Ở World Cup 2010, Carles Puyol là một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất của đội tuyển Tây Ban Nha. Trên hàng thủ, Puyol cùng Pique hình thành “lá chắn thép” trước khung gỗ của Iker Casillas. Không những vậy, khi có cơ hội, đội trưởng của Barca còn lên tham gia tấn công, một trong số đó đã được anh chuyển thành một bàn thắng vô cùng quan trọng ở trận Bán kết với đội tuyển Đức, giúp TBN lần đầu tiên lọt vào một trận Chung kết World Cup.
Puyol sẽ ở lại với ĐTQG Tây Ban Nha đến Euro 2012. |
Tuy nhiên, sau lễ mừng công lịch sử, Puyol bất ngờ thông báo chia tay đội quốc gia để tập trung sức lực cho Barcelona. Thông tin này khiến người cảm thấy tiếc nuối, bởi nếu xét phong độ và bản lĩnh thi đấu, Puyol vẫn có thể cống hiến cho ĐTQG thêm nhiều năm. Rất may, sau gần 3 tuần, đội trưởng của Barca đã rút lại quyết định.
“Sau khi suy nghĩ một cách chín chắn, tôi quyết định trở lại thi đấu cho ĐTQG thêm hai năm nữa”, Puyol viết trên blog cá nhân.
Như vậy, đến Euro 2012, nếu không có gì thay đổi, giới túc cầu sẽ lại được chứng kiến một Carles Puyol dũng mãnh trong phòng thủ và kiêu hùng khi lên tham gia tấn công.
Song Mai
Bình luận