tích. Một bên luôn âm thầm, thi đấu với ý chí, tinh thần nhiệt huyết nhất có thể. Những cô gái giản đơn hóa tất cả mọi danh hiệu. Có lẽ, đối với họ, được thi đấu, được khoác áo đội tuyển Quốc gia đã là một niềm tự hào. Các cô gái chiến đấu vì nó.
 
Nhưng, đau lòng thay, không có nhiều trong số 90 triệu người dân Việt Nam đứng về phía họ, nhất là những-người-có-trách-nhiệm. Quá bất công cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam”.
Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn