Pogba trưởng thành, sẽ là đội trưởng mới của MU?

Thể thaoThứ Bảy, 11/08/2018 14:50:00 +07:00

Sự trưởng thành của Paul Pogba là dấu ấn lớn nhất bên phía Manchester United trong chiến thắng không quá ấn tượng trước Leicester City.

Paul Pogba chưa bao giờ là công thần ở Manchester United. Thậm chí, tiền vệ người Pháp còn chưa chắc ở lại sau kỳ chuyển nhượng. Có tin đồn là Pogba muốn rời MU vì bất mãn với Jose Mourinho. Barcelona đã sẵn sàng vào cuộc.

Nhưng có muốn hay không, giờ cũng là lúc cổ động viên Quỷ đỏ phải nhìn vào Pogba như niềm hy vọng số một. Không chỉ bởi tấm băng đội trưởng, mà còn là màn trình diễn xuất sắc trước Leicester City. Pogba ở Old Trafford rạng sáng hay là một Pogba rất khác.

Video: Manchester United 2-1 Leicester City

Xin nhắc lại một nhận xét của Mourinho trước thềm mùa giải mới: "Tôi chỉ có trong tay 30% số cầu thủ ưng ý cho các trận đấu chuẩn bị. Nhiều cầu thủ muốn ra sân (nhưng không thể). Nhiều cầu thủ không chịu cắt ngắn kỳ nghỉ của mình vì đội bóng".

Kỳ World Cup bào mòn thể lực của nhiều ngôi sao MU, khiến những Jesse Lingard, Romelu Lukaku không ra sân từ đầu, còn Marcus Rashford vật vờ trên sân với chiếc áo số 10 huyền thoại.

Song Pogba lại thi đấu ngay từ đầu và chơi đủ 90 phút, dù cựu cầu thủ Juventus đã hao sức sau 6/7 trận ở kỳ World Cup vừa qua khi là nhân tố chủ chốt trong hành trình vô địch thế giới của Pháp. Không những thế, Pogba còn được trao tấm băng đội trưởng.

Theo lý giải của Mourinho, Pogba được chọn bởi "thấm nhuần tư tưởng MU khi trưởng thành từ lò đào tạo trẻ". Báo giới lại nói Pogba được giao băng đội trưởng như một sự xoa dịu, để tiền vệ này không đòi hỏi được ra đi. 

pogba

 Pogba (số 6) sút tung lưới Leicester trên chấm 11m. (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, khi nhìn lại 90 phút của Pogba trước Leicester, người ta mới thấy Pogba được chọn làm đội trưởng, đơn giản bởi cầu thủ người Pháp là người sẵn sàng nhất và phù hợp nhất lúc này. Một bàn thắng với cú đá phạt đền theo kiểu "chạy bước nhỏ", sáu lần lừa bóng, ba lần giải nguy, hai cú tắc và một lần cứu thua mười mươi trước cú sút của đối thủ, những thông số này chưa nói lên hết cái hay của Pogba.

Anh lên công về thủ miệt mài, liên tục thúc giục đồng đội chiến đấu, tung ra những đường chuyền "sáng nước" để phản công, thậm chí đi bóng ngẫu hứng trước hậu vệ Leicester,... Mourinho luôn cần những đội trưởng như thế, và giải pháp để Pogba đảm trách mang đến hiệu quả không ngờ. Sau chuỗi ngày tăm tối với những rắc rối trong khâu chuẩn bị, "Người đặc biệt" cũng đã có một quyết định đúng.

"Pogba là một quái thú. Các cầu thủ chỉ chơi hay trong khoảng 60 phút, nhưng cậu ta có thể cày ải suốt 80 phút". Đó là lời khen mà Mourinho dành cho cậu học trò mà ít tháng trước, ông còn mô tả là "thiếu động lực thi đấu".

Tất nhiên, khen Pogba trong một trận đấu luôn là điều rất thừa thãi, bởi tiền vệ người Pháp có không ít những trận đấu hay trong màu áo Quỷ đỏ. Mùa giải trước, Pogba in dấu giầy vào 5/8 bàn thắng đầu tiên của MU trước West Ham và Swansea. 

pogba2

 Pogba hoạt động miệt mài trong trận đấu ra quân của MU. (Ảnh: Reuters)

Vấn đề của Pogba chính là những trận đấu không hay. Trong màu áo MU, Pogba chỉ có cực hay hoặc cực dở, không có định nghĩa "tròn vai" và không duy trì được sự ổn định. Trong một tập thể mà hoàn thành nhiệm vụ đã là "thiên tài" - như cách Mourinho ca ngợi Scott McTominay, Pogba bị ruồng bỏ bởi sự hay dở thất thường.

Tính khí bất ổn và thích thể hiện của một "đứa trẻ to xác" khiến Pogba gặp khó, song kỳ World Cup vừa qua đã chứng kiến một Pogba trưởng thành và mang dáng dấp thủ lĩnh rõ nét hơn nhiều.

"Cậu ấy có khí khái của người đứng đầu, đó là điều bạn thấy được ngay khi tiếp xúc, tôi cũng không thể giải thích tại sao" - Adil Rami nói như thế về người đàn em của mình ở tuyển Pháp.

pogba

"Cậu bé hư" đã trưởng thành sau kỳ World Cup thành công.

Pogba trên đất Nga không còn bốc đồng và thích chơi thứ bóng đá với niềm vui nguyên thủy. Đá bóng theo ý mình là vui, song nếu thắng tất nhiên là... vui hơn.

Băng đội trưởng đặt lên vai Pogba sự tôn trọng đi kèm với trách nhiệm, và màn thể hiện bước đầu trước Leicester của "cậu bé hư" ngày nào đã vẽ lên gương mặt Mourinho một nụ cười. Từ MU tới tuyển Pháp, và từ tuyển Pháp ngược trở lại về MU, Pogba đã đi chặng đường trưởng thành rất dài.

Câu hỏi đặt ra là: Tấm băng đội trưởng của Pogba chỉ mang ý nghĩa tạm thời, hay cầu thủ này sẽ trở thành thủ lĩnh mới ở Old Trafford? Điều đó phụ thuộc và Pogba, không thể khác được. Tuy nhiên, theo Daily Mail, trong bối cảnh Mourinho không hài lòng với tình trạng tăng cân của Antonio Valencia trong kỳ nghỉ hè, rất có thể ông sẽ trao lại vai trò thủ quân cho Pogba. Valencia chưa sẵn sàng, nhưng Pogba thì có, dù kỳ World Cup khổ ải ngỡ như mới kết thúc hôm qua.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn