Porto- Zenit :Quyết tử ở Hang rồng

Thể thaoThứ Ba, 06/12/2011 12:01:00 +07:00

(VTC News)- Porto chỉ cần 1 điểm để vượt qua vòng bảng Champions League. Nhưng bước qua ranh giới mong manh ấy ngay tại thánh địa Dragao hóa ra không đơn giản c

(VTC News)- Porto chỉ cần 1 điểm để vượt qua vòng bảng Champions League. Nhưng bước qua ranh giới mong manh ấy ngay tại thánh địa Dragao hóa ra không đơn giản chút nào.

Bởi kết quả hòa cũng đồng nghĩa với việc Zenit St Petersburg nói lời giã từ giải đấu danh giá nhất hành tinh. Ít ai ngờ kịch bản nghiệt ngã ấy lại xảy ra với hai đội bóng từng lên ngôi tại Europa League, nhất là khi cái tên đầu tiên khi danh vào vòng loại trực tiếp lại là đội bóng vô danh của đảo Síp APOEL Nicosia. Michel Platini có cớ để vui mừng với sự kiện lịch sử đó và những người hâm mộ trung lập nhờ vậy cũng có quyền chờ đợi 90 phút sinh tử ở Hang rồng.

Quyết tử ở Dragao

Niềm tin đó hoàn toàn có cơ sở. Falcao đã ra đi nhưng không vì thế mà phong độ ghi bàn của Hulk giảm sút. 7 trận gần đây, anh nổ súng đến 7 lần- tỉ lệ mà bất cứ hàng thủ nào cũng phải khiếp sợ. Tuy nhiên, tốc độ hòa nhập của hơn chục tân binh mà chủ tịch Pinto Da Costa đưa về Dragao hồi đầu mùa giải lại khiến cuộc sống hậu Villas-Boas trở nên tương đối ngột ngạt. Điển hình là kết quả tại Champions League, nơi Porto vốn là khách quen ở vòng đấu loại trực tiếp.

Ngoại trừ cuộc lội dòng nước ngược trong ngày đầu ra quân, đội bóng Bồ Đào Nha gần như biến mất trên bản đồ bóng đá châu Âu. Nếu không có 3 điểm trên đất Ukraina hai tuần trước, chẳng biết giờ này, Bầy rồng đang bay lạc ở đâu trong bầu trời hi vọng mà họ dựng lên sau kì tích ăn ba tháng 6 vừa rồi.

May cho Porto, đối thủ của họ, Zenit, còn đang khắc họa một hình ảnh thất vọng hơn rất nhiều.  Trong 5 chuyến hành quân xa Petrovski, các ngôi sao nước Nga chỉ duy nhất 1 lần nở nụ cười chiến thắng. Kết quả tồi tệ đó rõ ràng không xứng với suất đầu tư 120 triệu euro mà Zenit ném vào thị trường chuyển nhượng.  Criscito, Kerzhakov, Bruno Aleves hay Bukharov, những ngôi sao hạng 2, dĩ nhiên chẳng thể che lấp nổi cách biệt đẳng cấp của Zenit với các ông lớn châu Âu.

Thêm nữa, từ ngày còn cầm quân tại xứ sở mỳ ống, Spalletti chưa bao giờ tỏ ra mát tay ở bên ngoài biên giới. Đáng buồn thay, cái dớp đó đeo đẳng “gã mafia đầu trọc” sang tận xứ sở bạch dương. Vô địch giải quốc nội ngay mùa đầu lên nắm quyền, song  để vươn cao, vươn xa tại lục địa già, rõ ràng Spalletti cần thêm nhiều thời gian cũng như sự kiên nhẫn và ủng hộ từ các cổ động viên nhà. 

Dẫu vậy, sống là phải biết vươn lên. Có như vậy tấm vé Champions League mới trở nên thật sự có ý nghĩa.

Đội hình dự kiến:

Porto: Helton, Maicon, Rolando, Otamendi, Pereira, Fernando, Moutinho, Djalma, Defour, James Rodriguez, Hulk

Zenit: Malafeyev, Anyukov, Hubocan, Lombaerts, Criscito, Zyryanov, Denisov, Shirokov, Faizulin, Bukharov, Danny

Duy Thành

Bình luận
vtcnews.vn